Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì nó chả vừa vào còm men rồi còn gì, khiếp cả bếp hóng tin cứ như đi phỏng vấn xin visa đi Mí í.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hí hí....e đã bẩu nhà vạn sự họ máy móc đều giải tỏa, dưng quan trong là khi e găp mặt, bụng dạ e ko có cảm giác vui vui hay xớn xác là vì e quen cái thói tồng tộc, bộc bạch của bác sếp bên này rồi, ở đây họ formal quá, vặn vẹo quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi thế là vẫn đồng nát chị nhờ chị cứ dẫn dắt chúng em, hội chợ noel và tết năm nay em lại bám càng chị. Kiếm tý tiền ăn tết ko nghỉ 4 tháng gần như ko lương là e toi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 túm váy lại là vẫn theo nghiệp đồng nát, cái nghiệp đấy nó bám vào máu rồi dứt ra khó lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Năm ngoái chị cũng như Kún bây giờ. Đầu tiên là vì nể bạn headhunter nhiệt tình quá nên là đồng ý đi pv. Tới khi pv rồi thì bác GM của cty có tài truyền cảm hứng cho mình làm chị cũng hứng thú. Benefit, lương lậu thì cũng như cty cũ thôi nhưng đẳng cấp và tính chất công việc thì đúng là khiến mình suy nghĩ. Ở đó có những thứ mà cty hiện tại chị ko có là thách thức. Nhưng bù lại thì nó lại ko có tự do như hiện tại. Sau họ y/c chị qua sớm quá, ko chờ chị lâu đc nên đành từ chối. Dù ko hối hận nhưng có lúc vẫn cứ tiếc tiếc ko biết bao giờ mới có 1 cơ hội khiến chị hứng thú như vậy. Giờ các bạn headhunter từ Sing, Mã, Úc cũng call chị ì xèo mà chị dửng dưng, haizz.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thì ko đồng nát nhưng đã lỡ quen thói tự do tự tại rồi, giờ bảo làm việc theo khuôn khổ cũng ngán chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ chuẩn nhá, đi vì cái bạn head hunter đấy, réo như réo tà vì bạn ấy đang là khách hàng bên em. e cũng y chang chị đây, ở đây ko có nhiều thách thức, sức ép, lương ít hơn dưng tha hồ theo ý mình. sang kia formal lắm...e lại quen lông thôn, lam lũ....tuy nhiên lại khá là cha lần . duy nhất là e ko được đưa đón chăm bẵm con .....sợ lôi ra họ nghĩ là điểm yếu, cản trở công việc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 xin nhỗi, tiếng A của chị PV e còn còi hơn iem..hihi...e thì chưa có ý tứ gì , kệ thôi cái j đến cho nó đến. bạn ngừoi Sing hẹn mùng 8 là bên kia quất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ở các cty có head quarter ở bển thì họ ko quất ngay cả nhà ơi, kể cả là họ cực máu và ko quan tâm bố cháu là ai. họ phải bẩm báo về head quarter đã và fix deadline 1 ngày nào đấy sẽ finally. e chỉ biết các bạn đã PV đều dứoi cơ e về kinh nghiệm, ko nắm được thị trường vì họ mới làm 2,3 năm, ếch ngồi đáy giếng vì ngừoi trong giang hồ biết nhau cả, còn Madam 3500$ kia thì đòi khủng quá, = mẹ lương của anh PV em nên họ hốt. đấy, biết nhõn thế còn chả biết mình ở level nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng rồi, hồi đó đích thân bác GM ở VN pv chị mà sau đó thì vẫn phải qua vòng pv của bác Sales Director bên bển nữa, pv qua conference. sau đó lại quay lại gặp bác GM nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô thế vẫn phải đánh ngừoi à? thế hôm nào chị hít sâu thử vào đấy thăm quan cái nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, ví dụ sái chân mà chườm thế này thì càng chườm càng đau. Chị nói mãi rồi mà có mẹ sái chân cứ đòi lá láng cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 k ai dám nói đến trình độ, có biết thế nào đâu mà dám nói, chẳng qua thấy ham đồng nát quá, k dứt ra đc thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lày tôi chả tin cái Madam bên chỗ NHi Đồng ngồi được 3,5K $ đâu nhé, PM bên tôi cũng 2,2K thôi. Mà mô hình bên đó với bên tôi na ná nhau mà. Bên tôi có khi quy mô lớn hơn ý chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay mới có thời gian ngồi nhớ ra bác Hà Đông đã đang ở Sì gòn. Không nhớ nổi hôm nào bác bay nữa. Tý về em gọi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah ko, e mong đợi là chị kia bắn tiếng Anh phải có giong giểng đàng hoàng vì thấy làm cả chuc năm nay bên ý từ 1998 đến giờ dưng hóa ra cũng bình thường. đúng là băn khoăn giữa việc bị gò bò ấy, Tây nào nó cho chạy nhông nhônh như chó dái. về là phải đi chăm bẵm các bạn Mi la lo, Gu chì, Guôn Banh...