Ðề: Bếp Kún tầng 11 Một bên mọc to, đỏ. Một bên bé hơn nhiều, nhìn qua thì ngỡ bt. Tôi lông dân dí cho 3xu nước hoa rồi, xem có phải muỗi dĩn j ko thì Ơn Giời. Mà tôi rất sợ mỗi khi nhà có việc hay con làm sao là lão dở nhà tôi lại đi đoàn. Cứ ngon nghẻ lại hềnh hệch về :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng là vào Cosco phải có thẻ nhưng mình có thể đi ké giống Metro nhà mình thôi.Từ DC đến Pentagon city gần mà bắt tàu line xanh từ Foggy bottom station đi mấy trạm là đến thôi mà,nếu ngại thì bảo bạn vào CVS mua vậy nó nằm khắp nơi trên phố nhưng đắt hơn và không có nhiều loại như ở Cosco
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bỏ mịa, có nhẽ thế thật, mai em vác con đi, ơn bác nhắc em cái thằng quai bị, chết mất :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bên này tàu điện ngầm cũ quá rồi trông xấu xấu bẩn bẩn mà không an toàn như bên QC có cửa kính chắn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ủa thế là bà thoát kiếp mẹ chồng hờ rồi à, tôi dạo này bận quá tối muộn vào nhà nên ko hóng hớt đc nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đã khám qua ảnh và điều động mụ Ren mai đưa Jin đi khám Nhi. Đòi đi Trung Y nhưng em không nhất trí vì đợi bọn ấy bốc thuốc đến bao giờ, lại không đúng chuyên ngành
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi nói nè, các u cty tôi ngồi kể chuyện với nhau, cũng nói đến cái vấn đề mất của, các u ấy bảo đứa nào nó trộm đồ là nó gánh cái hạn của mình và người nó....bà nghĩ như các u cho nhẹ đầu bà ạ. Rồi phấn đấu làm ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Báo cáo Bếp hình sinh nhật e.Ong hôm nay làm ở lớp đây ạh. Hình e chụp xấu tệ vì máy lởm nhé Đây là bánh mẹ làm, trang trí xấu chỉ được cái tinh thần là do mẹ làm tặng là chính Nhân vật chính đây ợh Cô hiệu trưởng tặng quà và mở quà Cùng các bạn hát mừng SN
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi chị ạ, dạo này em bỏ bê buôn bán chị ạ hihhi....nhưng vì chị ehhehe em sẽ lấy hàng ra , cuối tuần chị nhé em cảm ơn chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giá như Việt Nam toàn cán bộ y tế như bác Lang thì dân chúng được nhờ , mà không hiểu sao lúc nào em cũng mong em có một đứa con theo nghề y , em đang nuôi hi vọng với cô thứ 2 nhà em đây , thấy mấy thầy tử vi nói con có sao làm nghề bác sĩ và sẽ rất thành công và giúp được cho nhiểu người. Bác Lang ơi bác cho em hỏi nhé, bé nhà em sau khi mổ u sau tai (bẩm sinh ) lúc cháu được 5 tháng , thì cháu bị di chứng để lại là bi liêtk một bên mặt , em đã cho cháu đi phục hồi chức năng 3 năm rồi có đỡ nhưng không khỏi , em đọc báo thấy BV Việt Đức có mổ ghép dây thần kinh cho những bệnh nhân như thế , liệu như bé nhà em có mổ đươc không bác hay phải đợi cháu hết thuổi dậy thì mới làm được , em hi vọng vào biênh pháp mổ cuối cung này để chữa bệnh cho con lắm bác , mà nói thật em cũng sợ lắm ,em cứ sợ mở xong bênh này lại sang bệnh khác như lần thứ nhất , híc híc .
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 tượng ngọc của em miu chị ạ, em dạo này đi suốt, nhiều việc toàn về 8-9h tối nên ko qua chị đc ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chia buồn mí em nhé. Nhưng đúng khoản này chị chịu rồi em ah. Cái này em hỏi chuyên khoa sâu quá chị không dám tư vấn gì đâu. Chị chỉ biết liệt dây thần kinh mặt là liệt dây VII. Ngành chị có 1 chị cũng bị và cũng đã mổ được nhưng là mổ nối cái gân cơ nó dài ra để cân bằng 2 bên. Có điều chị ấy bị lâu rồi và cũng đã lớn tuổi. Để chị gặp chị ấy hỏi xem sao chứ đúng là chị không rõ gì về nó đâu em ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Jean ah, có một lần em có tàu ngầm hình như bác sắp về VN sống phải không bác, và nhà bác ở khu Ngọc Khánh đúng không ah , nhà em cũng ở đó và sang năm em cũng về VN , em đnag định tìm trường tiểu học có chương trình tiếng Trung cho bạn lớn mà khó quá vì bạn này nói tiếng Trung tốt lắm rồi , bỏ không học tiếp tục thì phí quá , bác đã tìm trường cho 2 bạn nhà bác chưa , bác cho em theo gót bác với . Hi vọng anh Jiu không phải bị quai bị mà chỉ bị muối đốt thôi bác nhỉ.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà, em cặm cụi lội lại vì em nghĩ không lội thì rất tiếc, thôi bây giờ em hát bài "mãi mãi là người đến sau" vậy, nhưng quyết là không bỏ được, em vừa lội qua cái đoạn đất cát với thừa kể bổ ơi là bổ. Giờ em quất bài này để bầu cho Jly là Minh Long có một hàng ở Xã Đàn, bên tay phải nếu đi từ phía Đào Duy Anh về Ô Chợ Dừa, khoảng giữa phố, một hàng ở Tôn Đức Thắng, cạnh hàng giày TS Milan, gần số nhà 83 gì đó, tầm đối diện đầu Phan Văn Trị.