Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế em kiếm đâu nó vứt viên gạch ấy, đặt gạch lên bếp đun cho nó nóng lên thì lôi xuống bọc ngải quanh gạch và có rắc ít muối vào và nằm lên. Thế có khi tiện hơn. Ban đầu đun nóng ít thôi, sau quen tay làm nóng nhiều hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác đừng buồn nữa mà. Nhà em lại nhận lại em zai chồng lại đây. Xin việc cho đi làm rồi nhưng trước mắt vẫn nuôi. Thời gian đầu nó vẫn đi chơi ác lắm, tối nào cũng đi. Em nói chồng bảo ez chồng nhắc nhở luôn chứ mới lên lại, có công to việc nhớn gì mà tối nào cũng xách xe ra khỏi nhà. Sau giảm hơn tý tuần 3- 4 lần
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái túi sưởi đấy nhỡ mình nằm đè lên nó vỡ đánh bép một cái thì chết bỏng à? Chị không sure đâu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đã nói là với Baoviet Care nó cover khám chữa bệnh ở bất kỳ bệnh viện nào trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi bảo hiểm. Nhi A thì không nằm trong hệ thống bảo lãnh trực tiếp của Bảo Việt nên em ứng tiền thanh toán trước và claim sau. Nội trú thanh toán theo thực tế nhưng không quá số tiền được bảo hiểm. Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày từ khi xuất viện) theo chỉ định của bác sỹ bệnh viện và tổng số tiền bảo hiểm tối đa tương đương số tiền nằm viện/ngày đêm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đi kiếm khách tí quả này khá là to nên em hơi ca mơ run ,cả nhà ủn mông cho em với !
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngày trước đau lưng mẹ chị cũng hay làm thế thấy cũng đỡ, nhưng phải làm liên tục dài ngày cơ. Mà kiêng không khuân vác nặng đâu, chứ Vịt mà cứ cố bê thùng sữa là tèo đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ô hô, thằng em zai chồng em nó ở nhà em. Em xin cho nó đi học lại từ đầu cấp 3 nhé. Nó về báo cáo với quê hương lên nhà ac như đi tù, không được làm gì cả. Trong khi nó ở quê cả làng cả tổng cấm tiệt con cái chơi với nó, nó bị đuổi học hơn 1 năm mà bmc em không biết gì nhé. Đến khi nó thi đỗ cao đẳng, đi học nhà em lại góp sức nuôi nó ra trường. Em không nói nhiều với bmc em mà em chỉ bảo: Ngày xưa chú lên nhà chị học mà bảo như đi tù, may mà đi tù tại nhà chị nên giờ có nghề chứ không chắc lại đi cày theo trâu thôi. Bmc im, thằng em chối là em có dám nói thế đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hức, k khuân và thồ sữa nữa thì e tèo chị ơi, hức, e biết là k đc bê vác nặng mà, nhưng e sẽ hạn chế nhất có thể chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật Ong mí Tít nhé, chúc 2 con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn (u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy là nơi họ đã tính đủ 7 yếu tố cấu thành viện phí và có cả thêm phần kinh tế nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng chỉ thích cho con cái bánh, thổi nến, bố mẹ con cái vui vẻ với nhau thôi, chứ nó còn nhỏ, làm rình rang thì chỉ để cho ng lớn tụ tập ăn nhậu, chán chết! Chưa kể, con sẽ hình thành ý nghĩ cứ SN là phải tụ tập kiểu thế. Thời bây giờ phú quý sinh lễ nghĩa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mà hình như cũng tùy cái đau mà mình chườm nóng, hay lạnh hay sao ý chị. Đợt tết, mc em bị đau lưng, cũng sao ngải cứu và muối chườm nóng, càng làm càng đau. Cuối cùng phải đi bs, ông ý nói mẹ e bị cái gì nhỉ, quên xừ nó rồi, nhưng ông khuyên k phải cứ cái nào đau cũng chườm nóng, hay chườm lạnh, mà còn tùy vào đau cơ, đau khớp hay cái gì gì ấy. (em nói ra mà thấy mình ngu ngơ là, hí hí)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi, e nhấc đít đi về đây ạ, e mệt mỏi và đau lưng quá rồi, có lẽ mai e xin nghỉ thôi, mai có od sữa thì e chạy đi giao rồi về nghỉ ngơi, chứ chán ngồi cty quá rồi, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 11 1. Em meobeonghich vừa chạy qua động viên em bằng một túi mít ngọt lừ. Bạn Cá cũng bảo cho e quả mít. Huhu, xúc động quá, e cám ơn cả nhà. 2. E chúc mừng sinh nhật bé Ong nhà chị Chuột, chúc mừng sinh nhật Tít nhà HHX, chúc 2 bạn ăn ngon ngủ kỹ, ngoan thật là ngoan để các mẹ còn chém.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi, chị 2Q giống hết chồng em, mỗi lần chàng thay điện thoại là em phải mò mẫm cài đặt setting lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hóng gì? chị chả vấp j dưng chị gặp họ xong lai kém hăm hở....vì quen bên này chân chất mộc mạc rồi