Ðề: Bếp Kún tầng 11 lúc ông bà e ốm, mẹ e cũng mua chị ah, đâu 800k/năm cho 2 ông bà. Khổ nõi là bà e đi viện liên tùng tục, trục lơi kha khá luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ui, chị kia nói cứ = ===== luôn ý.....mờ làm trong 1 môi trừong thì phải có chút ảnh hửong về accent chứ ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái BHYT này nhé, nếu mình không có điều kiện thì chắc chắn đi viện có chỗ nằm, có thuốc điều trị, mà không giới hạn về số lần ra vào viện gì cả. Trường hợp nhà mình có điều kiện xin vào phòng tự nguyện thì BHYT vẫn thanh toán đủ cho phòng thường, còn chỗ chênh lệch với tự nguyện là mình đóng thêm vào. Cái này nhà nào có người mắc bệnh nặng, điều trị dài ngày mới thấu được. Tất cả các bệnh nhân bị Ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo mà không có BHYT thì gần như 95% là chết vì không gia đình nào gánh nổi chi phí nếu không có BHYT. Nếu bị chạy thận nhân tạo thì giàu mấy cũng không quá 5 năm là thành chị Dậu ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hãi quá bác ah, mà cái BHYT phải đi làm đi ăn có cơ quan đoàn thể mí mua được chứ bác nhỉ? ko ai bán cho? cái BYTN kia thì dành cho zai cấp lao đông tự do chuẩn bác nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình ơi em hỏi chút, em muốn mua bánh phở khô để mang sang bên kia thì mua ở đâu nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay chị đang ngâm cứu cho đề án BHYT toàn dân nên chị chém gió luôn (mặc dù chỗ mà mua thẻ BHYT là do bên BH Xã hội người ta làm nhé - CHỗ cái Thần Phong ấy). - Đối tượng BHYT bắt buộc: Không cần phải cơ quan đoàn thể nào cả. Nếu ví dụ như bu Thủy em đăng ký vào danh sách công ty em để mua BHYT thì đấy là BHYT bắt buộc như chúng chị đây đang phải mua. ĐỐi tượng này là đối tượng lao động đủ sức khỏe nên ít bệnh. Cái này người lao động đóng 1,5% lương, cơ quan sử dụng lao động đóng 3% lương. Đối tượng này cùng chi trả 20%. - ĐỐi tượng BHYT tự nguyện: là chính cho bà con nhân dân tự nguyện mua BHYT với số tiền nhất định theo quy định. Nhưng thường bà con ta đợi có bệnh rồi mới mua, như vậy là quá muộn. Hôm rồi như anh C nhà cái Bống hay 1 mẹ nào đó hỏi mua BHYT tự nguyện thì lúc đó có mua cũng không kịp. Số tiền bỏ ra mua nó thay đổi theo lương cơ bản (bao nhiêu cái Thần Phong vào xác minh cho chị chứ chị không cụ thể được vì bên chị chỉ có thẻ BHYT là khám chứ không cần biết mua như thế nào) nhưng theo chị là không đáng kể gì cả so với tình trạng hiện nay. Cũng phải cùng chi trả 20% cùng với BHYT nếu tiền khám điều trị 1 lần là trên 15% lương tối thiểu. - Đối tượng BHYT được nhà nước bao cấp: Nếu là đối tượng hộ nghèo hoặc bà con người dân tộc thuộc vùng khó khăn thì nhà nước hỗ trợ 100% phí mua BHYT, khi khám bệnh và điều trị trên 15% mức lương tối thiểu thì tham gia đóng 5% tổng số tiền. Khi mà số tiền đóng trong năm bằng 40 tháng lương tối thiểu thì lại được nhà nước hỗ trợ không phải đóng thêm nữa. - ĐỐi tượng BHYT được nhà nước bao cấp hoàn toàn: Trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 85 tuổi, người có công cũng được hỗ trợ mua BHYT 100% phí và không phải đóng thêm tiền kể cả dùng trên 15% mức lương tối thiểu. Tất nhiên là phải đúng tuyến nhé, không được yêu cầu nằm phòng tự nguyện. - ĐỐi tượng BHYT được Nhà nước hỗ trợ: Đối tượng cận nghèo là 70%, hộ gia đình nông lâm thủy sản được hỗ trợ 30% phí mua BHYT. Đối tượng này cùng chi trả 20%. * Khám BHYT đúng tuyến: Khi mắc bệnh đi khám tại cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (cơ sở ban đầu ấy theo Luật BHYT thì nó tương đương BV cấp huyện trở xuống) và nếu bệnh nặng chuyển viện đúng tuyến thì sẽ được hưởng quyền lợi BHYT thanh toán đầy đủ, chỉ nộp % theo quy định mỗi nhóm đối tượng. Nếu đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế thì không mất tiền cùng chi trả. * Nếu trái tuyến thì đối với BV hạng 3 (thường là BV cấp quận huyện) tỷ lệ thanh toán BHYT 70%: người bệnh trả 30%; BV hạng 2 (thường là tuyến tỉnh và BV chuyên khoa của TW) tỷ lệ là 50:50; tuyến 1 và đặc biệt (như Bạch Mai) thì tỷ lệ là 30:50. Nếu là bệnh cấp cứu thì vào đâu cũng như đúng tuyến. * Tai nạn giao thông vào viện chìa thẻ ra là được tính luôn