Chị Twophuong cưới lâu mả còn tình quá ha .Chắc em út phải học hỏi thui . Mà hum đó chắc chị gửi 2 bé cho bà ngoại giữ hả ?
vâng ah...thông thường nhà mình ọp buổi sáng chủ nhật cuối tháng...theo dự tính thì ọp vào ngày 25 tháng 10 địa điểm thì đợi giờ chót sẽ chốt lại chị ah....
Wellcome BHNT Korea life.... Nếu bạn muốn gia nhập hội cần thộng báo thông tin trích dọc nhé Họ & tên : ngày sinh: ngày/tháng/năm họ &tên bé: ngày sinh bé :ngày/tháng/năm địa chỉ : phone: email: Thanks tinababy
mau mau hết bệnh để còn đi ọp ẹp nhá.... lên star được lợi gì nhỉ ? ahhhahah...ah được mọi người đãi ăn ....em muốn dzu' dê....ehhehehehheh...Jumi chưa biết món lẩu dê nè, dzu dê nướng nữa nè.....akakakakakka
hum ni có tí thời gian tranh thủ báu cáu cả nhà, trước tiên là cảm ơn mọi người đã quan tâm, thăm hỏi và động viên mình những ngày qua. Về ax thì theo như kinh nghiệm của bs thì hoàn toàn k có gì đáng lo, tuy nhiên k thể nói trước vì có 1 số trường hợp sau 6 tuần mới bắt đầu có dấu hiệu khác thường, nếu sau 3 tháng k có gì thì 100% ok, vì vậy cuối tháng 11 sẽ tái khám. Về phần mình thì 2 đêm nay ngủ mít mù lun, đau họng, vẫn uống thuốc....
hổm rày k cập nhật thông tin nhà mình, chừ mừ ngồi đọc lại chắc cũng hết bủi túi vả lại lạc hậu rùi..vậy cả nhà cho mình nhảy cóc hén....hehehe ...có ai rảnh túm tắt tìn hìn chợ dủm mình hỉ .....
trùi sao muh bi quan thế..... khổ này muh sướng cái em ah....lấy chồng sẽ có cái vui khác...ở đời lúc nào cũng có ít nhiều cực khổ và vui sướng muh em....ngại gì chứ cứ đạp chân khi mục tiêu chính xác đi em...akkakaka
lâu lắm lắm roài ko có gặp bé Jumi ...hỏng biết dạo này Jumi có chiêu gì mới ko , có quậy ko ????...ahahahahahahhah
nghĩ lại cách đây 1 tuần mà hoảng wa' .......chỉ tại cái thèng tài xế ........kiu ổng qua đường mua đồ ăn dùm mà cái mẹt nặng hơn cục đá ...ax thấy vậy nên tự xuống xe mua ......... nên mới có chuyện, ổng phụ đưa ax vào bv gia định, trong lúc chờ đợi cơn ức trào lên cào cấu nó 1 hồi rùi đủi lun òi, ...gặp cái thèng xe tải nữa ..ax thấy rõ ràng là nó đang đi từ từ cách đó khoảng 30m mừ tự nhiên nó rồ lên trong lúc nó đang cười giỡn với thằng lơ xe mà nó đạp ga ..... nó nói tại thấy dg vắng
cũng ko có gì quan trọng chị ah...chỉ là mọi người chúc mừng sinh nhật chị ngày 06/10/2009, và mọi người ngày nào cũng lên thăm hỏi sức khỏe anh xã chị... *** chúc mừng sinh nhật chị papa (08/10) **** chúc mừng sinh nhật mẹ kubin (11/10) thông tin thông báo bệnh trong nhà : mẹ cún beo ,bongcuame=== > sốt siêu vi *** vụ án lucifer thấy nhà vắng vẻ nên quăng tin đồn thất thiệt kêu gọi mọi người vào nhà lúc 2gio72 30 trưa để thông báo tin tức hội trưởng truyền đến( thánh chỉ đến) làm mọi người tưởng chuyện gì ai cũng nhốn nháo vào nhà ko biết tin tốt hay xấu , vừa lo vừa hồi hộp... rốt cuộc lucifer biến mất tiêu ko xuất hiện dt ko liên lạc được ===> mãi sau thì mới biết nguyên nhân do dt hết pin, do bị kẹt ở hải quan về ko kịp ===> kết quả là mọi người đòi xẻ thịt cọp lucifer... làm cọp 9 món, lẩu cọp, lấy da cọp, cao hủ cốt cọp, dzu' cọp nướng, nanh cọp làm mặt dây chuyền,...... trích ngày 10/08 lúc 11gio am từ lucifer "Loa loa loa mọi người ơi mau về nhà đầy đủ em thay mặt hụi trưởng có một thông báo vô cùng quan trọng đây ạ.Vậy mọi người tranh thủ tí thời gian về nhà cho đầy đủ nhé,ai không về thì koi như mất cơ hội và thiệt thòi ráng chịu nhé.....loa...loa....loa.....à...umh....thời gian là 14h30 ngày hôm nay nhé..... " *** cuahangdogo rủ rê qua địa chỉ này xem bói " dia chi ne 50/10A duong Dinh Tien Hoang, di từ hướng 2 bà trung xuong thi qua khỏi cau bong 200k 1 quẻ, hu huhuuh. ý wen chị í tên NHung, chi coi buoi sang thoi, truoc khi di thi goi cho chac an 0123 9396193. May dua coi roi no noi ko phai coi bai dau, coi phong thuy tum lum het do, hom nay ba di xuong long an coi phong thuy" *** rada ăn chay 1 tuần cấu cho ax chị mau hết bậnh đấy... *** lucifer, bongcuame,tina,metieucan====> tính rủ rê nhau kéo xuống bình dương ăn chơi 1 bữa nghe đồn hải sản ở dưới ngon... *** bongcuame, mecunbeo: khoe 2 bé con quậy kinh... nhảy từ trên giường xuống hoặc leo trèo làm các mẹ cứ phải dùng thuốc trợ tim Đại khái là nhiêu đó đó chị.... muh cũng may chị đi vắng mọi ngườui cũng ít 8888 nên em nghĩ chị cũng theo kịp muh......Chúc chị mau hệt bệnh nhá...lalalalallala Đại khái là nhiêu đó đó chị
roài đến giờ chị đã kiện xe tải chưa ??? Lucifer cho đàn em khuyến cáo thằng kia đừng xưống bình dương nếu ko thì lucifer sẽ xử nó theo luật giang hồ ah'..... thế cái vụ quang xe hoảng quá chạy vào bệnh viện là thế nào chị ??
15/10 này birthdat chị twophuong nên em đang kêu gọi ăn chơi chúc mừng sinh nhật chị ấy đó muh...lalalallal
thế nên lucifer là người lạc quan nhất... trong mọi hoàn cảnh vẫn yêu đời tự tin...akkakak....đáng để mọi người noi gương nè
em nghe roài...hỏng chịu đâu hôm đó em ngồi giữa 2 người để đạp giò 2 người luôn" gắp đồ ăn cho em ...cho em....lalalallalalal"
phải giải thích cho ax rõ nêu ko có mấy cuộc ăn nhâu thì ko có dịp xả stress... muh ko xả stress được thì ai mệt vậy ta ????kakakakkakaka