Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng mai em đi làm rồi trưa còn đi thăm 2 người ốm ở cq. Giờ em chỉ muốn nằm và nằm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngon chị ạ nhưng nhà em chê cái vỏ nhạt , hay lần sau cho gia vị vào bột đc ko hả chị ? Bao giờ chị về quê ngoại ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi chị không phải nghĩ gì đâu, tấm lòng của người làm cha làm mẹ đâu thể chỉ đo qua mấy bữa tiệc sinh nhật này ạ. Không biết em bé nhà chị sau này thế nào, chứ em thì em chả nhớ nổi ký ức mấy năm đầu đời, nghe mọi người kể thì em cũng không có sinh nhật mấy năm đầu, lý do thì nhiều lắm : năm thì mẹ đi công tác, năm thì nằm viện, với cả em cũng ốm yếu quá nên không chịu nổi nhiệt mấy vụ như thế này....Trong khi chị em nhá, sinh nhật nào cũng váy vóc tung xòe, hoa quả bánh kẹo hoành tráng, chụp ảnh tưng bừng...Nhưng em không bao giờ ghen tỵ hay chạnh lòng đâu vì những gì bố mẹ cho em còn nhiều hơn thế Mà nghe chị kể các món em thấy ngon quá, em cũng thích ăn ở nhà hơn vì không khí đầm ấm, thoải mái hơn, chả qua nhà em lâu quá rồi không ra ngoài ăn với nhau nên năm nay em mới tổ chức ngoài để thay đổi không khí thôi ạ, em mà ở trong đấy chắc bưng bát sang xin chị mấy món, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày đáng bị phạt, xem lại phần công thức đê: 4 thìa hạt nêm cho phần vỏ bánh nằm lù lù mà mày bỏ qua, bảo sao cả nhà kêu nhạt. Đừng có bảo làm theo ct mẹ Ỉn mà mang tiếng tao ra Sáng thứ 4 chị về
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ e tưởng cho vào nhân chứ ai mà biết được. haha . khổ quá. mà dầu ăn thì cho vào nồi quấy bột đúng ko chị ? Mà trong bếp nhà chị ko có công thức làm bánh nếp ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác phở ơi, em chả biết an ủi bác như thế nào vì em không có kinh nghiệm mấy vụ này, nhưng tấm lòng của bác được cả nhà chồng ghi nhận là quý hóa lắm rồi. Bác mạnh mẽ lên nhé, dù sao bác cũng đã hết lòng vì con bé rồi, mà sao em ghét cái dạng người ăn cháo đá bát thế ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế này, với e thì chưa bao giờ có khái niệm tổ chức sinh nhật, kể cả cho mình. Nhưng nhà chồng e thì lại khác cứ phải đều như vắt chanh í, với trẻ con thì 1 lần vào lúc thôi nôi, 1 lần vào 18 tuổi thì bố mẹ làm cho, còn sau đấy thì tự mình đãi mình. Sinh nhật ông bà nội cũng thế, cứ ăn ăn uống uống kể cả ngày mình đang đi làm cũng phải về buổi trưa để dự sinh nhật ông bà, buổi tối cũng mặt nặng, rồi lại phải đem cháu về nữa, ông bà bảo nhớ nó, sau đấy thì con cháu tặng quà. Mới đầu e cũng khó chịu khi phải tổ chức thôi nôi cho thằng lớn, vì 1 bên là chồng léo nhéo phải tổ chức thôi nôi cho con, 1 bên là ông bà ngoại cũng lên cơn vì chúng mày phải tiết kiệ, con nó còn bé lại hay bệnh hoạn, tổ chức nó có biết gì đâu rồi mất thời gian.... Đến con bé con, vì nó là con gái (thực tâm e hoàn toàn không thích đẻ con gái vì sợ nó khổ) rồi lại thêm đẻ ngay năm Canh Dần, chả biết thế nào nhưng e cứ thấy tội tội sao với