Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E có ham đâu, bà ham thôi. E chỉ cần khỏe, còn bà lúc nào cũng thix cháu bụ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trùi ui, chị cao mét bao nhiêu mà chồng chị ép về 45 kg ạ, em cao 1m57 nặng tầm 43, 44 kg, nhìn thì rất là xôi thịt vì xương em nhỏ lắm nhưng đến lúc đi lại rồi lao động thì thấy dặt dà dặt dẹo như con mắm vì có sức đâu. Hồi tháng 3,4 em vẫn còn 49,50 kg mà đợt này khủng hoảng nhiều chuyện, cộng thêm em cũng lười ăn hẳn đi nên teo tóp còn 43,44 kg, gầy đấy nhưng chả có sức sống gì cả, da dẻ thì xấu, bụng thì vẫn bèo nhèo 3 ngấn mỡ vì có chịu tập thể dục đâu, haiz.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đồ ăn đạm bạc lắm chị ạ mà giá cả thì ko tương xứng lắm ](*,)](*,). E mới đi ăn xong thất vọng lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ai cũng chê Ruby nhỉ, thế thì em thôi vậy. Sen Maison em biết chỗ rồi, hihi, cho vào list. Gđ đk gì đâu ạ, cả năm được bữa đi ăn cải thiện bữa rau dưa, đời em còn chưa biết đến anh Tần, mỗi lần nghe chị kể chuyện các quán ăn Âu Á mà dãi dớt chảy ầm ầm bàn phím, hix.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cá thân yêu, 22/8 chị ra, em chuẩn bị ngay cái hộp to to cho chị nhé, em muốn chị đút lót cái gì thì nhắn chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trong năm sợ nhất là những tháng này. Thời tiết thì bực bội, công việc thì ì trệ. Rất chi là dễ cáu gắt. Sang tháng cô hồn chắc còn mệt nữa. Nghe mọi người kể chuyện mất tiền thì đúng là nghĩ coi như số vậy. Năm 2008, tôi về sớm để hôm sau đi công tác. Đã vượt qua Key ở Ngô Quyền rồi nhưng lại thấy xe của tổ buôn ở đây nên phi lên vỉa hè quay lại. Hàng mới về, thử ra thử vào, chị em đông lắm, toàn biết nhau, phải 5,6 người và 2 đứa lạ thôi. Hâm thế nào tôi lại ném cái túi ở quầy mà không dúi vào tủ như mọi khi. Mãi sau mới treo vào trong. Chán vạn buôn tôi cứ thắc mắc sao cái đứa khách hàng cứ dúi vào góc lấy quần, sao không bảo để mọi người lấy cho. Đến lúc đứng lên chuẩn bị đi về, sờ túi mỗi hỡi ôi, ví đã bay. Trong ví là các loại giấy tờ xe, thẻ, CMT, tiền, đủ chi tiêu ăn nhậu, khách sạn, thuê xe cho tầm chục VIP từ bển sang. Việt, Obama đủ cả. Khóc chả nổi nữa. Thực sự là điếng người vì lúc đấy phải bỏ số tiền định đặt cọc mua chung cư ra trả lại cho vp. Nó lấy tiền từ lúc mình vứt túi ở quầy. Đến lúc treo lên rồi nó vẫn tham cái điện thoại. Lại thêm chuyện mình hâm dở không chịu đặt cọc chung cư vì tức cái thân mình. Sau cái chung cư nó tăng vèo vèo. Vẫn đang muốn khóc đây, huhuh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có bịt mũi cũng ko được đâu vì chẳng những diếp cá nó cũng mùi mà vị nó cũng hãi lắm í, nó chua chua ngái ngái. C ăn được cái rau í chỉ có điều phải ăn kèm đạm với các loại rau thơm khác, chứ còn ăn ko thì cũng vái. Có lần c bị bệnh ngứa, mỗi buổi sáng mẹ c xay vắt lấy nước bắt c uống 1 cốc đầy, uống xong phát là cho ra ngay khoảng 1/3 cốc, nhưng mà đúng là hiệu nghiệm lắm, giờ c hết bệnh í rồi. C lại sợ món ngải cứu, mỗi lần ra HN c thấy mọi người ăn sáng món trứng ngải cứu mà ngưỡng mộ ghê. Lúc c có bầu bị động thai, mẹ c cũng xay vắt nước ngải cứu bắt c uống mỗi buổi sáng, lần nào uống xong cũng ngậm ngay viên kẹo hoặc tí đường, chứ ko là lại cho ra sạch sẽ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ờ thì cái chỗ khám trông nó hoang tàn, chị hãi, thế nên bao năm nay chị vẫn đóng đô ở VP mặc dù biết nó cũng chẳng giỏi giang gì dưng mà chị sợ bẩn với sợ mắng chả bao giờ dám bén mảng vào bênh viện của VN nữa , được cái bên quân đội họ cũng dễ chịu, không có thái độ mắng chửi, thế là mình ưng rồi, còn vụ có kết quả hay không thì chị mới uống, để chị làm chuột bạch xem sao, mẹ chị ngày xưa cũng vào đây chữa đại tràng và cắt trĩ thấy cũng yên ổn được một thời gian dài, bệnh này đúng là di truyền, bây giờ con gái chị cũng thế mà mới được 6 tuổi, chán ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KS Hà nội đang rảm giá thứ bẩy chủ nhật có món lẩu HK đấy Nam Anh ơi em gọi điện hỏi lại coi xem thế nào . Buffet lẩu ở đấy chị thấy ngon. Còn Maison Sen thì đồ ăn lèo tèo lắm , tôm nghẻo đầu em ạ mà nhìn thì rõ là tươi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thôi nhỉ, em lại quay lại Sen Hà Thành, hehe, thấy bảo Sen Nam Thành đắt lắm nên khí run, mà nhà em ăn ít lắm, ai đời một bữa cơm 5 người chả ăn hết nổi 2 bơ gạo, chả bằng 1 góc chồng chị Kún :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, nó nguyên trạng trong tủ ạ. Mà bác dùng món kia chưa bác? Đón bác xong là em vùi mặt vào công tác. Nghĩ đã ngán rồi bác ơi, huhu. Lần này em dứt điểm đem theo giày và đồ tập ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Muốn gì, cứ khóc lóc trên bếp đây này, khóc xong hết đi là nhẹ nhõm, lại như không ngay ấy mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nhẩy bụp vào đây, chứ em còn khoảng 120 trang nữa, tuần nay em cứ bì bọp lặn ngụp thôi ạ. Chị Kún ơi, nấm ngon quá, con gái em nó cũng ăn đấy. Tuần tới có ko chị, cuối tuần tới nhà nội có cái giỗ em định lấy ít nấm ạ.