Ðề: Bếp Kún tầng 11 BH pru chơi dài hơi dưng chả hưởng kiểu quyền lợi như cái y tế này đâu. chi mua cho chị và bố chị mệnh giá thấp thôi, được 12 năm rồi, độ 3 năm nữa là được đáo. mua cho mẹ chị và Salih mức cao quá, 1 năm gần 1 que nên chỉ cố đươc gần 3 năm là tụt hơi, bỏ đống tiền đấy chạy....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ui yêu chị quá, e chờ mãi chị đấy. quả nho baby kia yêu nhể? hồi trước order cả cưn nhà e Kobana về nhí nhách ăn vặt, xèm kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối rồi ôi, cái đầu lâu cá hồi ở nhà mình nó lấy chó đâu mà dắt nhiều xịt thế hả chị? 3$ = 60k thì chả đắt đâu, vưỡn rẻ lắm. đầu lâu ở nhà mình nó cắt sát sàn sạt, còn nhõn cái má thôi. kem ở nhà mình đắt đỏ chứ ở bển kem rẻ hều mờ ngon muốn cắn lưỡi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lâu lắm rồi còn gì mà bé mổ cái gì thế? mua gấp đi vì cái j có sẵn phải chờ 1 năm, chị Gud nhẩy?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con em đã có bệnh sẵn thì thời gian chờ để được bảo hiểm là 1 năm đối với bảo hiểm sức khoẻ, nếu định 1 năm nữa mổ lại cho con, thì em nên mua bảo hiểm ngay lập tức đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, tránh của nợ này đi cho lành. Em nuôi thằng cháu được gần 1 năm rồi, em đi làm chẳng bao giờ bịt khẩu trang nhưng khi bước chân về nhà phải đeo khẩu trang vì hôi k thể chịu được, em để cho nó 1 mình chiếm lĩnh cả tầng 3 luôn, trc khi nó đến ở thì em để phòng lviệc của 2 vợ chồng 1 phòng trên đó, sau này nó ở em k dám lên đó ngồi nữa, giục như giục tà cũng chẳng cải thiện được. Vừa rồi em k thể chịu đc em cho ra ngoài rồi, nửa câu cảm ơn cũng chả có đâu chị ạ... thế nên em ngưỡng mộ cái Kều lắm vì em thấy nó có mấy đứa cháu luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt nó cũng có kết hợp với bảo hiểm y tế đấy, bảo hiểm cả bệnh hiểm nghèo nữa nhưng phí của nó cũng khá cao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình có ai làm cục thuế k? Em đang nẫu với chúng quá. Cty em in HĐ từ phần mềm ra, nên k có gạch chéo ở những dòng k dùng đến trên HĐ, và theo e đc biết thì có rất nhiều nơi của nhà nc cũng thế, như siêu thị, mobi, vina, hóa đơn của nó cũng làm gì có gạch chéo. Mờ thực ra, với hđ in từ máy, thì gạch chéo ấy có nghĩa lý gì nhỉ, nếu mà ng ta có viết thêm = tay vào thì hđ đó cũng k hợp pháp, chưa kể mình có dòng tiền = chữ rồi, thêm vào là cái dog gì. Giờ thuế nó bắt như thế, phòng kt quay sang bắt em phải sửa chương trình làm sao in cho ra cái gạch chéo đó, huhu.... Em làm sao mà in đc, chương trình của em chỉ có đọc, tính toán, và chỉ in đc những gì có trên bàn phím thôi, làm sao mà vẽ ra đc cái đường chéo chéo đó. Em nói với cty e ngu dốt, e chịu, chỗ nào in đc thì mua phần mềm mới đi, em resign. Đúng là ngồi k, nghĩ ra toàn chuyện dở hơi cám lợn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chưa ăn bao giờ thò tay vặt ăn thử thấy cũng không ngon nên không mua,yên tâm đi cuối tuần nào chị cũng đi lang thang nên sẽ có ảnh theo yêu cầu,ở bên này thích cái là 8g tối trời vẫn sáng chưng thế này nên chị thích đi dạo lang thang lắm À còn cái viên sup này rẻ quá,ở Xuân diệu 60 hay 80k ý Kún nhỉ,bên này rẻ bèo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình tuần qua nhiều chuyện buồn quá, chia buồn với mọi ng, Mong sang ngày mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E xác nhận là tự nguyện A có thanh toán bảo hiểm, một số loại có bảo lãnh luôn ạ, đợt này e dùng grassavoy của công ty bố mua cho, 2 anh em 2 bảo hiểm nên thùa sức cover cả vòng , 2 giường, mỗi giường 1,3 tr , cái Bảo Việt chị Gud bán vô tư dùng ở đây, e theo chị Kún kêu gọi ai chưa mua thì mua bảo hiểm đi, hôm nfo chị Gud dẫn bọn cò bảo hieetm minhtom, kún..đi ăn nhé :
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khi nào chị về, e nhờ chị hốt hộ e 1 ít gia vị nhá. ở bên đấy lắm khi 10h đêm vẫn như 2h chiều, ko ngủ nổi chị ah. chị ở đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị vội vã ứng vội tiền sữa ra mua cho bu rồi ...hihih... . đừng chờ đến khi có bệnh mí tá hỏa cả nhà ơi, mua đi , mua đi, mua ngya, mua ngay. số tiền = 12 lần đi ọp dưng đem lại nhiều lợi lộc, quan trọng hơn cả là tinh thần khi có biến được củng cố hơn rất nhiều. Giờ ngừoi nhà ốm kèm theo viện phí nữa thì dồ mốt hơn quảng cáo