Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mụ này sx nhanh như hàng công nghiệp sx hàng loạt rồi đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thanks chị nhé, Chiều đi làm về mới gặp con. Có gì em show.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ này mới là chăm nhất này, khâu tay, váy đẹp, vải đẹp quá!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi chị không biết đấy chứ, hôm trc bọn em ra mua nhiều rồi, con bé bán hàng chả nhẵn mặt Tiểu Thìn? Nhưng sao nó vẫn bán đắt nhỉ? Chắc là hàng đầu, vì TT bảo hnay nhiều lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thì bà toàn mặc quần đen còn giề...
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tớ cũng phát hiện ra quần đấy là hàng may sẵn. Bà post cái ảnh tranh vải lên đi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thanks Hôm nay mình mới tham gia vào đây. Mong cả nhà giúp đỡ. Cũng ham mê lắm. đêm ngủ còn nghĩ tới kiểu áo kiểu váy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, mẹ nó khâu tay đã đẹp thế thì may còn đẹp hơn nữa đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giống hệt em, cứ tiếc vải đẹp vì mình may xấu tệ, xấu cả vải.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế à. mũi đỏ lên rồi bạn ơi. Thế thì phải phấn đấu cái máy may chứ nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hu hu, em đang nhẵn túi đây này, mùng 9 mới có xèng. Muốn mua vải lắm mà đi ko có tiền sao mua đc. Hôm qua có tiền lại mang cống nộp cho mấy người bán buôn hết, mình bán lẻ gom chả đc bao nhiêu. Hay mai em cứ đi cùng mọi người cho vui và soi hộ mọi người nhỉ, em cận nhưng soi vải thì cực tinh, mảnh nào ở xó mà đẹp thì cũng bị lôi cổ ra hết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Th́ìn: cứ từ từ để tiền đấy mai đi NH khuân vải bà ạ. Mà tôi cũng ghét người nào bán hàng kênh kiệu, lúc đông khách là tinh vi, trở mặt, điên thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình ko đi được, kể mà gửi được mẹ nào mua cho ít vải mảnh thì tốt quá nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bác ơi,câu nói quá hay,có khi phải cho làm danh ngôn của nhà mình mới dc thế thì phải bổ sung thêm :Tl máy khâu,vải,kéo,kim,chỉ,giấy....ti tỉ thứ nữa ha ha ........... @ cả nhà: kinh nghiệm của em thế này nhé: trời đẹp....k nói,nhưng trời mưa thì bên NH họ dọn hàng muộn đấy các mẹ nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi điem, chị cũng cận mà......
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo cả nhà, hnay em tức quá ko mua nữa xong phi lên chỗ Chili để mách, thế là Chili cáu quá nên đòi cùng em quay lại đấy để mắng bà bán hàng. Đi gần đến nơi thì từ xa đã thấy thấp thoáng bóng chị Conyeu ở đấy rồi..haha.. Kết quả như sau: Chili: 5,5 lạng - TieuThin: 1,2kg và giải nhất 1 lần nữa lại thuộc về chị Conyeu: 1,6kg. Cả nhà mình cho chị Conyeu 1 tràng pháo tay cổ vũ nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng là lớp phó máu hơn lớp trưởng nhỉ? Bác Con yêu, Tiểu thìn: 5,5 lạng, 110k, được 3 miếng, mỗi miếng khoảng 1m -------> khoảng 40k/m, thế cũng tạm được nhỉ? bây giờ mới ngồi nghĩ xem sẽ làm gì thì phù hợp. Mình cũng có ảnh đây. Kiều Anh: Vụ trân châu, mai C ra chợ sớm, có thì C mua mang đi cho. Cả nhà: Thứ bảy vừa rồi, chém vui thế mà chuẩn phết. C càng nghĩ càng thấy hay. Còn khoảng 3 tháng nữa là hội chợ Noell,cố gắng để thành công, đó sẽ là một bài báo cáo tốt nghiệp của lớp mình, C dự định như sau: Một bạn sẽ đứng ra thuê gian hàng, ai tham gia thì đăng ký nhé! sản phẩm kg nhất thiết phải tiết lộ và kg giới hạn về số lượng. Tiền thuê gian hàng sẽ chia đều cho những người tham gia, vậy là mỗi người sẽ tự tính toán về số lượng, giá bán, mặt hàng nào là ưu thế của mình và sẽ bán được, sao cho doanh thu phải đủ chi phí phần thuê gian hàng của mình, tiền vốn...... Tạm thời đã có những người sau đăng ký tham gia hội chợ: 1. Kiều Anh 2. Nghé 3. Pờ li ti 4. Chili Mọi người còn lại trong nhóm mình suy nghĩ và cân nhắc rồi đăng ký thêm nhé! C nghĩ là chỉ cần nho nhỏ , xinh xắn là được rồi, từ khuy bọc vải cũng có thể làm được rất nhiều sản phẩm dễ thương đấy Huuduy nhé! À! quên, tạm thời C nghĩ là các sản phẩm có giá bán nhiều nhất là 99k thôi, mọi người thấy có được kg? mục tiêu là ĐẸP-RẺ-TIỆN ÍCH nhé cả nhà. Ngày mai, 9h15 C sẽ có mặt, C sẽ thủ áo mưa giấy, rảnh rang tay để còn chọn vải, những người sau sẽ đi: 1.Con yêu 2.Chili 3. Huuduy 4. Dauxanh 5. Kiều Anh 6. Tiểu Thìn Còn sót ai kg nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng Chili lên Super nhá...há..há...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Oái, cứ để dành bài thứ 1000 để pót thật dài, hóa ra bài 1000 từ lúc nào rồi ấy chứ, bây giờ là bài 1002 roài. Tốt thôi, Sú pơ là ngon rồi, để chào mừng, mai sẽ đi NH hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tks bác nhé,hình như em mang máng nhớ là nhà bác ở khu Cát Linh phải k?nếu sớm quá chợ chưa có thì bác chỉ em chỗ,em tự mò ra cũng ok,vì cũng gần nhà em mừ ảnh chụp quá nét luôn,mấy bức này mà up lên trang 1,em đảm bảo là ối kẻ...nuốt nứoc bọt ừng ực ngay từ trang 1 nhà mềnh he he @ bác con yêu:bác sắm sửa dã man quá,nhà mình cẩn thận kẻo bác ý tung bom sập nhà mất cả nhà đã thống nhất gửi xe ở đâu chưa ạ?