Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi ơ, vậy à, hihi, giờ tôi mới biết, thế mà tôi cứ lọ mọ mấy hôm nay rồi, cứ giấu dốt mãi không chịu hỏi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi thảo ơi , bạn trà my đang thấy bên tầng 9 , bà giỏi vào đòi t** đi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Đòi j thế bà????????????????????????????
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi vụ này bí mật , chỉ có bà thảo sữa hiểu thoai . kekeke
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi có khi bà THẢO lập top đòi tiền có khi còn hot hơn top của tôi í ,hihi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bà cố lên, đã chiến là chiến đến cùng nhé!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi tưởng tiêu đề đậm là những bài mới có người post mà mình chưa xem. Còn nhạt là những bài mình đã xem rồi. Ví dụ nhé, Bà bag vào nhà tôi cmt mà tôi chưa xem bà cmt cái gì thì nó sẽ đậm. Một khi tôi chui vào top tôi thì nó sẽ nhạt đi. Có phải k nhỉ.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi hí hí....tôi có làm gì đâu, chỉ lên tiếng nói sự thật thoai mà )
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi uh tôi cũng thấy thế là đúng đấy, khi có bài mới trong topic mình chưa xem thì nó đậm, còn xem hết đến bài cm cuối cùng thì nhìn thấy nó nhạt. Cũng ko làm chữ đậm hay to hơn ở tên tiêu đề được, nó là mặc định rùi.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi tôi vừa vào ngủ 1 tiếng, mát trời, ngủ sướng quá chúc mừng bà Hà, tôi cũng hóng TN trả nhời mãi mà chẳng thấy gì
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hôm qua mẹ tra my vào nhà tô mua áo mà .............có vụ gì thế ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi sự thật làm người ta giật mình. Còn với tôi cũng bực mình muốn lên tiếng lắm rồi đấy, nhất là đọc cái cm cuối cùng ở top coppy ấy.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi đêm Chichbong vật vã quá hả, thôi cố gắng bà ạ, thương thì thương thật nhưng phải kien quyết. Tôi vẫn tiếp tục kiện tới cùng. à, một điều thú vj là....đây không phải lần đầu ăn cắp giao diện, mà đã từng 1 lần nhưng không bị phát hiện, đó là giao diện toppic shipper nhà TNF không khác gì toppic nhà em Trang banji. nhưng topic kia copy có thời gian, k bị phát hiện nên kịp thời chỉnh sửa. chẮC TNF không ngờ lần này lại bị phát hiện ra )
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Có tôi hiểu nữa mấy bà nhá! Nhưng vụ này mà lập topic Mod ko giải quyết đâu! Haha! Có khinhà Tý lúc ấy hot hết cả =))
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi chính vì cái comment đấy mà tôi mơi lập Đối chất, chứ không cũng chẳng muốn to chuyện bà ạ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng )
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi cái cơ bản chắc là k nghĩ đến bị phát hiện. hưc,... chả biết cái topic hoa quả, có cọp py của ai nữa k
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi hahahahahha....ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, bà nhỉ? kekee
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi tôi ứ biết vụ này, share cho tôi với nào