Chuyen cu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Thanmen, 6/8/2012.

  1. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Em chỉ muốn tìm một chỗ để nói ra cho nhẹ lòng thôi chứ cũng ko để so bì ai khổ hơn với các mẹ đâu ạ.
    Vợ chồng em bằng tuổi nhau, cùng quê, cùng lớp cấp 3, cùng gia cảnh, cùng rất nhiều thứ....nhưng chỉ có 1 cái là khác suy nghĩ. Em học hành xong, cv lúc đó cũng gọi là tạm ổn lấy chồng em cv ko ổn định vì đang làm chung với vợ chồng thằng bạn thân (chính xác hơn là thân với thằng ku chồng thôi vì cùng là bạn học cấp 3 với vợ chồng em, còn cô vợ hơn tụi em 5 tuổi thì là dân anh chị gốc ở HN này thì chỉ là bằng mặt). Xác định lấy chồng em em sẽ khổ về mặt kinh tế vì chồng em làm chỉ đủ nuôi miệng nhưng cái duyên cái số nó cứ đâm vào biết làm sao được ạ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đó:
    .....
    Cưới nhau được 1 tháng thì ông ngoại của xã em mất, vợ chồng em lục tục về quê ngoại nhà xã chịu tang ông.
    1 tháng sau đó đến lượt ông nội nhà xã em cũng mất, vợ chồng em lại khăn gói về quê nội nhà xã chịu thêm cái tang nữa.
    Được mấy ngày sau thì đến 49 ngày ông ngoại nhà xã, vợ chồng em .................................chắc các mẹ hiểu rồi
    Mấy bữa tiếp sau lại 49 ngày ông nội, vợ chồng em........................................T_T
    Cứ thế, hết 49 lại đến 100 ngày. Vợ chồng em là cháu đích tôn, cháu dâu trưởng nên theo đất nề quê thói ko về là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ chồng em (mẹ chồng em nói thế ạ) nên mỗi tháng vợ chồng em ngốn cũng khá khá tiền vào vụ đi đi về về này ạ. Đã túng lại càng thiếu thêm.

    Cưới nhau xong thì cô vợ thằng bạn vc em (em nhắc đến ở trên đấy ạ) cho vc em mượn 1 đoạn vỉa hè chiếm dụng được để bán hàng nước gọi là kiếm thêm (gọi là giúp nhưng cũng có mục đích cả đấy ạ), bán được gần 3 tháng hè nhưng tính ra tiền thuê chỗ + tiền cho CA+tiền hàng họ...cũng chẳng lời được bao nhiêu mà mệt mỏi vô cùng. 6h tối em đi làm về đến nhà là lao vào chợ búa cơm nước, rồi 7h hơn lại dọn hàng nước. Bán đến 11-12h đêm mới dọn về. Tính ra 1 ngày em lao động 12-13 tiếng. Ngủ ít + ăn uống thất thường khiến em đi làm ko còn nhiệt huyết cho cv khác như xưa nữa. Nhưng chồng em thương vợ nên bán đến khoảng 10h là xuỵt em về tắm rửa nghỉ ngơi vì ko muốn ảnh hưởng đến CV ngày mai của em.

