Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vụ nhờ vả này bác phải xem mẹ nào có KN í, chứ như em thì chả có kinh nghiệm gì cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, hnay nhiều lắm mọi người ah, em ngồi chọn kiềm chế lắm, chẳng dám xem hết, chỉ xem qua qua thôi vì nghĩ là mai đi NH về thế mà lúc ra cân cũng hơn 1kg. Xong tính tiền lại đòi đúng 20k/ lạng chứ, thực ra chẳng hơn bao nhiêu đâu nh em thấy ghét vì mình đã qua mua nhiều rồi mà lại dám đối xử thế...he.he..nên em tức ko thèm mua nữa. Nhưng giờ em thấy hơi hối hận...huhu...có khi tý nữa em lại quay lại mua thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi thôi, kiềm chế đi. Em giống tính chị roài, k mua k chịu được, về thấy tiếc có khi lại vù ra mua. huhu, k ai cản nổi!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy chính là tính em chị ạ Em chắc còn khùng hơn lão Dũng Khùng, khéo đổi tên TieuThin thành Linh Khùng mất...hunu...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghiện nặng quá rồi chị cũng thích mua vải, nhưng phải xác định cái này định may gì thì mới mua, và phải tự nhủ là còn nhiều vải nhưng chưa may đc thì mới kiềm chế đc hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ từ giờ cứ gọi là Linh khùng nhé, nghe cũng hay hehê
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi thấy bà cuungx hay lượn mua vải đấy chứ? TÔi thì chả xác định được gì mấy, cứ mua, dự định may cái này cái kia, về nhìn vải lại tiếc vì mình may chưa đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sau này khi không nghiện nữa chị và em chung topic thanh lý vải nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, nhưng mà tôi cũng thỉnh thoảng may đc đồ cho con mà hihi, thực ra là chưa có thời gian may thôi. Chỗ vải í may khoảng chục bộ là hết í mà. Có lúc tiếc vải thật, chả muốn may, cứ để đấy ngắm, sợ may hỏng thì phí hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay chưa thấy đâu xanh confirm lại nhỉ? K biết mọt vải đấy có đi k nữa???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Haha, Tieu Thin tên thật là Linh, thảo nào sao thấy giống con Linh nhà chị ( con gái chị ). Ở nhà c gọi nó là Linh xóe, vì tội hay buôn chuyện mà giọng thì cứ xoe xóe, được cái xinh xẻo tươi cười.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời, bác ví von thế chết em nó . Chắc lại lượn đi mua vải rồi, k nhịn được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: Chốt hạ. Mai 9h ở Nguyễn Xí, đầu bưu điện nhé. Có em và Nghé ra sớm nhất, 8h30, để còn buôn dưa. Thành phần tham dự: Bác Con yeu Bác Chili Menghe Mehuuduy Kiều Anh Tieu Thìn .... Đậu xanh????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ đảm đang và khéo tay quá, tớ cũng ham hố vụ này mà lại vụng về quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ý tưởng may áo dài với vải đấy hay thật đấy chị. Em mới nghĩ đến may chân váy xòe hoặc may kiểu váy múa cho bé ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ a, tớ cũng có ảnh quên chưa show, thế show luôn nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đậu xanh bán vải KA sửa váy thành túi Pờ li ti sửa quần áo thành ví. Những ai chưa có việc thì đóng thế khách mua hàng:axe:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Show đi em, mai thế nào? Có đi k bọn chị chờ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Welcome bà vào nhà may vá nhé. Bà làm cty may rồi thì cần gì phải tự tay may nữa, hi hi Tiểu Thìn ơi, nghe nói vụ vài hình ô tô là mắt chị lại sáng lên rồi đây này. Sáng mai phải lượn qua đó sớm mới được. Con bé bán hàng đó phải mặc cả trước cứ bảo chị mua nhiều hơn 1kg em giảm cho chị 18k nhé thì nó mới đông ý đấy, cũng kiêu phết. Đậu Xanh ơi, hôm trước mang vải về, con giai thích lắm ý, nó đòi ôm cả miếng vải đi ngủ ý, nhưng mà miếng đây hơi bé ko đủ may ga đơn, lại còn có cả đoạn ghép hai mảnh vào nhau ...hic hic, nên chị đang để đấy đã ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ờ hihi, chị chili chuyên may quần đùi, chị con yêu may váy liền và túi