Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em đang mưa to rồi. Ngày kia em cũng đi phỏng vấn. Hehe. Lần này mà đc là e chốt luôn, chán nhảy vc lắm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mận thì phải găm mận xanh xanh ương ương cưng cứng chứ ko phải mận chín nẫu và khổ gấp 2 tỷ lần quả sấu. mận ko phải got dưng phải khía hàng trăm nhát trên 1 quả mận sau đó ngâm muối, phơi sấy khô rồi khi nào ăn mí sên đường. mà chưa ăn quả mận bà chị làm rồi, cầu kì nhất cái đoạn ngồi khía đủ 4 mặt của quả mận.Mờ lắm lúc lên chơi muốn giúp bà khía khía cũng ko cho vì nếu ko biết khía dúng kiểu thì cũng hỏng, khía sâu quá nó ăn vào thit khi làm quả mận bị tơi tả, khía nông quá ko đủ ngấm...
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Vâng, 2kg cả chuối và mận. E ăn tham mang đi gần hết, để ở nhà cho chồng có mấy quả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Yêu quá chị Limi ơi. Em nghiệm thấy cứ để tự trẻ con chơi với nhau bạn bé đỡ hẳn thói đành hanh. bạn lớn thì ra dáng chăm em. Nhưng chị gái thì rõ là khéo hơn nhiều. Linh nhà chị rất chững chạc chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vâng hihih...e mí chị ấy thậm thụt với nhau suốt cứ tín hiệu: cúc cù cu cu là nhoách cái túi nấm, nhoách cái túi ô mai ...chết cười đi được ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 các con xót xa nên cấm cụ được sờ sẩm mận táo lê đào rồi. ah hôm qua bu đòi mua táo mèo về làm nữa cơ, chị cho ngay can xăng 5 lít...
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, chị hỏi hộ e nhá. Hẹn hò mãi mà giờ mới có time ... ko bít là hàng còn hay hết ... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh chỉ cần phẩy nó qua mặt tôi là tôi cũng đứng cửa WC rồi bà, dưng ra đằng ống thở....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Oh chị Kún ơi, em lội đến đây sung sướng quá nên phải trồi lên ngay, chị ơi cho em 1 kg thật nhé, hihi, nhà em gần nhà bu, cho em sđt của bu, lúc nào có thì tối bu về Thanh Nhàn em qua em lấy, pm cho em cái giá luôn để em chuẩn bị xèng, hihi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chuối thì cũng bình thường ko kinh hãi lắm dưng yên tâm là bà ko dùng chuối thối, chuối nẫu chứ cái mận nó giá trị hơn. năm ngoài gửi biết các chị Bếp Nam được 1 tẹo, năm nay chị Matt gọi điện dăm lần lượt đòi mận mí khổ chứ, chưa dám báo tin sét đánh là nhà e mất nghề rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ thế hả? thế tối mai mày qua mà lấy, chị có 4 túi ở đây thì chắc mai hết rồi, dưng bu mới được tẩm bổ nửa con vịt nướng nên chắc đêm nay hăng tiết vịt ko khéo mai xuất xưởng hẳn 1 yến ) Buồn cười, lúc chiều bảo bu: Mai con ín cho bà ít lô gô nhá rồi dán vào túi bi lông cho nó hoàng: SẤU BU THỦY đúng ý bác Din chửa? Số Bu đây 0166 308 2354
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà không ăn đc diếp cả hử? Tôi hồi xưa không biết ăn nhưng sau đi làm hay Nam tiến nên giờ nghiện rồi. Tôi thì không uống sinh tố nhưng ăn được cả rổ. Vườn nhà bm tôi tốt um món này. Tập ăn vài lần chắc quen đấy bà ạ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị vào bệnh viện y học cổ truyền quân đội ở Kim Giang bốc thuốc, ở chỗ này nổi tiếng vụ chữa trĩ đấy, mà bây giờ họ có máy sắc cho mình, mình ko phải sắc nữa nên cũng tiện, cứ đến giờ là lấy gói thuốc ở tủ lạnh ra thôi, thấy bảo còn thuốc ngâm nữa nhưng chị trĩ nội nên ko ngâm, có bệnh thì vái tứ phương chứ chị bị cũng phải 10 năm rồi, mỗi khoản khám thì hơi choáng vì thủ công nghiệp quá, còn thuốc thì chị thấy cũng được vì chị vào tận khoa dược của bênh viện xem họ sấy thuốc thấy cực kỳ sạch sẽ, chắc không có vụ phun thuốc chống mốc như ở ngoài đâu. Chị có bảo hiểm nên cứ uống lung tung, may ra thì đỡ, với lại vụ này còn phải do ăn uống và tinh thần quan trọng lắm, đợt nào nghĩ ngợi một chút là tèo ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng sợ mùi rau diếp cá, ngồi cạnh ai nhai cái rau này chị cũng muốn chạy ra nhà anh william cường
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhà e nó vẫn đánh nhau như ăn vã mắm quay đi quay lại thì nó gõ cho con em lõm sọ, nếu ko nó bịt mũi rồi cưỡi lên ngừoi em. con kia yếu hơn nên cũng chỉ cào cấu, cắn mũi thằng anh được thôi.Mà nó dại ghê, cứ thấy thằng anh là lại chơi trò gieo mình xuống sàn nhà, vì nó biết thằng anh sẽ đỡ nó, lắm hôm bổ vào thấy thằng kia lôi được con e xềnh xệch lên đệm nhé, nhìn buồn cười lắm.Giá mà chúng nó ít đánh nhau và chăm nhau như 2 đứa nhà chị chắc e sẽ yên tâm hơn...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi bé ngày nào e cũng pải uống 1 cốc nước diếp cá vì hay chảy máu cam, giờ lâu ko ăn nhưng vẫn ăn dc tốt, ko thix uống thôi. Còn chồng e chỉ cần phẩy cái diếp cá qua mặt lão là lão chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo ngay... thế mí sợ chứ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hức, đàn bà con gái đi khám trĩ là cả 1 nỗi nhục. e đi rồi e thấm nhắm....nó bắt chổng đít lên, thọc nguyên cánh tay vào đít chứ chả chơi...huu...xong nó ngoáy loạn xạ, mình cắn chặt cái khăn mặt ko chết mất. ...mà là nam bác sỹ nhá.Khám 1 lần xong chay đứt guốc. Thế chị uống thấy có thyên giảm ko ah? Bệnh này chả từ giầu nghèo, trai gái, già trẻ mẹ gì nhể? Vụ thuốc nam e vẫn hãi hãi chị ah.....