Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị good ơi, mẹ em sinh năm 1944 thì có loại bảo hiểm nào bán cho bà ko ạ? Chị tư vấn cho em loại nào cover phí được nhiều nhất nhé. Em cảm ơn chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún mới Minh Tom, lại làm tớ quy tiền mất ra HD BH cho con, huhu. Nói thật là đã định tháng này mua BH cho 2 đứa đấy vì thằng bé thì vẫn lo cái lưng, thằng lớn thì sắp hết 6 tuổi hết cái BH y tế nhà nước, huhu, con mẹ dở làm mất quyền lợi của con.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em là thành viên mới toanh mặc dù em tàu ngầm của bếp cũng phải mấy năm rồi!!! ( xin lỗi mẹ Kuns nhé, mình biết Kuns từ hồi tóp mỏ khoét cơ, rồi căng tin, villa, hàng đêm còn mơ gặp Kuns) nhưng vì công việc bận quá nên không dám nổi. Hôm nay mạo muộn vào xin nhập Bếp Kuns. Mong Kuns xét tuyển ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu mua bảo hiểm sức khoẻ lần đầu thì phải dưới 65 tuổi, tái tục bảo hiểm thì được kéo dài tới 70 tuổi. Mẹ em hết tuổi để mua bảo hiểm loại này rồi. Mẹ em có BHYT chưa? nếu chưa em ra phường hỏi mua BHYT cho mẹ em.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi bà làm tôi nhớ đến 1 anh trong cty, ngồi ăn cơm bàn về chính trị. Anh ý bẩu: dân mình k mất nc vào tay TQ thì cũng vào tay thằng khác, vì kiểu gì cũng nói đc. Ngồi dưới thấy trên kêu gọi giải quyết trong hòa bình thì chửi là nhu nhược. Nhưng khi vận động kêu gọi ra chiến trường thì toàn là: e k đi đâu, ra đấy nó muốn gì e cũng chiều, có gì e cũng cho, hỏi kiểu gì e cũng khai.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng e vừa qua cho 5tr mua điện thoại, e bảo mua cho e cái gì e dùng cái đấy, mua cái rẻ rẻ thôi. Xong ông ý nói vài câu làm e lại chảy nước mắt, xong ông ý ngồi chọn online cho e, cứ 3tr với 3tr5 trở lên là e lắc, cuối cùng thì e gật cái Nokia Asha 311, 2tr470. E ko muốn kể chồng e mấy ngày qua như nào, ko e lại mất công giữ chồng thì chết. Sau lần đấy, chồng e ok lắm, quở quang cái mồm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu là phần mềm thì em gọi bọn viết phần mềm vào nó chỉnh sửa cho chứ mình chỉnh sao đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn e là IT mà chị, nhg meoken ơi, bà dùng phần mềm kế toán mua ngoài đúng ko, thế thì gọi bọn nó sửa là đúng rồi, mà tôi cũng chưa thấy chỗ nào viết hóa đơn in mà lại có gạch chéo cả bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Kun : Con tôi bị u bẩm sinh , phải mổ và di chứng để lại là liệt một bên mặt , câu chuyện về bệnh tình của bạn công chúa nhà tôi thì dài ký lắm , đợt trước ở Việt Nam , mỗi tháng vào bạn ấy khoảng 5T gì đấy để chữa ở ông Tài Thu ,chả hiểu kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này con tôi phải ghánh thế @ bác Good : Bác ơi mua bảo hiểm thế này có cần phải đứa cháu về khám rồi mới được mua hay cứ người nhà ra mualà được ah , ah em hỏi thêm bác một chút mẹ em hàng tháng vẫn phải vào Việt Pháp khám định kỳ cao huyết áp và tiền đình mỗi lần vào khám và thuốc thang hết khoảng chừng 3T , em có nên mua bảo hiểm sức khỏe cho bà không chị, và nếu mua thì bao lâu sau mới được sử dụng , em gà mờ lắm , bác tư vấn giùm em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ok,chị ở Washington DC nhưng chợ chị đi là ở bang Virginia thì mới rẻ chứ ở thủ đô thì đắt hơn,chị hay đến nhà bạn chị ở Virginia có chợ Lotte thì giá rẻ,có đầy đủ các loại đồ thực phẩm của các nước chau A,nó có hẳn 1 khu bán đồ của VN nhé,chẳng thiếu thứ gìkeerr cả mắm tôm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi chố chị ở thích chị nhỉ , chỗ em ở một lọ mắm tôm tính ra 70N , lắm lúc thèm lắm nhưng xót tiền lại thôi , may chỗ em du học sinh đi về cũng đông nên người nhà cũng thỉnh thoảng tiếp tế ít gia vị cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái j cũng làm lại được mà bà, sợ nhất là mất hết niềm tin hi vọng và sức khỏe thôi