Ðề: Bếp Kún tầng 11 điên mề nó quay sang nhá máy em gần 3 chục cuộc chị ạ,em vừa chặn cuộc gọi rồi sao lắm đứa rỗi hơi thế nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chỉ tổ chức thôi nôi cho con gái bằng ăn uống khách khứa thôi. Còn Sn 2 tuổi và 3 tuổi em chỉ mua 1 cái bánh kem về, cho tụi nhỏ thổi nến rồi cắt bánh kem cho vui thôi. 2 bác nó thì làm nồi lẩu đãi SN cháu, chấm hết! Em ko quan niệm con ko tổ chức SN hoành tráng là thiệt thòi đâu. Căn bản tổ chức lớn thì thỏa mãn đc người lớn thôi, chứ trẻ con nó quan tâm đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đọc cái Bảo việt care ko có tự nguyện A của Nhi, mẹ Tôm cà mua bảo hiểm của bọn nào thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ds bảo lãnh tức là vào đấy hem phải trả tiền trực tiếp mà cà thẻ. Không có thì mình ứng tiền trước xong claim thui mờ Nhatminh ơi. Chị làm thẻ TD, trả tiền = thẻ xong claim BH, 2 tuần sau tiền về TK thì vừa đến hạn thanh toán tiền của thẻ TD
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Được chứ sao ko, chỉ cần giấy tờ hóa đơn đầy đủ là dc, Có thể ko có bảo lãnh cho Nhi A thôi bà ah, bà cứ ttoans rồi về làm claim
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Còn phần nội trú được thanh toán thế nào nhỉ? ví dụ về nhà nằm nghỉ dưỡng bệnh thì tính thế nào nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói chuyện mất của. Hôm thứ 6 em làm rơi 1 bên khuyên tai chồng mua cho hôm Sinh nhật. hic, tìm mãi chẳng thấy vì ko biết nó rơi ở đâu????Chồng hỏi thì em bảo vướng ko đeo, cất đi rồi...Trùi ui ông mà biết em làm mất thì ông ấy xỉ vả em mất. Cứ đồ gì ông í mua cho em có giá trị cao cao là i như rằng bị mất...nhục thế chứ lị
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nội trú thì tính theo số ngày từ khi nhập viện đến khi xuất viện, số tiền chi trả tương ứng mí cái gói bà mua. Còn cái nghỉ dưỡng bệnh thì chắc ít mà pải có chỉ định của bsi mí dc trả. tôi ko chắc lắm cái dưỡng bệnh này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đau lưng quá cả nhà ạ, hức hôm t5 thì bị 2 đứa nó nghịch nhảy lên đệm xong cho 4 cái đầu gối vào chỗ thắt lưng của e, hôm sau con Vịt đi học lúc e đón về thì bị nghẹo cổ, e nhìn thấy con sợ quá bế thốc vào bênh viện, cứ bế con như thế chạy từ cổng viện vào phòng khám, khám xong k vấn đề j lại bế ra chỗ để xe, rồi về nhà là bế nàng ý lên tận tầng 3, làm cái j nàng ý cũng bắt mẹ bế, hôm t7 thì e đi xe máy bị 1 thằng xe khác nó tạt đầu xe đổ khụy xuống may mà e đỡ đc, ng ngợm k sao, chủ nhật thì bê 2 thùng sữa, thế là tối qua e nằm thẳng cẳng rồi, cái lưng e muốn gãy gục luôn ý, giờ k thể đứng lên ngồi xuống 1 cách bt như mọi khi đc, huhuhu, đang ngồi gõ thế này mà e cũng đau, chả biết phải làm sao nữa bác Lang ơi, bu e bảo chườm ngải cứu, liệu có ok k bác, hay e dán sa long pát giờ hả bác, e đau quá, hức, cứ thế này e sợ mai e nằm 1 chỗ luôn mất, đau quá ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cảm ơn em, sáng nay nhận được tin đã biết là đỡ nhục rồi. Cả nhà đừng nghĩ em mong thay đổi viện phí chỗ em để ném đá em đâu nhé. Em chỉ muốn cái chỗ em cán bộ họ đỡ khổ thôi, ví dụ đi thủ đô thanh toán tàu xe thì giá NN 550k nhưng bọn em phải mua 650k thì cũng thanh toán cho chúng em chứ đừng bắt chúng em đã đi làm nhà nước, lương eo hẹp bỏ tiền túi ra. Viện phí thay đổi nhưng tiền lương của em không thay đổi, nhưng ít nhất bệnh nhân vào em không phải lăn tăn bây giờ giải thích cho họ tự mua găng hay em cứ tự nhiên dùng lại găng đã hấp sấy. Em yên tâm đoạn mấy nữa