không cần biết đang ở đâu (trừ là mình sai luật rõ ràng như vào viện mùi rượu nồng nặc còn đâm vào thằng khác). Trước là phải có biên bản tai nạn nhưng giờ không cần nữa rồi. * Lưu ý: Tai nạn lao động thì không được hưởng BHYT mà phải thanh toán và sau tính theo tai nạn lao động nhưng bà con mình lưu ý là tai nạn nặng sau này được hưởng trợ cấp hàng tháng hay đền bù tai nạn hãy tính nước này chứ không cứ khai như tai nạn sinh hoạt thì đỡ lằng nhằng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em iêu bác Hằng post dư lày quá cơ, như ngày bé em xem Du lịch qua màn ảnh nhỏ ấy, bác cứ đi đâu cũng lăm lăm đeo cổ con máy ảnh nhé, hí hí hí
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 À em ko dọn chị ạ, nhưng ăn trong phòng em nên em ko nghỉ được, nóng quá nên phải ăn trong phòng em có điều hòa. Ăn xong khách nữ dọn chị ạ em chỉ lau phòng thôi. Khách này là khách ổn ạ :d
Cái BHYT ý ah, nhà dì ruột e mấy năm trước trong danh sách hộ nghèo của xã là dc miễn pí hết. Chồng của dì e bị tiểu đường nặng ( bdau rụng ngón chân rồi ah) đi viện liên tục, nếu ko có cái BH này chắc ko bít còn nghèo đến đâu. Giờ ko còn trong dsach hộ nghèo nữa nên pải tự mua, cũng đỡ được rất nhiều rất nhiều ah. Bố e ngày xưa đi bộ đội rồi về nghỉ mất sức, ko làm cho cơ quan nào nên cũng ko có bh, mẹ e năm nào cũng mua cho bố e 1 cái bhyt tự nguyện, mua cho cả ông bà ngoại e luôn vì ông bà làm ruộng thì lấy đâu ra bh Túm lại là nó rất có ích mặc dù pí bỏ ra ko pải là nhiều ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sự nghiệp đồng nát của Kún không đứt gánh hả? Hôm nay đến lượt tôi ngồi tung đồng xu, canh đậu hay về vp. Vì cô bé định nhờ hình nhân thế mạng hôm nay từ chối rồi, huhu. Giống chị U Bip em sợ phải ngồi bó chân, bó tay một chỗ lắm. Sếp bên vp hôm nay alo lại bày cho em kế nữa. Hy vọng em thế mạng đồng ý để em được bay nhảy thêm vài năm nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trước tôi cũng bẩu Kún là Madam đấy không được đến thế. Vì xuất phát điểm từ Hà Nội Tower thấp từ chức vụ đến lương. IC thì tôi nhớ cũng chả khá hơn bao nhiêu. Vì tôi hay buôn với chị Hải, nhớ là oái sao làm nhiều việc thế mà lượng còn thấp hơn mức mình lang thang.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đừng chán đời, chị có sẵn sàng 1 đứa ẻm ăn thế nào cũng ko thể béo nổi sẽ mòn mỏi chờ chị về :-D
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ah, đã hỏi rồi. Chị ý đang bận họp nên nhắn mai kiểm tra phiếu mua hàng rồi nhắn lại Luc nhá. Yên tâm là có bia mừng em bé hay ăn chóng lớn, cần thì qua nhà chị ôm tạm 1 thùng về, hihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi sao lúc bình thường em ăn cũng nhièu mà giữ cân tốt lắm. Bầu 1 cái tăng vù vù chóng cả mặt. 2 ngày cuối tuần em ăn rồi nằm mà tăng 1.5kg trong có 2 ngày, sau đó đi làm 2 ngày nó sẽ giảm bớt từ 0.5 đến 1kg, thường chỉ 0.5kg thôi. Nên mỗi tháng giữa em tăng tầm 3-4kg thật kinh khủng Giờ em đã 63.5kg lúc tối vừa ăn no xong hị hị, e đang tuần 29.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À hôm nay em qua nhà chị Chou chị chou bẩu là hải sản nhà chị Luc vẫn ở nhà chị Chou, còn chị nào nữa ý em quên roài
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chính là cái giờ nhà nước đang thay đổi giá viện phí đấy. Thay vì bao cấp tất cả nhưng lại làm cho chất lượng và điều kiện khám chữa bệnh không tăng lên nổi. Người có điều kiện muốn được chăm sóc tốt hơn cũng không có chỗ thì thay đổi lại. Tính đủ chi phí thực tế dùng cho mỗi kỹ thuật, nhà nước bớt bao cấp cho y tế đi sẽ chuyển sang mua BHYT cho các đối tượng khó khăn hơn. Giờ đối tượng người nghèo đang được đề nghị còn có 5% ấy thì thôi trả tất cho họ chứ không bắt nộp nữa nhưng ngân sách chưa cân đối được. Chị em chúng ta dù khó khăn nhưng có thể bỏ 500k mua thẻ BHYT tự nguyện được. Nhưng đối tượng hộ nghèo và cận nghèo thực sự ăn còn không có lấy đâu tiền mua thẻ BHYT. Không có nhà nước bao cấp cho cái này thì họ đúng là có bệnh chỉ có chết thôi chứ lấy đâu tiền thuốc thang
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mụ HA này mà ko được Nhà nước trao Huân chương lao động hay Huân chương vì Sự nghiệp Y tế thì tôi cũng khởi kiện.