    Cuộc sống đang bình dị như thế thì đột nhiên cách đây mấy ngày sóng gió xảy đến với vợ chồng em, sếp em nó dúi 1 người quen vào thay cv của em mà ko báo với em lấy 1 câu. Cũng ko nói cho nghỉ việc nhưng cả tuần vừa rồi em lên cty mà thấy mình như người thừa, cảm giác thấy m vô dụng và bị xúc phạm khi làm cho 1 tổ chức có bề thế mà lại làm như thế với người lao động. Em đến cty mà thấy ngày dài vô tận, chỉ mong được làm việc quên thời gian như trước kia, để thấy mình sống là ko vô nghĩa ntn.
    Cũng cùng ngày đó, buổi tối khi 2 vợ chồng em đang đi uống nước với mấy người bạn ở cty em thì cô vợ của thằng bạn vc em gọi điện cho em chửi bới em thậm tệ. Bằng đúng ngôn ngữ của dân chợ búa nói rằng em là loại nọ loại kia, em ăn không nói có...và muôn vàn câu thậm tệ khác. Em lơ mơ đoán ra sự việc, gọi chồng em ra 1 chỗ nói với chồng em. 2 vợ chồng xin phép mọi người về giải quyết cho dứt điểm 3 mặt 1 lời, chứ để như thế ức lắm. Gặp chị ta thì vẫn cái thói cả vú lấp miệng em. Chị ta nói bóng gió rằng em đặt điều cho chị ấy thì em sẽ phải nhận được điều ko may vận vào chồng con em, rồi lại còn xỉa xói chồng em là ngu, sợ vợ...Vợ chồng em gọi người nữa lên để đối chất, cuối cùng chị ta hớ vì cái ngưới đó xác nhận là em ko phải người như thế.

    Vợ chồng em về nhà mà nằm mãi mới nén được sự giận dữ trong lòng đc. Chồng em quyết định sẽ nghỉ việc ở đó, vì làm chung mà ngày nào cũng phải chịu đựng kiểu hâm hâm 5 ngày 7 bệnh như vậy của chị ta, ăn nói và cư xử thì lỗ mãng, vô học, chồng em bị chị ta nói xa xôi bóng gió rằng kinh tế kém cỏi thì cũng cay cú lắm (động chạm lòng tự tôn của đàn ông mà các chị). Còn sự giúp đỡ quán bán nước cũng là do chị ấy muốn vc em giữ chỗ cho, vì chỗ đó là chiếm dụng được mà chứ cũng ko phải hoàn toàn là từ lòng tốt.

    Thế là cv của em thì đã bấp bênh, ko biết mai sẽ ra sao. Xã em thì đang long đong đi xin việc lái xe mà chưa có nơi nào ưng ý cả. Quán nước thì đã off vì vc em quyết định sẽ nghỉ bán ko muốn mắc ơn thêm nữa. Lương của xã em tháng vừa rồi thì xác định là ko có, em thì hết vốn hoàn toàn rồi, cuối tuần này là về quê xã để làm 49 ngày cho ông nội xã...ko biết xoay sở sao để có tiền về đây. Cả nhà còn có 200k, vợ đổ xăng thì chồng nghỉ mà chồng đổ xăng thì vợ nghỉ.









     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thanmen
    Đang tải...


  2. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Chẳng biết nói thế nào, chỉ biết chia sẻ với mẹ nó. Tớ cũng có lúc khó khăn, nhưng chắc chưa đến nỗi bi đát như bạn. Bạn xem anh em, bạn bè có ai mượn tạm được không. LÚc khó khăn thì đành phải vậy, sẽ có lúc may mắn mỉm cười với mình bạn ạ.
     
    Thanmen thích bài này.
  3. lanphuongtq

    lanphuongtq Banned

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    e cũng không biết khuyên gì c bây giờ cả, nhưng c hãy cố lên, ông trời sẽ không quay lưng với người tốt đâu :D
     
    Thanmen thích bài này.
  4. trangngoclinh

    trangngoclinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,123
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Khổ thân bạn. Thế vợ chồng bạn chuyên môn là gì?
    ?
     
    Thanmen thích bài này.
  5. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Em thì dân kinh tế, xã em thì dân cơ điện lò nhưng 2 lần sập lò chết hụt nên bỏ việc, bỏ quê lên HN học CĐ Công nghệ TT và làm cho Viettel, làm được mấy tháng thì bị sếp điều xã em và mấy anh đồng nghiệp nữa đi thu dây cáp. Nào có biết đoạn cáp đó là phạm pháp đâu, bị CA bắt được và suýt còn bị tù vì phá hoại TS Nhà nước. Chạy vạy thoát được vụ đó, xã em về làm cùng vc thằng bạn đó ạ
     