em có mổ đẻ họ khâu cho em cái chỉ tự tiêu, chỉ liền kim chôn kim nó nhỏ bé xinh xinh để em đỡ bị sẹo, thịt em đỡ đau so với cái loại chỉ cả cuộn to, rồi cắt khúc để sâu kim, đến khi cắt chỉ nhỡ gặp bác nào kinh nghiệm ít lại cắt sót chỉ thì cả tháng sau em vẫn ôm bụng đợi nó thòi đầu chỉ ra để lại cắt lại (cú này đẻ thằng HA bản thân em dính rồi). Em yên tâm là em đi lấy máu xét nghiệm thì mỗi thằng đôi găng tay để nếu chẳng may bs nhỡ dây máu ra găng tay từ bn trước đừng dây vào tay em vì em là bn thì em làm gì có găng tay bảo vệ như các bs... Em chỉ mong mỗi thế thôi. Nếu các mẹ đến bv công mà họ đã tính giá viện phí mới nếu bị yêu cầu đóng thêm tiền ngoài tỷ lệ % theo quy định nhớ hỏi lý do tại sao trước khi đóng nhé. Nếu nằm chung giường ngày nào thì cứ ngày đó tính tiền nằm chung chặt ra chia theo đầu lâu bn cùng trên giường đó nhé. Cái này đã nằm trong quy định rồi, họ bắt buộc phải trả lời cho mình các mẹ ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chườm ngải cứu đi em ạ, trước chị hay làm thế này: ngải cứu mua về sao nóng lên cùng với 1 ít muối rồi chườm lên lưng thì cũng đỡ hơn chút đấy. Nếu đau quá thì phải đi khám và chụp chiếu em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái dạ dày em ổn không? Nếu ngoài vụ bị cái Khét nó dọa đau ra thì em ra hiệu thuốc mua Mcam 20mg uống ngày 1 viên, sau khi ăn no nhé. Nếu mà đau dạ dày thì không dùng vì nó làm đau dạ dày hơn. Em lại chuyển sang dùng Efferangan codein đi cho đỡ hại đến dạ dày. Nằm chườm ngải như em là được, nhớ cho thêm vài hạt muối vào khi sao ngải
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e k dám uống giảm đau đâu c ạ, hại cái dạ dày lắm, hức, mà e thường hạn chế nhất cái giảm đau vì e chịu đựng đc c ạ, nhưng tới giờ thì đau quá, k đứng nổi nữa ý, nên e mới dám hỏi ý kiến bác đấy, có lẽ e fi về mua ngải mà chườm thôi c nhỉ, tối qua bu cho e cái chườm nóng của Nhật ý, bu bảo thầy e mang từ Nhật về, nhưng nóng lắm, tối qua về tới nhà thầy bu còn gọi điện dặn là dán cái đấy lên áo rồi mới mặc vào, nó như kiểu chườm ý, vì thầy bu biết e có chườm ngải thì cũng chả ai làm cho, cứ lo mọ rồi bỏng thì khổ, nên quẳng cái cao cho đấy, cơ mà nghe thầy bu bảo nó nóng đến 40 độ mà e hốt, chưa dám làm chị ạ, có khi e cứ rang muối nóng rồi dải ngải lên chườm là ok c nhỉ,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em Chuột, đừng nghĩ là phải tổ chức to to gì nhé. Con chưa cảm nhận to hay bé đâu nhưng cứ có ảnh chụp lại cạnh cái bánh có nến của mẹ là sau này tha hồ rối rít rồi. Chị vẫn nhớ ảnh bữa cúng mụ của em, trời ơi đầy bàn mà hồi đó mỗi em làm. Em cứ làm sao cho mẹ con cùng thoải mái nhất. Hôm rồi đứa em dâu nhà chị nó sinh nhật nó có mời cơm. Chồng chị bảo thế mấy nữa đến sinh nhật vợ nhà mình lại mời cơm à. Chị bảo ngay là không, em mệt nên chỉ làm nhà mình ăn thôi chứ cương quyết không mời cơm gì cả. Bãy vẽ ra đâm bản thân mình thì mệt chứ sinh nhật có sung sướng gì được nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà em có cái đệm sưởi là tốt nhất, ngày xưa bà ngoại chị bị đau lưng nên phải làm hàng ngày, cứ để một lúc thì nó nguội nhanh lắm, may nhà chị có cái đệm sưởi hay cái chăn sưởi cắm điện í, sao ngải cứu với muối xong, cắm đệm sưởi cẩn thận trải một lớp vải mỏng cho đỡ bẩn đệm, trải ngải cứu lên cho bà chị nằm lên thế là đỡ bao nhiêu công em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 úi, nhà e có cái túi sưởi chị ạ, cái mà cắm điện xong nó nóng ý, cái đấy có dùng đc k chị?nếu đc thì e về làm luôn vậy, e đau quá