Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Mong các mẹ thông cảm vì em mang chuyện riêng của em lên đây, nhưng quả thực em bức xúc không chịu nổi nữa. Sự việc là sáng nay, em đi đến dốc Đào Tấn, đoạn cua vào thì bị tắc đường ở đó, em đi đúng phần đường của mình, đi chậm và nhường đường cho xe ô tô. Nhưng bỗng có 1 cái xe mang biển số 31A-1287 của bên Công an (em nhớ không nhầm thì là của bên tập thể cảnh vệ, vì nhà em ở gần đó nên em biết loại xe này chuyên chở những cán bộ công an đi làm nhiệm vụ) cố tình đánh tay lái ép xe của em và 1 chú nữa (tầm ngoài 50) vào vệ đường và đổ xe. Khi em thấy xe biển số 31A-1287 ép sát xe em, em có gõ vào thùng xe của họ, nói là: Cẩn thận chú ơi, không va vào xe người khác rồi. Thế là ông lái xe (tầm khoảng ngoài 30 tuổi) mắt trợn ngược lại, chửi em, rồi đánh tay lái 1 phát thật mạnh, chèn cho xe của em và của mấy người khác ép vào vỉa hè. Em không kịp phản ứng ra sao nên đánh tay lái về bên trái. Họ vẫn chưa buông tha, cố tình ép sát xe ô tô đè vào xe máy của em và 1 chú cũng lớn tuổi rồi. Em tức quá, phóng xe đuổi theo bảo" Các ông không xứng đáng làm công an đâu", thế là họ tiép tục rượt đuổi theo xe của em ở khắp phố Đào Tấn, sau đó lái xe còn dừng xe lại, giơ nắm đấm ra với em. EM kể câu chuyện này trong lòng rất bức xúc về 1 vài cán bộ công an, những người chuyên đi phục vụ người dân mà có hành vi vô văn hoá thế này. Có mẹ nào biết số điện thoại nào để em gọi lên phản ánh, chứ để những con sâu vô văn hoá thế này thì mang tiêngs cho ngành công an quá đi thôi
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Chị mà nghe họ chửi thì không tin là cán bộ trong ngành công an đâu. Em không nghĩ họ thốt ra được những lời vô văn hoá đấy. Giữa ban ngày ban mặt, họ phóng ẩu để rượt đuổi theo xe của em
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Híc Thương chị quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Em xin chia sẻ với chị hic...sáng ra đã gặp chuyện bực mình rồi đó là xe của bộ tư lệnh cảnh vệ hả chị hic...thật đúng là bjo chả biết nói sao nữa,hết CSGT, CSCD jo thêm cả những hành vi .... của bên cảnh vệ nản
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Đời có Luật Nhân - quả mà bạn, bực làm gì cho hại người!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Cái lũ chuyên hôi của của dân...thật đáng ghét..tội cho bạn quá, lâm vào cảnh đó thật bực mình và khó xứ.
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Em có biển số xe rồi, nhưng không có số điện thoại để phản ánh sự việc này, có mẹ nào có số điện thoại không cho em xin với
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Hic, may mà người ko làm sao, em cũng 1 lần bị ép xe như vậy rồi, mình là xe máy, yếu thế, làm gì được bọn nó chứ.
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Hix, em chỉ sợ, gọi điện phản ảnh rùi thì cũng chỉ để đấy thôi. Khi còn bé thì thích làm công an, khi lớn lên roài mình ghét công an hơn .... Mấy lần ngoài đường em còn nhìn thấy mấy th công an đi xe máy, đánh võng, biển xanh và k mũ bảo hiểm. Có lần em đợi taxi ở Hàng Bài (cục XNC ) chỗ ấy k cho đỗ xe, k có chỗ gửi xe nên khi đi làm thủ tục thường 1 người đi vào làm, 1 người đứng ngoài đợi. Người ta ngồi trên xe, đỗ trên vỉa hè rồi mà nó còn vào hỏi thăm. Rõ khổ ai bảo bạn ấy ngồi trên LX (có vẻ nhiêu tiền) nên các "chú CA" hỏi thăm là đúng roài. rồi 1 chú ngồi lên xe (k mũ bảo hiểm), chở bạn này đi đâu, làm gì k rõ, đi ngược chiều, phóng như điên (Hàng Bài là đg 1 chiều mà) K hiểu ở đây ai sai luật giao thông ???
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết hic, hay gọi 113 và gửi vào mục bạn đọc viết hay bạn đọc phản ánh ý chị, nhưng mà k quay lại đc thì cũng khó. p2 có clip hay ảnh chụp cơ
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết bực mình thật, mà đời cũng lắm bất công. mình làm è cổ ra để đóng thuế, trong khi lương trả cho ng như bạn vừa nói là từ những đồng tiền thuế của dân lại còn quay lại bắt nạt dân. giờ hiếm lắm nh công chức là "nô bộc của nhân dân"
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Thế mà mẹ nó chã chụp cái ảnh lại, bảo đăng lên mạng xem họ giơ đấm nữa ko
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết sáng ra đọc truyện của mẹ nó bức xúc quá, mình ghét công an
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Từ bé mình đã ghét công an, bộ đội thì lúc ghét lúc không.
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Các mẹ có ai giúp em xin số điện thoại của bên bộ Tư lệnh cảnh vệ không? EM xin 1080 thì họ nói bên đó ko cung cấp số điện thoại liên hệ. Em quyết tâm phải phản ánh được việc này, 1 người chịu nhịn nhục thì sẽ có những lần sau họ vô lý trong cách lộng quyền như thế.
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Công an bây giờ đa số là COCC chạy chọt thôi chị ơi, chị mà xem bảng điểm hay tư cách thực sự thì có mà choáng váng, người tử tế không ô dù thì chỉ làm nhân viên quèn hay chỗ nguy hiểm bị đẩy vào. Kiểu CAGT thì toàn cỡ bự mới chạy được vào, ngon ăn lắm chị ạ nên chị em mình mới nhục như thế!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết mình là dân mà bạn, người ta là đầy tớ của dân nên bây giờ ngựơc đời chủ phải phục tùng đầy tớ thôi
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Ngày nào cũng có mẹ bức xúc than thở về công an, hôm qua là có mẹ than thở về CSGT trên phố Trần Hưng Đạo, hôm nay lại đến chuyện này nữa, hix. Thôi chị ạ, em nghĩ viết ra chia sẻ với các mẹ cho hạ hỏa thôi. Chứ chị không quay lại được clip thì có phản ánh họ cũng không giải quyết được gì đâu ạ. Thôi chị hạ hỏa, hạ hỏa nhé!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết khổ thân bạn!up cho mọi người cùng biết!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Ở Việt Nam cứ nghĩ đến công an là ghét. Chị bạn em kể: nhà bà chị ấy có cửa hàng ăn trên phố Phan Đình Phùng, toàn công an mặc quân phục hẳn hoi đến đánh bài thui.