Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cảm ơn chị nhiều lắm , chị hỏi giùm em nhé , cũng tội con gái lắm chị ah , thương con chỉ biết cố hết sức chạy chữa cho con thôi em quyết tâm sang đây đi học cũng vì con đấy , nhưng đến bây giờ thì bên này cũng bó tay rồi ah .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng sinh nhật bé Trúc Chi gần giống tên con gái em Tường Chi , bạn nào tên Chi nhìn trông cũng cá tính bác nhỉ .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vào điểm danh chào cả nhà rồi đi ngủ đây. Gần tuần vừa rồi ko lướt web được vì phải dịch cả đống tài liệu kỹ thuật. Từ chuyên ngành thì ko nói làm gì, lại còn liên quan đến các loại máy móc thiết bị, từ văn phòng đến công nghiệp nên vừa dịch vừa đối chiếu sao cho đúng từ. Mai cũng là deadline phải chuyển HS đi, may quá đến h mọi việc hòm hòm rồi, mai em chỉ kiểm tra lại một lượt nữa là ok. Kq của cả tuần vừa rồi là bây h đầu ong ong, mắt thì nặng trĩu. Ah, vụ HS thế nào nhỉ, em bận quá nên chưa gọi lại hỏi mọi người được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Lang nhà onl cho em hỏi, cu con nhà em 2,5 tháng hồi 1m bị vpq do sinh non 36w và k đc hút hết dịch nên tạo đờm, bs tiêm thuốc 5 ngày và uống ACc 200 ngày 1 gói chia 2 lần. Em vẫn sịt rửa mũi hàng ngày k thấy có mũi, cu k ho, k ngạt mũi nhưng em nghe con thơr có đờm trong cổ, giờ em phải nàm thao ạ? E đội ơn bác!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay em khai mạc thành công nhóm học yoga ở chỗ em. Thế là từ nay em không phải lội mưa lội nắng đi đâu tập tành nữa. Dạo này em quyết đầu tư cho sức khỏe. Sắp đến U40 rồi, cố sống cho ra sống ah.....
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Sấu ngoài í bao nhiêu mà ở chợ nhà c nó hét 140/ cưn đấy. @ Kún ơi, ô mai sấu c cũng lấy nhá, hết bao nhiêu thế c sẽ nhờ Ú bịp chuyển tiền hộ c.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Oài bé Ong xinh quá, chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn có sức khỏe để mẹ không phải lo lắng nhìu, bánh mẹ em làm đẹp quá, đời chị chả bít bao giờ mới làm nổi cái bánh như thế. Em chúc mừng sinh nhật anh Tít nhà chị HHX, chúc bé hay ăn chóng nhớn ra dáng anh hai, hihi. P/S: Lại quá ngày, vẫn chưa sửa được bệnh gõ chậm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay em gọi điện cho bu chị Kún thì bu bảo bu vừa mới làm xong nên ô mai còn nóng, bu hẹn em tối mai qua lấy, hihi, mà giọng bu nghe dịu dàng thế, chả bù cho cái giọng choe chóe của em, hức.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mang đi đâu, có một số nước mang đi là chở củi về rừng đấy nhá. Nếu ko mày cứ xách đi rồi tới Paris mày ném qua hàng rào cho bác cũng được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mê cái sấu bao tử lắm, lần trước Limi nó khai sáng đời chị với món đấy, cứ một mình xơi thun thút, vừa rồi Tuti lại vác cho một hộp, chả dám thun thút nữa vì sợ nó nhanh hết, ngày nào cũng mở hộp ra nhón 1 quả rồi mút ngón tay và đếm xem còn lại bao nhiêu lần sung sướng nữa. Ăn xong lại đậy kín dán nhãn thuốc độc cấm sờ, cho đảm bảo
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 dạo này bu bận biu mí sấu quá, hôm qua trả bu tiền lương mà còn ko thèm cầm kia kìa, sống = sấu rồi mà...khà khà...Chị dỗ bảo: thôi, coi như bà cầm về mà găm sấu để buôn dài hơi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 mùa này lấy đâu ra bao tử? mà cả nhà, e cứ chả hiểu, họ lấy đâu ra sấu bao tử nhỉ? vì cái giống ý mình có thấy bán ở chợ đâu? nên e là e rất hồ nghĩ về nguồn gốc của nó??? ah quên, trước cửa nhà cũ của e ở số 62 Lò Đúc là gốc sấu nhá nên hơi bị thuộc về sấu. Cây sấu có ở đấy từ khi mẹ e còn bé và cho đến khi nhà e dọn khỏi nhà ý khi e 15 tuổi, e chưa 1 lần nhặt được sấu bao tử nào rơi xuống cả? Đến mùa có sấu là có 1 ông đi trèo và hái sấu, trẻ con bọn e thì hay nhặt quả rụng, vỡ về cho bu thầy nấu canh, đến cuối gần mùa thu thì sấu vàng già rồi rụng cũng tịnh chả thấy quả sấu bao tử bao giờ??????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngày đầu tiên thì uống sau ăn ( bác sỹ dặn thế để đỡ bị đi ỉa) nhưng mà nó toàn bị nôn thôi nên ngày thứ 2 tôi cho ăn khoảng 1,5h sau mới dám cho uống thuốc nhưng túm lại uống kiểu j vẫn đi ỉa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Lang ơi, bác quả là người yêu nghề và tâm huyết với nghề....Nghe bác nói mà thấy bác nhiệt tình với mọi người thế???ước gì ai cũng yêu nghề như bác thì người dân đỡ khổ bao nhiêu???