>>My: Trộm vía, con trai trông người lớn quá. Mà này càng lớn càng giống "anh". Ha ha. >>ALL: Hôm đấy về tớ no đến tận chiều. Hic. Mà phục hai vợ chồng nhà be_momma thật. Nghe nhà đấy kể chuyện hai vợ chồng đi ăn vịt tớ chỉ biết . Hi hi.
Tụi tây nó bầy cho thế . Tớ uống rồi , có sao đâu mà nhanh khỏi ho . Mẹ chồng tớ ko thích uống sữa thì pha mật ong với nước nóng, thêm chanh vào .
Các mẹ đã biết tin Vàng anh có phim sex trên mạng chưa ? Đúng là bài học cho các nhà truyền hình khi chọn diễn viên "thần tượng cho tuổi teen" .
Vợ chồng tớ xem rui..túm lại kết luận là: sao bọn trẻ bây giờ chúng nó hư thế! Cuối cùng thì chỉ khổ cho bố me.
Hi cả nhà. Chúc một tuần mới vui vẻ. Sắp 20/10 roài các bà có kế hoạch bắt AX kỷ niệm ngày này ntn không? nhà mình chắc lại lôi nhau đi ăn lẩu
Quà 20/10 xã tôi đã mang về một lô sữa rửa mặt và nước tắm của Nhật. Chẳng biết mua ở đâu mà hỏi nhất định không nói. Tôi toàn được tặng quà sớm hơn ngày lễ chính thức ít nhất từ 1 tuần đến 1 tháng. Sinh nhật tôi tháng 9 mà tháng 8 tôi đã nhận quà . Các bà có thấy ông chồng tôi hâm không? Tôi vẫn chưa đoán ra được sao xã tôi lại thế . Có khả năng là sơ đến đúng ngày thì quên..
Tự dưng hôm nay ngồi ngắm lại cái thước đo tuổi của Mộc. 1 năm 9 tháng 3 tuần + 6 ngày. Sắm được 22 tháng roài. Muốn cho đi trẻ lắm mà ông xã cứ ngăn. Nhưng mà để ở nhà thì bà cũng bận, híc không biết nên thế nào. Mà dạo này các mẹ kêu con ốm nhiều quá mình cũng sợ. Hôm qua Mộc nhất định không chịu ăn cháo, có lẽ cu cậu lại chán cháo rồi. Cũng may đợt này ăn cơm lại chịu ăn tí thịt vào (nhưng phải băm nhỏ nguỵ trang lẫn với cơm mới chịu ăn, còn rau thì nhất định chưa có cách nào cho ăn được cả). Có mẹ nào có thực đơn mềm mềm cho con thì bảo cho tôi nhé, chắc là phải cho Mộc ăn cơm thôi.
Có khả năng đó đấy như xã nhà tôi trước sn vợ thì nhắc đi nhắc lại nhg chẳng tặng quà,hic, đến đúng sn vợ thì quên, chán k chịu đc . Xã nhà bà thế là ok rồi chẳng như nhà tôi
Lúc đầu mình cũng thích cô bé này lắm vì trông hiền hiền nhg hôm qua xem thì lại thấy hết thích, hình như bây h mốt bọn trẻ nó thế hay sao ý, chứng tỏ mình sành điệu, giống tây , chẳng bù cho thời bọn mình ngày xưa các bà nhỉ ngố thế k biết, hehe . Nhg lại thấy lo cho con cái mình XH như thế k biết sau này thế nào
Bà nấu bí xanh cho con giai ăn đi, bọn trẻ nó k thích ăn rau đâu, tôi toàn phải làm bí or làm rau mồng tơi vừa mềm vừa ngon. Còn đồ ăn mặn thì bà mua tôm về bóc vỏ và băm nhỏ, trứng tráng mềm, cá, còn thịt thì hơi cứng nó ghét lắm.
Vụ em Thùy Linh thì tôi thấy thương hơn là giận. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh hơn thế hệ bọn mình ngày xưa, sách vở, phim ảnh cũng sẵn hơn thời chúng mình, nên chúng nó lớn sớm hơn. Còn các bà Rắn thì hầu lấy chồng sớm, làm sao còn lúc nào để nếm mùi đời !
Bé đủ răng chưa mà bà cho ăn cơm ? ăn cơm sớm quá k tốt đâu nhé ? Cháo bà xay nhuyễn hay xay hạt vỡ ? Tôi nhớ ngày xưa Chip nhà tôi mẹ cứ nấu 1 nồi cháo trắng rồi đến bữa mới chế biến thức ăn như thịt , tôm... xay ra, rau băm thật nhỏ rồi mới cho vào cháo, ngoài ra ngày nào cũng 1 miếng phômai or sữa chua, con ăn thun thút bà ạ, trộm vía bự quá thế là tôi phải phanh đấy
công nhận là bọn trẻ chúng nó bây giờ hư thật, mặc dù tôi lấy chồng sớm và yêu cũng sớm nhưng đâu có chuyện gì Tôi cũng xem rồi, chồng đi làm về đóng cửa lại rủ vợ xem, xem đến 2 lần liền hi hi...
Hehee Nói thế cũng chưa đúng. Tại tôi yêu muộn. Học hết đại học, học hết cao học mà chả dám yêu ai, vì lúc nào cũng trong tâm lý ... sợ bố mẹ cấm yêu! Không hiểu sao các cụ không nói ra là cấm, nhưng mình vấn thấy bị cấm! Mãi đến năm 24 mới có người yêu đấy.
Các bà ơi, 20/10 là kỷ niệm 3 năm ngày cưới nhà tôi đấy, các bà tư Vấn hộ Xem nên kỷ niệm thế nào? tôi đang thích mua 1 đôi nhẫn cưới mơí, hehe, các bà có biết chỗ nào mua nhẫn đẹp ko?