Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khổ thân mày quá Ỉn ơi, chắc chẳng bao giờ nghĩ mình có thể rơi vào hoàn cảnh này nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chào cả nhà,phục vụ cả nhà ảnh linh tinh cho đỡ buồn nhé Hôm nay chị cuối tuần chị,em(em không dám xưng chị với bác Pho và bác Dieu đâu nhá)đi lang thang vào Cosco kiểu giống Metro nhà mình Đầu tiên là khu bán Vitamine,rẻ quá,về đến VN thì đắt quá Vitamine này dành cho người lớn mà sợ uống nên có loại ăn như kẹo trẻ con Loại dành cho trẻ em bán nhiều ở LCM đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hà hà, còn lâu nhá, con e toàn điều trị trong SP đấy, bảo hiểm của phường cấp nhá, vào viện các bác quen phù phép cho, thế là chỉ mấy tiền giường nằm thoai nhá, 100k/1 ngày/1 giường, chỉ mỗi tội là bẩn thì éo ở đâu = thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tuần vừa rồi nhà mình nhiều chuyện buồn nhỉ. Chia buồn với Kin và gia đình. Đọc chuyện của Ỉn mà toát mồ hôi hột, sợ són đái luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiều thứ 6 em đèo con qua chỗ NTĐ lấy xe tập đi về cho thằng cu rồi, nó ko chịu chơi mới đau em chứ. Con chị thì thấy 1 bộ ngủ hình Hello Kitty size 10 tuổi đòi thử, mặc áo ngắn hở rốn, bó như khúc giò (hỏi em NV thì ko có size lớn), em bảo là ko vừa, nó bảo là con thấy vừa mà. E ko đồng ý cho mua, ối giời ơi nó dỗi em. Về nhà cứ xì xì ko nói, ko ăn cơm. E cho nhịn luôn, cho 1 bài về việc giá trị của tiền bạc, cái gì cần thiết thì mua chứ ko phải thừa tiền mua về ko dùng được. E cấm luôn bác GV tối ko được nấu mì cho nó ăn, cho nó nhịn đói đi ngủ luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn đấy cứ thích là nói vừa, không cần biết chật hay rộng, em vất vả nhỉ, 2 đứa con mà chỉ có một mình xoay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà chị chưa đứa nào dùng đến cái BH y tế dành cho trẻ dưới 6 tuổi ý (thằng này chị còn ko thấy phường gửi cho cơ). Con lớn hồi xưa thì nằm tự nguyện B của Nhi, phòng 4 giường khép kín, hồi 2005 là khoảng 200K tiền phòng 1 đêm, thuốc men tính riêng. Thằng này có cái Bảo Hiểm mua chỗ chị Gút rồi, có gì cứ Hồng Ngọc or Tự nguyện A thẳng tiến , bảo hiểm cover được bn thì cover, thiếu mình bù ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cám ơn cả nhà, giờ thì e đỡ hơn rồi. Chị Cáo ơi, tiền cá chị thanh toán cho em Chou nhé. Còn tiền xe ôm với tiền giấy chẳng đáng là bao, chị cho e có cơ hội tặng chị nhé. E chưa đi mua điện thoại cả nhà ạ, chán chả buồn mua, e chỉ đi làm lại sim rồi đặt chế độ divert sang máy điện lực thôi. Cả nhà thương em, PM cho e xin lại số dt của mọi ng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thật ra vào Bếp mình e mới biết có cái BH như của chị Kún, mí chị Minhtom ý chứ, nhưng giờ e mua thì thấy chả cần thiết nữa, vì 2 đứa con e quá quen trong SP rồi, mí cả bố nó làm bên Pru lại mua bảo hiểm j j cho chúng nó ý, e chả để ý lắm, chỉ biết là tích lũy thôi chứ k phải là bảo hiểm để đi khám bệnh c ạ, hôm nọ bố nó bảo e, cố gắng làm để đc lên hạng, lúc đấy vợ con vào VP khám hết chứ chả phải mò vào SP
