Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có gì dấu đâu , bộc bạch hết phèo phổi rổi còn gì ,hiện 2 vợ chồng cũng 2 đứa con đang tỵ nạn tại xứ Đài còn gì , mà đúng là tôi lạc hậu thật , híc hic , nhà mình cái gì cũng đắt thế ah , tôi nhớ trứoc khi tôi đi hàng ngày nhà tôi mỗi bữa hết khoảng 10N tièn rau thôi mà, thế này về VN có khi tôi chết đói mất.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi chị làm em thèm quá đi mất, nhưng em lại tự an ủi em sang đó một tuần thì đã phát phì ngay, may có lý do này không thì em GATO với chị chết mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cty em mua 1 cục, chỉ có a lo xo 1 năm đầu thôi, còn lại mình phải làm tất, viết mới, chỉnh sửa theo y/c. Mà phần mềm này nó lớn lắm, là cả 1 hệ thống khép kín, k chỉ kt, cả 1 đống tỉ, sử dụng cho toàn tập đoàn, mua license mệt nghỉ, đâu có đổi đc. Vấn đề là cái gạch chéo nó có ý nghĩa gì với HĐ in từ máy ra đâu, k hiểu sao thuế nó cứ đòi. Mình đâu có hoạnh họe nó là sao chỗ này k có, chỗ kia k có, vẫn k sao, giờ đang điều đình, tìm giải pháp, chứ ở bên kia cũng bó tay rồi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 e rất hài lòng chỗ này chị ah, cả cty đi họp đầu tuần ko uóng tuần hoàn não cũng đóng bỉm dưng riêng e và vây cánh là kệ mẹ. Danh sách những ngừoi đi muộn về sớm dài hơn thuổng và e là loại cá biệt luôn dưng chả thấy ai hó hé nửa lời. căn bản chỗ kia là 1 đẳng cấp khác chị ah, lương gấp đôi chưa kể benefit chi ah nên e xoắn, đi cũng đựoc mà ko đi cũng được, tức là e ở thế win win. tuần này e sẽ phục vụ chị, ta op man gần chị nhé, dưng ăn gì ở đâu thì e chịu...đấy ko phải địa bàn nhà e. Ah thấy bọn Sochu Láng Hạ khoe là giảm 50% hải sản, là dư lào cả nhà?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thì ăn thế nào cũng không thể béo nổi vì có bệnh thế mới chán đời chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah rau bẩn thì rẻ hều bà ơi, rau sạch sạch kiểu vẫn phun dưng phun nương tay là 24 - 25k/cưn. còn rau đẳng cấp hơn thì đắt lắm, rau này nhà mình ít ăn dưng tôi hay mua cho con ăn thôi, thế nên phong trào nhà nhà nuôi ngừoi lấy phân bón rau sạch đấy. Mỗi tháng tôi nuôi anh zai nhà tôi độ 10tr để lấy phân bón rau đấy, đại gia nó chơi kiểu xoành điệu là phải thế
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihihi....công nhận nhỉ? hồi xưa e sang đấy ngày nào cũng steak, cá hồi, ăn được đúng 1 tuần lăn quay ra ốm vì sợ. ông kia phải khuân vội đi nhà hàng Tầu ko e chết giẫy rồi. cua cáy, tôm tép bên ấy nó thạch thẽ, đáng yêu nhỉ? nhìn chỉ muốn cắn
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tuần này chị Tubim về chưa? Mà tuần nào cũng được, được voi đòi Hai Bà Trưng là tuần nào ọp gần gần đây thì cho chị xin một cái tin nhắn phòng khi không bắt kịp nhé! Rất là cảm ơn Kún, thôi, chuẩn bị đi phỏng vấn đi, có chị em bếp ủn đít thì không sợ cái cục đấy nó rơi ra được đâu, tự tin nhé
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kinh quá, đội lái buôn nhớ điều này để mỗi lần hội chợ, Kún nó định tài trợ hộp salad nhà trồng được là tránh xa nhé, thời này nó vẫn bón phân bắc kìa!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sướng quá...hí hí...mình ga con Khét là lấy 2 cục của mình để đổi lấy 1 cục của nó mà nó dè bỉu chửi bới mình ko ra gì. PS: chốc chị a nhô, có vụ hay ho đây hihih
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ lắm, mấy lần ethasasy chị gạ đại ca, dưng e sợ chị chê cái anh Hàn xẻng này nên e k dám có ý kiến j, tị e check rồi e lấy cho nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi em cũng đi báo cáo giáo sư đây , mỗi lần gặp ông ấy em căng thẳng lắm , hic hic .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối giời ơi đã đang bận tối mắt tối mũi lại có thằng dở hơi bỏ mẹ nào gọi cho em ,bảo ai đấy thì bảo đang ở đâu,cứ đang ở đâu nói nhẹ nhàng là nhầm máy rồi nó lại còn nt rủ rê .em điên quá gọi lại bảo là nhầm máy rồi lại bảo là nhầm thế nào mà nhầm xong nhá máy em nữa chứ !điên quá đi mất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hô hô, hôm t6 c cũng bị 1 kiểu dư thê, nó con nhắn tin bảo là lúc cần thì gọi mà lúc ng khác cần thì léo thấy đâu, điên mề, rồi nháy máy nhắn tin nữa chứ, quả đầu tiên c còn lịch sự bảo nhầm máy, quả sau kệ luôn, tắt chuông léo nghe, chán thế là k thấy đâu nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấm chết bạn đồng nnghiệp nhà chị Kún, e là fan của HN mà còn đang ngất ngây anh tự nguyện A đây, toàn bs y tá giỏi, phòng ốc thì đẹp, sáng sớm 2 mẹ con nhà Cà ôm nhau đi dạo khuôn viên rợp bóng cây, ăn thì ngon lại đc nhiều suất, con tiêm= máy chống sốc, y tá vỗ Long đờm chuyên nnghiệp, ôi e thích mê rồi, tối ng nhà ngủ lại k bị tính thêm tiền như HN đâu. @ bác Tubim: nhà e cả 3 ng ốm, e đang bảo bố cháu xem lại đường ăn ở đi :d