Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay sinh nhật bạn Ong nhà chi Chuột, trùng sinh nhật cu Tít nhà em...CHúc bạn Ong ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn nhé. Hôm thứ 7 em tổ chức sinh nhật cho con giai rồi. Bố cháu muốn làm mấy mâm mời cô chú về ăn, em gạt ngay, em sợ cái cảnh nấu nấu nướng nướng hầu hạ mọi người lắm rồi. Em làm kẹo, dẻo, thạch cam, mua bánh kẹo về cho con liên hoan với bạn bè thôi. Trẻ con nó chỉ cần nhiều bạn là vui chị ạ, ko quan tâm ở nhà hàng hay ở nhà đâu, chị đừng si nghĩ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tuần này nhà em có cherry mỹ ngon như mọi khi giá vô cùng hạt dẻ ,thứ 4 có hàng ,bác nào muốn biết giá BẾP thì pm cho em nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-NHẤT-MUA-CHUNG-CHERRY-MỸ-SIZE-9-GIÁ-CHỈ-330K
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E lội chưa hết đc, có từ trưa t7 tới giờ mà nhiều chuyện buồn quá, chả biết nói thế nào. Chị QQ ơi, thôi mất thì mất rồi, c đừng nghĩ nhiều nữa. Kin: Chia buồn với e và gđ Ỉn: khiếp, đọc bài e mà e thót tim, sợ quá vụ của thằng e e. 2 ngày nghỉ mà e cũng vật vã với mũi tắc nghẹt, họng thì rát, cứ hâm hấp sốt rồi bụng thì đau quặn lên từng cơn, chán ơi là chán. Trưa qua bên ngoại có giỗ ô nội e, e mệt chả thể ăn nổi, mẹ e thì cứ lúc nào e mệt, ốm lại ca bài là ăn ít, k chịu ăn liên tục liên tục, đến lúc e cáu quá gắt lên mới thôi, n nói xong thì cả nhà lại mất vui, thằng con thấy mẹ cáu bà thì quay sang bà hỏi sao mẹ mắng bà, rồi lại quay sang mẹ hỏi tiếp. Lúc sau nó theo bà lên phòng nằm trc, e lên sau nó lại quay sang bảo e là lần sau mẹ đừng mắng bà nhé, bà buồn hic...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lội loáng thoáng thấy bà Kún đi khám trĩ ah, tôi cũng bị và tìm hiểu xem ng ta chữa thế nào thì càng đọc càng sợ, có ng đi cắt, đi thắt các kiểu nhưng hầu như đều bị lại nếu ăn uống k phù hợp. Nên là tôi theo pp dân gian, lúc trước đi xong thì máu nhuộm bến thượng hải, và cũng phải ấn cật lực, giờ cũng đỡ rồi, nhưng cũng k dám đụng đến mấy món cay, trái cây nóng. Lá diếp cá (tôi cũng hãi lá này lắm, nhưng còn hơn là đi phải đi vào bv cho ng ta vạch ra mà xén), xay ra uống, còn bã thì cho vào nc ấm và tí muối để ngâm, cuối ngày khi chuẩn bị đi ngủ, bà nhai độ 5-7 lá rồi đắp vào cái chỗ ý. Cố gắng 1 tuần sẽ thấy hiệu quả (với tôi là thế, còn nặng hơn thì k biết). Giải pháp giảm đau tạm thời là đi xong thì ngâm ít vào chậu nc nóng pha muối, cho nó giảm đau, giảm cường lực gì gì đấy... ngoài ra dùng thuốc Protolog dạng kem để bôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ăn theo cô Kêu chúc mừng sinh nhật 2 con nhé Em Ong xinh lắm còn cu Tít ra dáng người lớn lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, thế bảo hiểm nó có cover cái này ko? e cứ nghĩ cảnh vào viện NN là e vãi đái,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật e Ong nhà chị Chuột, cu Tít nhà Hồng xanh! Chúc 2 con hay ăn chóng nhớn hi hi..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị đi ngủ sớm, chuẩn bị cho phỏng vấn chiều nay, cả đêm cứ ác mộng nào là đi ship sữa ko kịp về PV, nào là đong sốt dây mẹ ra cái áo Kelly bùi mới toe trắng tinh...huhuh... Túm váy, sáng dậy sớm, đi ịa đái cẩn thận, ấn trĩ cho nó ổn định vị trí ko đang phỏng vấn nó tuột đánh xoẻng thì bị phân tán lắm, sau thì tắm táp kì cọ, làm lông, làm leo đủ cả, chốc đi gội sấy lộng lẫy, tiếc là ko có máy ảnh để khoe chị em. Sáng nay cẩn thận là mặc bộ quần đùi áo mayo đi làm vì phải bưng sữa cho cty, sau khi cửu vạn xong thì lên thay bộ quần áo thạch thẽ đây. mày buồn thì tuần này đi ọp đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dưng chj Matt ko ăn sấu, chỉ đòi mận thôi, e ko có mận. mai e đi gửi đồ cho chị Ú Bịp đây, e gửi cho chj 2 cưn luôn nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 "tiền mà rách dán đúng cách vẫn còn giá trị. Nhân cách thối tha có xịt nước hoa vẫn nặng mùi" "Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu anh tình cờ biết được: Chỉ có chó mới có chân dài đến nách" "Sáu năm trời không rượu bia, không thuốc lá, không đi chơi đêm và không cả đàn bà. Thế rồi cũng đến ngày tôi đủ tuổi vào lớp 1" "ở giữa hai cái chân thật là một cái chân tình"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Haha, buồn cười quá c chip ơi. Từ sáng đến giờ em đang ngồi gật gù vì buồn ngủ và mệt, xem xong cái này cười té ghế :finga:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngải cứu e uống sống thoải mái vì e có cái u xơ ở vú ( 2 bên luôn), ông viện phó ở K bảo e là đừng mổ,nát mất tý, tý mày chả nõn lắm đấy, chịu khó về uống ngải cứu tuần 2 lần đi. uống được 1 thời gian e bầu nên e quên bố mất. Tuần này uống lại mí được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phân chia giai cấp Con hỏi bố: - Bố ơi, phân chia giai cấp là gì hả bố? Bố trả lời: - Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động. Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố…. Sáng hôm sau, bố hỏi: - Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko? Con trả lời: - Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say ko biết gì, tương lai thì ngập trong c** còn nhân dân thì bất lực.