nó í nên giờ cứ cái gì thiếu sót thiệt thòi cho nó là e cảm thấy có lỗi với con. Haizz, cái vòng luẩn quẩn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Kún oai cháu nằm Nhi A, sướng hơn HN nhiều và Tay nghề y tá bác sĩ khỏi phải nghĩ, thằng Cà nó đỡ nhiều rồi ạ nhưng thằng Tôm nó lại sốt, e bao trọn phòng 2 giường 2,6tr/ ngày, lần này tha cho BV để công ty bố thanh toán, ở đây bệnh viện xông xênh, 1 con nằm đc 2 suất ng nhà ăn ở, e đc ăn riêng suất bà đẻ, nói chung e mê cái Nhi A này quá mỗi tội hơi xa nhà e.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng rồi, trước bé nhà chị cũng nằm nhi A. Ở đó bệnh viện họ có máy móc hiện đại, tiêm cũng bằng máy, tiêm chậm con không đau, mọi thứ cực kỳ sạch sẽ không khác gì Việt Pháp, các cô y tá dịu hiền, bác sỹ tốt, mỗi tồi giá chat lăm. Khu này nằm cách biệt với bệnh viện thường nên không bị cảnh đông nghìn nghịt chen lấn xô đẩy. Ai có bảo hiểm con ốm chị khuyên nên vào Nhi A, hơn Hồng Ngọc đấy. Ngoài ra nhi B cũng tốt nhưng giá rẻ hơn nên đông bệnh nhân và đi chung đường với bệnh nhân thường nên phải đi qua khu vực đông đúc, không thích bắng nhi A. Em Cà đỡ là yên tâm rồi, con còn bé quá. Mẹ Minhtom cố lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C kể cả nhà chiện nài, hồi cách đây 3 năm nhà c nuôi dấu 1 bé cháu họ bên hãm học ôn thi ĐH, nó đến nhà c từ tháng 2 ngay sau Tết, dọn riêng cho nó 1 phòng, có sưởi có điều hòa có quạt TV, tủ lạnh mini bar như khách sạn 3 sao. C nhường luôn cho máy tính kết nối internet nghiêm chỉnh. Mẹ nó gửi tiền c hok nhận thôi nuôi cháu thêm bát thêm đũa đáng gì. Và nó cũng chả phải làm gì, ngồi tịt trên gác học học chỉ xuống nhà lúc ăn cơm. Đc cái siêu chăm học và học giỏi, và ngoan lắm. Sau đó cả họ mừng mừng tủi tủi nó đỗ 2 trường toàn sát điểm của thủ khoa, rồi nó vào trường Ngoại Thương. C lúc ý cũng hơi phật lòng vì không ai cảm ơn c 1 câu gọi là 4 tháng trời nai lưng ra nấu cho nó ăn, tạo đk cho nó chỉ lo học hok phải đụng chân tay làm gì. Tết mẹ nó ra chơi với em xi nhà c còn hok đến nhà c cơ hơ hơ, cũng chả gọi đt. Ra khỏi nhà là quên c luôn. Hồi hè năm nay c kiếm đc số đt gọi nó hỏi có kèm em HL học ôn thi hộ cô tuần 1 buổi đc hok, cô trả tiền mà đóng tiền học, thì nó bảo không, cháu bận lắm, chả thít làm gia sư. Xong hỏi 1 câu: cô xin cho cháu thực tập ở NH cô đi. A hahaaa Cho dù có xin được thì xin lỗi cái giống bạc như vôi nhà mầy đi nhé, bảo cậu mày xin đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tội gì mà tội, con HL sắp 4 tuổi rồi mà toàn làm sinh nhật ở nhà, năm ngoái em mua bánh kem và bánh kẹo cho tổ chức sn ở lớp nữa, năm nay sang trường mới không biết có làm được thế không, trẻ con mà, tổ chức ở nhà càng vui vẻ ấm cúng. Đang bão giá, cố mà tiết kiệm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật em Ong nhé. Chúc em luôn khỏe mạnh, xinh đẹp. Em là niềm ao ước của bao bà mẹ chồng toàn tập ở Bếp đấy. Nếu mẹ em k tổ chức đc sn cho em đúng ý thì ra ngay ngoài này có nhiều người đang ước ao, khát khao đấy