Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dùng thử rồi, thích lắm. Em chịu khó mang đồ tập theo chứ sinh hoạt kiểu đấy dễ lên cân lắm, lại phí công
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nằm ở Nhi A cũng như HN em ạ. Mỗi cái là cơm không phục vụ tận giường như HN thôi. Hôm nọ cháu chị vừa nằm đấy xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún òi, nếu có gửi cho c.Matt thì gửi luôn cho c 1 hoặc 2 cưn ô mai sấu được ko? C nghiện ô mai lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng hỏi giống em 1 Q bác ơi. Em cũng mới dẹp yên cái của nợ độ hơn năm nay bác ạ. Và bây giờ em mang khá nhiều tính xấu trong mắt họ hàng chồng. Lần sau chả dám dang tay nữa mất. Em xi may quá hiểu rõ vụ này. Ah những người liên quan khác là cố tình không hiểu ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Báo cáo Bếp ngày mai là sinh nhật e.Ong tròn 2 tuổi, mẹ đang làm ổ bánh mousse mai trang trí đèm đẹp cho e í mang đến lớp tổ chức sinh nhật. Khổ thân con bé số khổ, từ lúc trong bụng mẹ đã bị ăn kham ăn khổ, vì mẹ chỉ thích ăn mấy món như xôi bắp, khoai lang, bánh mì không... Đến lúc thôi nôi thì lại ngay hồi bố nó bị sốt XH nằm bệnh viện 10 ngày nên cũng chả tổ chức gì như thằng anh nó. Cách đây vài tháng, vc định sửa nhà cho nó đàng hoàng tí rồi tổ chức sinh nhật cho con bé coi như bù lại hồi thôi nôi nhưng mà rồi phát sinh nhiều quá nên lần này cũng bỏ luôn. Ngày mai sinh nhật con, mẹ chỉ nấu ngon ngon 1 tí rồi cả nhà quây quần vui với con bé rồi thôi chứ ko ăn uống gì ở ngoài cả. Nói là 1 tí chứ bố nó lên thực đơn cũng lắm món: lẩu cá lăng măng chua, hào sống mù tạt, hào nướng phô mai, nghêu hấp, càng ghẹ rang muối. Thôi ăn ở nhà nếu ko ngon bằng ở ngoài thì cũng tự an ủi tiết kiệm được ít tiền mà lại đầm ấm vui vẻ. Hài lòng nhưng cũng tội con bé con quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ku ăn buổi tối hay gì? Chị đi ăn ở Sen Maison buổi tối, theo đánh giá của chị là đồ ăn tuy ko thực sự phong phú nhưng nếu so về chất lượng thì nó ăn đứt bọn Ruby. Xét về khung cảnh lịch sự thì cả 2 nơi đều ổn, buổi tối ngồi ở tầng 2 của Sen khá lãng mạn, Ruby thì có lợi thế hơn nếu như mình ngồi sát kính và ko sợ độ cao. Phong cách phục vụ chị cũng thích ở Sen hơn Mấy món khai vị phục vụ tại bàn như tôm nướng phomai, tu hài bỏ lò khá to và rất ngon, trong khi tu hài ở Ruby sốt kiểu ngọt ngọt ăn dở lắm, những món rán hầu như toàn đồ đông lạnh or chế biến sẵn. Đồ tráng miệng của Ruby chỉ là vài thứ thạch bở bục, mấy loại hoa quả, ko nhiều và ngon như ở Sen. Chị lưỡi gỗ nên chỉ cảm nhận được đến thế Nếu Nam Anh băn khoăn giữa Ruby và Sen thì chị bỏ 1 phiếu cho Sen nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ăn buổi tối chị ạ, chất lượng thì hơn Ruby, lần đầu em ăn thì thấy ok lắm ạ nhưng lần 2 thì thực sự thất vọng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quyết chiều nay rồi nhưng tối nay lại có thay đổi do tình hình chiến sự căng thẳng, lại đau đầu tiếp mới khổ. Bực hết cả mình có mỗi con ranh con mà bao lần nó làm cho bao nhiêu người điên đầu lên vì nó. Lần này phải viện đến cả hội nghị diên hồng mà vẫn chưa xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thui, mọi người đừng kể những chuyện tương tự nữa, nẫu ruột lắm, nghĩ lại tiếc cho mình và cho mọi người Em đang suy nghĩ AQ theo cách bác Din bảo đây này, tự cho mình là single mom, vẫn đủ xinh đẹp để ko phải cải tổ, chưa đi nghỉ mát bây giờ thì để sang năm đi, đâu có vội. Chứ cứ suy nghĩ nhiều thì chỉ thêm đau đầu mà tiền cũng đâu lấy lại được...nói thế thôi dưng vẫn buồn buồn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún đâu nhỉ, có chuyện gì vui vui kể cho chị em nghe với. Đang buồn mà đọc văn phong của chị cũng ko thể ko cười
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em à, bé dưới 2 tuổi tổ chức thôi nôi, sinh nhật gì đó cũng chỉ là để cho bố me họ hàng hưởng thôi, con đã biết gì đâu, nên ăn ở nhà cũng như ở ngoài hàng, mà ở nhà lại càng ấm cúng, tiết kiệm. Nhà chị cũng chỉ làm đơn giản trong 3 năm đầu, ngày bé đầy năm mệt hết hơi vì bò ra nấu nướng, cả nhà ầm ĩ nhưng không làm không được chứ thâm tâm chị chỉ muốn 2 vợ chồng, ông bà với bé ngồi bên nhau quanh 1 cái bánh, ly nước với mấy ngọn nến, lọ hoa thôi. Cố chụp cho con cái ảnh đẹp lưu album đánh dấu từng chẳng đường lớn lên của con là được rồi. Từ 3 tuổi trở lên con mới nhận biết và phải 5 tuổi trở đi nó mới nhớ được về sinh nhật. Vậy nên em không phải buồn nữa, tích cóp chuẩn bị cho sinh nhật sau nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai qua chị rước cái màu cam về cho đời nó đỏ chót xem nào,khổ thân mày và thằng cu em,thôi của đi thay người.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ hơ bác thì được cả em xi, cả mấy giặc bên Ngô, rồi cả nhà nội của giặc bên Ngô ủng hộ nữa cơ. Mà em xi kiên quyết đứng ra bảo vệ bác nữa, không cho nhận lại nuôi nữa. Thôi mình thấy nó hư mình ghét nó, nhìn thấy nó lại muốn lộn mề lên rồi vì mất bao công dậy dỗ mà nó không chịu nghe lời mình, vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng khi đưa nó lên nhà nội nó về, lòng lại nặng trĩu, phần vì thương nó, phần vì ân hận vì mình không làm được trọn lời mình hứa với mẹ nó. Tưởng rặng nó ra khỏi nhà mình là nhẹ lòng, nhưng ngược lại chị lại cảm thấy u uất hơn em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ ko đợi lá chuối của chị à? Tuần trước chị ko về ngoại, định tuần này về thì xảy ra chuyện. Đang định T4 này về giỗ ông nội chị rồi chị hái cho
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt nướng mà ăn cùng diếp cá là hợp lắm lắm Nhưng mà e cũng chả biết ăn cái giống ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ăn tối chị ạ, nghe mn khuyên thì chắc em về Sen Hà Thành thôi, mai em gọi hỏi thêm cái buffet lẩu chị Lion Q gợi ý nữa, tại em chưa được đi ăn ở Ruby bao giờ nên em mới ham hố nhưng thế này thì em xin cạch ạ, trừ khi có ai khao em, hehe.