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vầng điên lắm ý chị ạ. Cứ Hello Kitty là mê, mà cũng thích màu hồng giống HL nhà chị. Hôm nọ em vừa mua cho cái Balo kéo Hello Kitty 480K để đi học năm mới, cũng màu hồng cánh sen. Hôm qua em vừa ngồi tính toán lương lậu của bác để cuối tháng bác về giỗ mẹ 5 ngày, 5 tháng nhưng em trả 4 tháng thôi, em bảo 1 tháng là trừ vào tiền em cho vay 10 triệu hồi Tết. Em cũng nịnh là cứ 1 năm em trừ 2 tháng lương thì 2 năm là bác hết nợ, 2 năm tiền lương đó trả được bn nợ nần, rồi làm thêm ít thời gian nữa có tiền sắm sửa cho nhà mới (xây nhà nợ tiền mà)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị bán hoa quả phá giá nhà Kêu đây Ở đây có loại nho gì mà bé tí như hạt đỗ tương Dâu quả to tướng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chou ơi, chưa tình lại giá hải sản à, của chị có phải 2 ghẹ 2 hàu ko hay là hơn. Tiền ship HP nữa là bao nhiêu, trả nhời cho chị để chị trả nợ với.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế cũng hợp lý, cố mà giữ bà ý, vài năm nữa con lớn, đi học rồi mới chủ động được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ai mua đầu cá Hồi không chị free ship nhá,hình như đắt hơn ở Vn Kún nhỉ Cá này là cái gì mà 99cent/lb Đi hết chợ mỏi chân ra mua kem 1 cốc to tướng như cốc vại uống bia ở nhà mình ý mà có 1,3$ Khà khà mềnh chơi trò này thì nhanh được lên hạng,có khi chơi mỗi post 1 ảnh nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua thằng bạn cùng Cơ quan em nó gọi điện nói Bố Kin mất, hỏi Bếp mình có ai đi viếng ko???...Lúc í em mới biết bố Kin mất, chia buồn với Kin nhé, mong Kin sớm vượt qua mọi chuyện Chị QQ bị mất trộm ạ??? Khổ thân, ngại nhất làm lại giấy tờ thôi, chúc chị may mắn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thập thờ mãi ngoài cửa mãi , hô quyết tâm lắm mới dám gõ cửa vào nhà xin phép được nổi lên để buôn bán mặc dù hàng đêm vẫn tàu ngầm nhà mình đấy ah . Em là member cũ đã tham gia nhà mình từ hồi bên wtt (nick beJim không biết bác nào còn nhớ em không) một lần nữa xin phép được chào cả nhà. @ Kún : Không biết Kún có nhớ tớ không, tớ là đứa một lần đến nhà Kún xin làm đại lý ikea ở Hải Phòng cho bà ngoại , nhưng sau đó có quyết đinh đi học nên cả nhà kéo nhau đi đâm ra kế hoạch giang dở , sorry bà nhé . @ Bác verygood : Bác ơi em mới vào nhà , gặp ngay vấn đề bảo hiểm em xin phép bác tư vấn cho em nhé. Em sang năm định đưa bé gái nhà em về mổ ở bệnh viện Việt Đức, em không biết nên mua loại bảo hiểm gì để có thể chi trả cho việc mổ xẻ hả bác , lúc bé nhà em được 5 tháng đã phải mổ ở Nhi một lần rồi , nằm có 1 tuần mà hết gần 40 triệu (cách đây 3 năm rồi ah) , các loại tiền , lót tay cho bác sĩ mổ , rồi y tá ... thế mà giờ vẫn phải mổ tiếp ah và chưa biết đến bao giờ mới khỏi , bác tư vấn giúp em nên mua bảo hiểm gì , cứ nghĩ đến số tiền lần trước là em rét hết cả người .