Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết thế thì mẹ nó bảo chồng là đẻ hộ đi cho xem biết đẻ, đàn bà mình chỉ đẻ thôi, gái hay trai phụ thuọc vào đàn ông chứ ai mà nói như thế là ko hiểu biết gì cả.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết 12w là ngày dự sinh chính xác nhất sao các mẹ nhỉ - em thì cũng ko rõ vụ này lắm, cơ mà lúc đi khám thai bs toàn hỏi là 12w siêu âm thì ngày dự sinh bao nhiêu ? chậc chậc.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Nếu thật là có thể đổ nghén sang chồng thì các mẹ bầu thích nhỉ....
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Úi, được thì các mẹ bầu đã sướng, em rình suốt này cơ mà có thấy chồng nghén hộ phát nào đâu
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Hiz.... nghe nói bước qua chân chồng nhiều là hay bị nghén ko biết có phải ko mà em lại bị nghén ăn... ăn suốt ngày... lúc nào cũng thấy đói... vừa ăn cơm trưa xong 1 tiếng sau đói chịu ko nổi rùi, mà nếu ko ăn vào là buồn nôn, nôn thì chỉ toàn là nước... ăn nhiều quá cũng khổ, lúc nào cũng chỉ nghĩ hôm nay sẽ ăn gì cho khỏi đói T_T
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Thế ạ.E sinh lần đầu nên cũng bỡ ngỡ. Con e gái mới sinh đc 2 tháng cũng sinh viện C TW trộm vía tốt lắm nằm nhà D E quen nên được nằm dịch vụ. lại nhờ BS Mổ nữa. nghe chừng đơn giản nhưng mà nghĩ sinh thường thì hãi lắm Chị ạ
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết em trước cũng bị như mẹ nó, ăn nhiều quá đến lúc tức bụng quá nôn bằng sạch. nhưng mà cái việc bước chân qua chồng hay bị nghén chả có cơ sở khoa học nào cả mẹ nó, em nằm ở bên trong, ban đêm dậy đi vệ sinh lúc nào chả phải bước qua chồng. hầy
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Em chào các mẹ Em cũng bầu tập 1 đây ạ, đến bây giờ con được hơn 11 tuần, ngày dự sinh là 25/02/2013 ạ, như thế là vào 18 tết rắn rùi. Em cũng nghén lên nghén xuống, không bị nôn nhiều nhưng mà sợ ngửi mùi đồ ăn và cũng chán ăn nữa, đến giờ bị sụt mất 2kg mà chẳng tăng được, tội con quá cơ. Cũng rình rình chồng không để ý bước qua người chồng, trườn qua trườn lại rồi ngồi cả lên gối của chồng mà chồng chẳng nghén hộ tí nào Chồng cũng kêu mệt mỏi và sợ mùi, buồn nôn buổi sáng, nhưng mà sao em vẫn nghén chứ ko hề đỡ chút nào nhỉ? có mẹ nào như vợ chồng em ko?
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mình định sinh ở BV Việt Nhật, đang theo 1 bác sĩ ở đó để mấy nữa bác làm hộ thủ tục chuyển viện luôn. Sinh ở C yên tâm nhưng mẹ ontran có sợ bị đông ko?
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mẹ này bị giống hệt mình ,nghe qua tưởng nghén ăn là sướng nhưng khổ vô cùng,miệng thì k thấy ngon nhưng cứ phải ăn liên tục,chỉ tiếng 1 là lại đói,đói ko kịp ăn là buồn nôn,muốn xỉu. Nhiều lúc chỉ ước dc nằm nghỉ yên khoảng 2 tiếng cũng k dc vì đói quá lại phải mò dậy Sáng nào mở mắt ra cũng nát óc để nghĩ ăn j,mua j vì có thèm j đâu cơ chứ,2 vc cứ lượn quanh chợ,quanh phố chỉ để tìm mua đồ ăn vặt Mình nghỉ làm nằm bẹp 2 tháng nay rồi,bước qua ng chồng mà chồng nghén hộ dc cũng chẳng dám vì lương mình = 1 phần lương ông ý,thà vợ nghỉ còn hơn
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Topic hay quá, cho mình tham gia với, mình dự sinh vào tháng 2 hoặc tháng 3
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Hi cả nhà! Chúc mừng hội sinh T2.2013 nhé. Cho tớ nhập hội với, tớ cũng dự sinh ngày 14/2/2013 đây. Mà lạ thật, tớ đọc trên diễn đàn thấy dự sinh của mỗi người chênh lệch nhau quá, những 02 tuần lận, nếu thế thì khó đoán là đẻ lúc nào nhỉ. Tớ KKC là ngày 12/5/2012, tớ tính theo ngày ngày thì dự sinh 13-14/2/2013, hôm kia đi siêu âm BS Danh Cường, thấy anh í cũng dự sinh đúng ngày 14/2/2013...huhu, không bít thế nào??????
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết mẹ cháu ơi, ngày dư sinh tính theo KKC là ngày mà thai nhi trong 40 tuần, còn thì từ tuần thứ 37 trở đi là bé đã sẵn sàng chào đời rồi nếu quá 42 tuần thì thai già tháng buộc phải mổ cho bé ra, lúc đó rau thai cũng vôi hóa rồi bé ko hấp thụ dc nhiều chất nữa bình thường các mẹ sinh vào tầm 38-39tuan
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết ôi các bé này sinh sau con mình 1 năm nhỉ, cầu cho con mau lớn
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết hiz hiz... lúc trước những món thích ăn thì giờ lại ko ăn được nữa, lúc nào cũng thấy đói nhưng chẳng thèm ăn j mà ăn cũng ko thấy ngon... mẹ Boncute được mấy tuần tuổi rùi... ko biết là bé zai hay gái mà ăn nhiều vậy nhỉ.... cuối tuần này mình được hơn 13 tuần hok biết đã xác định được giới tính bé chưa... mong quá hihi
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết HI2, mẹ này giống mình nè. Cuối tuần này bs cũng hẹn gặp để thông báo là hoàng tử hay công chúa đấy
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Chin Boncute bon chen quá nhỉ. Hi hi............
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Sợ lắm mẹ cun keo ạ. Nhưng cũng may là mình quen mấy chị làm bên đó. Cơ quan cũng gần luôn viện C mẹ ạ. chứ thấy mấy người cũng ca ngợi VIỆT NHẬT tốt đấy
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Thôi thôi chị ơi, Việt Nhật cái gì? Em có 2 con bạn thân suýt chết ở Việt Nhật đấy, chưa kể họ hàng thân thích. Mà đến lúc có vấn đề k đỡ đc lại chuyển lên tuyến trên, mới lên C liệu có kịp ko? Đông thì mẹ khổ con khổ một tí nhưng về khoản mổ đẻ là yên tâm tuyệt đối. Mặc dù sau lần đẻ trước, 6 ngày tra tấn trong viện C, em thề k quay lại nhưng lần này em vẫn C thẳng tiến
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Cũng tùy thôi. Chứ ở viện nào chả thế hả mẹ nó. Bây h tai biến sản khoa đầy đó nên ở đâu tốt thì mình đến. Mọi người cơ quan mình thì nói là Việt Nhật cũng rất tốt. Mỗi người một khác mà