Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi chắc có thêm tôi nữa bà ạ, hị hị.............
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi thì tôi nghĩ chắc k nghĩ là bị phát hiện, vì topic kia k bị phát hiện ra mà. hôm qua tôi cũng k định ghé vào topic đấy đâu, nhưng thấy cái tiêu đề sốc quá, mình cũng làm hải sản nên mới ghé vào....tưởng nhà mình ) à, thứ năm lấy bánh bà nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi thế lại phải đi soi xem bà ạ, hahaaaaaaaaaaa
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nhà mềnh lại có xì căng đan hả. Tôi độ hóng hơi kém, dưng cũng hiểu vấn đề roài.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi thì tôi nghĩ chắc k nghĩ là bị phát hiện, vì topic kia k bị phát hiện ra mà. hôm qua tôi cũng k định ghé vào topic đấy đâu, nhưng thấy cái tiêu đề sốc quá, mình cũng làm hải sản nên mới ghé vào....tưởng nhà mình ) à, thứ năm lấy bánh bà nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi may quá bà tige ah , tôi rốt lập trình chứ ko chắc cũng bị kiện ợ ợ ợ ..........................hôm qua nghe bà nói vậy tôi ko giám vào nưa ....................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi tôi về TN đón cún nhà tôi , ko ol đc. Lại có vụ gì hot thế các bà. Bà hà bị ăn cắp bản quyền tôp bán HS à? Hic, tôi có muốn copy cũng k biết cop. hic. Hình như chưa có luật gì cho việc này thì phải?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bà chưa xuống à??? sáng nay tôi cũng mới từ VP xuống, hic,,, mệt quá
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Cho tui xin đi mấy bà. Tui ko dám động đến ĐG đâu ạ.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi tôi biết bà đùa thôi, mà nếu copy có xin phép lại là chuyên khác, và copy biến thành cái của mình là chuyện khác bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Trời mưa thật chán Hôm nay tui cũng vừa gặp mụ đồng bóng bực mình thế.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Mấy bà này có vụ j mà cứ úp mở thế, làm tui tò mò quá cơ.....
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nhưng hom qua cho xã tôi xem mà cứ cười lăn cười bò ra ba ah, con thì cứ tôm ah ?, cua ah ? me..................hix hix .
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nghe thế là hiểu rồi mà ..................cụ thể chắc ko kể được .
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bà ơi, tôi chả hiểu vụ hot nhà m là gì hết. gì mà kiện tụng với đòi tiền thế ? hóng dài cổ. Bà cho tôi page tôi lội. B bực m làm gì cho mệt. kệ đi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Sáng nay tui chỉ cho chồng tui xem cua mặc áo hàng thùng chồng tui cũng cười lăn ra. Bà Thien Trang này định kết hợp với bà Hà để HÓT ah?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi đây bà ơi, tigger đang đi kiện, học Luật đến lúc được áp dụng thtế: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/642114-Mời-TayNguyenFruit-vào-đây-!/page2
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi hahaha.... vụ thứ nhất là tôi kiện vì có người sao chép giao diện topic của tôi, mở Đối Chất hẳn hoi nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...NguyenFruit-vào-đây-!?p=12560996#post12560996 vụ thứ hai....khó nói quá
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Vụ này chắc tui hiểu, mà ko đi off thì đừng cố hiểu hà hà... Tôi vừa ngủ dậy, đang ngủ ngon giờ có mấy tp sv mất lịch sự nó cứ gọi cho mình buổi trưa, bực thế, quát cho luôn. hic
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Ui ko. Kiện tụng của bà Hà thui mà. Tui có vụ gì đâu?