Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế là tôi đoán đúng, bên 63 rồi. Thực ra hiếm có bên nào cho chạy nhông nhông như bên bà lắm. Bên tôi lại càng ko, mà lại phải chăm bẵm kinh hơn nhiều (các cụ bên chị Siu ý, nhoáy cái lại gọi, lại sai bảo)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế tôi mí đắn đo, có phải lúc nào cũng có chốn họ chứa chấp cái kiểu ngựa hoang như tôi đâu. lương cao dưng o ép thì ko phải tôi ko có cơ hội.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi e về, mai đến sớm lại truyền bá tư tưởng cho các bạn đồng nghiệp trục lợi vừa đinh nhẩy lầu vì mới phát hiện ra chồng bạn đồng nghiệp bay vù vù hàng tuần VN - Myanma mà bạn ấy ko hề tích tẹo điểm nào trong gần 5 năm qua...huhuhu...boa nhiêu điểm thưởng mà gia đình bạn dửng dưng trong khi hoãn chuyến bay, gia đình bạn được đền 100$ mà khoe khắp lãnh thổ VN trên FB...huhhu...100$ làm mẹ gì hử rời so mí điểm thưởng ngần ấy miles???? Mọi khi, bạn kia nhà e bị hoãn là hãng HK nó khuân lên ks 5 sao, ăn uống ngập mồm rồi mai nó xin nhỗi rối rít nó chở đi sang bển.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái đỏ đỏ, Kún làm chị mắc cỡ vì kiểu gì chị cũng nói đc, chửi nhau cũng đc, nhưng giọng nghe rất là dở hơi biết bơi. Ngay từ hồi học TA rồi tiếng Nhật là các thầy cô giáo đều kêu giọng chị cứng. Sau này làm việc với mấy bạn Sing miết nên càng nói tệ, lười uốn lưỡi mà. Bữa nghe lại băng ghi âm bài mình present bằng TA mà muốn đập đầu vào gối tự tử vì mắc cỡ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nguyên văn bởi barinh Nhà chị o khu đô thị Mỹ Đình 1 đấy, nếu hôm nào cần chi cầm nấm cho bác Khánh My thì chị ôm về Mỹ Đình cho nhé Hàng xóm đây mà ko chịu nổi sớm cho chị nhờ với.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhân mọi người nói về BHYT nhé, chị đề nghị là nếu nhà ai không có điều kiện mua bảo hiểm y tế chất lượng cao thì nhất định nên mua BHYT tự nguyện nhé. Đừng nghĩ nó ít tiền mà rẻ rúng nó, vào viện nó có ích cực kỳ, nhất là khi bị bệnh trọng phải điều trị dài ngày. Ví như nhà cái Khét chẳng hạn, nếu các công nhân trong gia đình không có loại hình BHYT nào thì mua cái này. Phỉ phui cái mồm nhưng nhỡ tay rơi viên đá cái còn có cái mà dùng. Tất cả các nhà có bố mẹ nhớn tuổi trên 55 mà nhất định nên mua vì các bệnh của các cụ thường mạn tính, bệnh cần điều trị dài ngày mà BHYT chất lượng cao không bao phủ hết được. Ví như các cụ bị đái tháo đường, cao huyết áp bắt buộc dùng thuốc hàng ngày thì BHYT họ có cấp thuốc cho rồi. Mua thuốc mỗi ngày cũng không đắt lắm nhưng mua cả 365 ngày thì mua BHYT có lợi hơn nhiều. Mỗi năm hiện nay chỉ khoảng 500k gì đó thôi (cụ thể bao nhiêu thì không nhớ vì cái này bên BHXH họ làm)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Giờ chị vừa nhảy bụp vào chỗ này, họ gọt sấu bằng máy Kún ơi, nhà chị biết một cô ở Hàng Vải, làm các loại ô mai mứt miếc khéo lắm, cô ấy cho mấy bình sấu rõ là to, chị mới ái ngại công cô ngồi gọt, cô bảo cô mang đến chỗ có máy thuê gọt nhanh lắm.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị sợ nhất khoản gọt gọt đấy nên nhà chị sấu cứ nguyên vỏ cho vào cấp đông thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi bác Kún ơi, bác tàu ngầm này là bác em nói đến hôm đi off " có 1 chị tàu ngầm bếp mình từ lâu muốn nổi để đi off bếp mình " đấy ạ !Hôm nào chị đi cùng em, em đưa đến cho đỡ xấu hổ nhé . Nhưng trước tiên phải để bác Dịu đếm hoa mông đã .
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tối nay chồng em đi với khách về muộn bảo 2 mẹ con ăn cơm vì khách ngại em bầu bí mà phải cơm nước cho 3 khách nữa( vẫn 3 khách từ tối hôm t6). Nên giờ này 2 mẹ con em ăn cơm xong ngồi chơi rồi, tầm 8h đi tắm nữa là xong
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Đấy nhé, em đừng nghĩ là chồng đi ăn cơm với khách không rủ vợ mà nghĩ may là khách đi ra ngoài ăn mình đỡ phải phục vụ sẽ phấn khởi hơn nhiều. Chị giờ có khách chỉ mong khách đi quán ăn đỡ phải phục vụ. Lo nhất khách cứ đòi ăn nhà cho tình cảm. Riêng đoạn cười tươi khi mình đang mệt bỏ cha ra là đã ngại rồi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hôm đấy ăn sáng mà em đang ở nhà ko làm gì thôi ạ, còn 3 hôm thì cũng tầm 3 bữa khách ăn ở nhà em, tối qua còn đến 11h mệt lắm ạ. Còn thỉnh thoảng chồng đi ăn với bạn e còn khoái vì ko phải cơm nước, mỗi tội đừng có 12h 1h đêm mới về
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ặc, ăn gì mà để bà bầu phục vụ đến 11h đêm. Chị mà thế nhá, khách tự ăn và tự phục vụ. Chị chỉ phục vụ đoạn đầu thôi, ăn xong cáo mệt lên giường nằm. Kể cả bát đũa khách k rửa mai giải quyết sau. Không cần phải biết mai có bát ăn không? Không có rửa sau, bẩn 1 ngày chưa chết được mà khách có cả khách nữ thì cái chuyện ấy khách phải tự biết chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ui hôm nay em qua nhà chị chou lấy sầu riêng, ôi trời ơi sao mà ngon thế ko biết cơ chứ. Chị ơi tuần sau có gì lại gọi em nhé. e ăn cố
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đấy, chị Mai anh Ngọc diệp, có Pôn nó bảo kê cho khỏi xoắn nhá. ọp thứ 4 đi cả nhà ơi, e xèm ọp quá