  6. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Cảm ơn mẹ nó, em rất xúc động khi các mẹ đồng cảm với hoàn cảnh nhà em
     
  7. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Em thấy tên top của chị là vào đọc ngay, cũng chưa biết tuổi hơn hay kém nhưng cứ gọi bằng chị đã. Thực sự chia sẻ cùng chị. Em nghĩ trước mắt chị cần nhờ anh em, bạn bè thân thiết cho vay gấp 1 ít tiền trang trải cuộc sống đã, rồi bình tĩnh tìm công việc mới. Nếu thấy tinh thần bất ổn quá thì chị lên chùa 1 buổi cho đầu óc thư thái, chỉ cần 1 thẻ hương thắp ở cây hương rồi vào trong Tam Bảo ngồi thiền, có thể khấn điều mình muốn cầu với Phật Tổ. Chưa cần biết điều chị cầu ấy có được linh nghiệm hay k, nhưng chắc chắn sẽ giúp tinh thần chị ổn định lại để tìm được con đường mới. Em có chuyện gì khủng hoảng cũng phải nhờ đến cách ấy để bình tĩnh trở lại. Cách đây mấy năm cũng có lúc em chỉ còn trong túi 700đồng thôi, nhưng rồi tất cả sẽ qua đi chị ạ. Khó khăn chính là thử thách trời giành cho con người để rèn luyện. Chúc chị ra đường gặp ông có đức gặp người có nhân.
     
    ngoiu510Thanmen thích.
  8. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    đúng là vất vả thật, tớ cũng có gd trong túi còn đúng 50k nhưng tớ còn công việc, chồng tớ cũng làm được chứ ko đến nỗi nào chỉ tạm thời thôi, nhưng vụ đi lại nhà bạn đúng là tốn kém thật, ko về ko được mà về thì khổ, thôi vay tạm ở đâu đấy bạn ạ, rồi mọi việc sẽ qua thôi, cố gắng lên, vc biết thương nhau bảo nhau làm ăn là sẽ có ngày mai tươi sáng hơn thôi
     
    Thanmen thích bài này.
  9. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Chia sẻ với vc bạn nhé. Nếu thực sự không có tiền về quê bạn alo mình cho mượn tiền để vc bạn có tiền đi lại. CS không ai khổ mãi đâu bạn à. Biết đâu sau vụ này lại xin được việc chỗ khác ổn hơn thì sao?
     
  10. Chomchombaby

    Chomchombaby Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/7/2012
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Cố lên bạn ah! Bạn thử xem có vay mượn được ai để qua giai đoạn này! Cứ nghĩ đây là lúc khó khăn nhất đi! Qua giai đoạn này, 2 vc tìm được việc thì sẽ khá dần lên bạn ah!
     
    Thanmen thích bài này.
  11. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Em cảm ơn mẹ nó, em cũng may mắn là có xã em rất chịu khó và thương vợ. Dù khó khăn ntn cũng k bao giờ kêu ca, em cũng lấy đó làm niềm tin cho xã để xã khỏi suy sụp theo mình. VC em tuy còn khá trẻ (mới 27t thôi) nhưng rất tín và cũng hiểu chút chút về Phật pháp. Ngày Rằm , Mùng 1 nào cũng ra chùa cầu xin 1 điều mạnh khỏe, bình an. Mà Trời cao chưa thấu cho vc em chị ạ
     
  12. Family2010

    Family2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    3,948
    Đã được thích:
    1,289
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Cố gắng lên chị! nhiều lúc nghĩ ông trời thật khéo trêu người, nghĩ đến bạn bè, gia đình người khác mà tủi thân, phát thèm, phát khóc sao mà cuộc sống của mình lại khó khăn vất vả thế.............. Thôi thì chuyện gì cũng qua, mong gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
     
    Thanmen thích bài này.
  13. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Em chân thành cảm ơn sự động viên của các mẹ, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhưng sao em cứ khó hoài ko hết thế nhỉ? Muốn khóc quá các mẹ ạ
     
  14. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Vậy có khi chị với em cùng tuổi, em sinh 86. Chồng chị bằng tuổi chị à? Ở cơ quan em cũng có 1 chị sinh 83, 2 vợ chồng cùng tuổi, lấy nhau xong là sóng gió ập đến, hết phải gửi tiền cho bố mẹ chồng, trả nợ cho em chồng, rồi chồng làm ăn thua lỗ hầu như k đem được đồng nào về nhà, rồi con ốm đi viện mấy tháng trời chỉ trông vào lương của chị ấy, mà con ốm thì mẹ phải nghỉ làm. Cũng khủng hoảng, vay nợ khắp nơi. Rồi chị ấy được người cho biết rằng, vợ chồng chị ấy lấy nhau là bị khoá cung tài lộc, nên mọi đường kiếm tiền bị chặn hết, hix.
     
  15. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Ôi, bạn còn khổ hơn mình cả trăm lần! Cố gắng thôi bạn ạ, khó khăn rồi cũng sẽ qua! Hi vọng nó sẽ qua nhanh.
    Dù sao cả hai bạn đều thuận vợ thuận chồng là được rồi. Những lúc này, 2 vợ chồng cần chia sẻ, động viên nhau bạn nhé!
     
    Thanmen thích bài này.
  16. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Đúng rồi đấy ạ, vợ chồng em đều sn 86. Lẽ ra tuổi này lấy nhau các cụ 2 bên đi xem xét kỹ lắm rồi ạ, bảo là hợp cung, hợp mệnh, hợp tuổi làm ăn thế mà đúng như lời mẹ nó nói đấy: làm ăn càng làm càng lụi hay sao ấy ạ
     
  17. Mam2007

    Mam2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Cố gắng lên em rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em thử nhờ bên nhà bố mẹ đẻ xem sao?
     
  18. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Thực ra xem xét tuổi mỗi người mỗi khác, các cụ trên em cũng bảo hai tuổi này hợp nhau, nhưng kỳ thực vẫn có những điều khác, vì các cụ chỉ nhìn bề ngoài qua mệnh, qua can chi xem có xung hay k, nhưng để xem được 2 tuổi có hợp nhau hay không những người biết xem thực sự phải kết hợp các quy luật âm dương, bát quái, đảo đi đảo lại, nói chung rất phức tạp. Có người nói rằng hai con hổ lấy nhau thì có con sẽ k có của, có của sẽ k có con. Nếu muốn thuận lợi phải đổi cung tuổi của 1 người đi mới được. Cái này em chỉ nói ra đây tham khảo thôi đấy, k có ý quy chụp, vì em nghe người ta nói thế, hơn nữa anh trai em cũng lấy người k hợp tuổi phải đổi cung tuổi đi. Hoặc có khi cũng như 1 người bạn của em, ngày cưới bị phạm phải ngày xấu nên làm ăn k gặp. Nhiều nguyên nhân, cũng chả thế biết nào mà suy đoán. thôi cứ cố gắng tìm cách khắc phục vậy.
     
    Thanmen thích bài này.
  19. thaovan8286@gmail.com

    thaovan8286@gmail.com Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Chia sẻ với mẹ nó khó khăn này, cố gắng lên chị nhé. Ông Trời không lấy của ai đi quá nhiều đâu ạ
     
    Thanmen thích bài này.
  20. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này???

    Em cảm ơn chị, chị tốt quá. Đâu biết em có phải là người tốt hay không mà chị can đảm dám giúp cho em mượn tiền. Em sống ở HN này cũng khá lâu rồi nhưng ít gặp người tốt lắm, toàn người đa nghi, lúc nào cũng hằn học không à. Em xin ghi nhận tấm lòng của chị, còn chuyện tiền đi lại chắc em cũng mượn quanh quanh chị em đồng nghiệp mỗi người 1 ít tạm ạ
     
    Mai Thanh Phạm thích bài này.

Chia sẻ trang này