Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu, thế hả, đợt này bận mọn quá đâm ra tôi ko cho con đi bsy nhi đc mà khám bsy TMH gần nhà, huhu, giờ tôi ân hận quá mà đổi thuốc giờ tôi lo nó loạn chưởng vì trộm vía uống Aumentine thì thấy đỡ khò khè hơn ( cũng phải kèm chạy khí rung nữa), để tôi theo dõi hnay xem thế nào chứ đi bsy Tiêu hóa bây giờ chắc lại ném cho 1 đống thuốc tiêu hóa vào đầu con bé nữa, mà cái bọn này cho uống thuốc khó kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hậu sinh nhật con giai, mời các bác ăn kẹo chipchip. cô giáo Lì ơi, nhìn được chứ...hôm í bận quá, chẳng ai trông con nên làm xong là bày ngay ra đĩa ko bày biện gì cùng ăn bánh da lợn nữa ạ và khuyến mại ảnh 2 anh còi văn cọc nhà em
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngâm cứu rồi, HN ta ko có trường tiểu học (cấp 1) và cả trung học cơ sở (cấp 2) dạy tiếng Trung. Lên cấp 3 tính sau. Các con, thiệt thòi là đã học tiếng Tr rất khá, về VN ko kéo dài được. Nhà cậu tính xem có kéo dài việc học của bố mẹ để con hưởng lây ko? Chứ còn về VN chỉ có cấp 3 thôi. Tính xem thế nào? VC cậu học ở Taipei, học trường nào? Ngày trước VC nhà này cũng học Taipei :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Lang ơi cái đo đỏ kia mà bảo là sinh non á, trước 36 tuần mới là sinh non chứ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chỉ bẳng tuổi Kún thôi bác ơi , bác cứ mạnh dạn gọi em thôi ah , em sợ dừ lắm. Em học Tainan ah , khổ em mặc bệnh nhịu chữ cứ Đài Loan em lại đọc thành Đài Bắc , em học ở trường quốc gia Thành Công ,mà bác ơi cấp 2 có trường tiếng Trung mà , trường Lômnoxop đó bác , bác thử nghiên cứu xem , trường đấy các bạn chuyên ngữ hay học tiếng Trung để thi vào cấp 3 chuyên ngữ đó ah. Mà bao giờ bác về Vn em cho thằng Jim nhà em snag giao lưu với 2 anh em Jiu nhé , để các bạn ấy nói tiếng Trung với nhau , còn em thì tiếng Trung mù mờ lắm , híc híc , em học bằng tiếng ANh mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái đoạn này là vào h ko phải cao điểm ạ chứ giờ cao điểm thì ai cũng hằm hè nhìn nhau để có chỗ ngồi chị ơi ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bản thân chị nghĩ không có vấn đề gì đâu. Hàng ngày em chịu khó vỗ rung ngực cho con nhé. Việc rửa mũi hàng ngày không rõ người khác quan điểm thế nào nhưng chị không thấy cần thiết ngày nào cũng rửa sẽ tạo thói quen, tất nhiên nó cũng làm rối loạn hệ thống tiết dịch và vi khuẩn có trong đó
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp lắm tên thế , mà bà thì cũng cá tính bỏ xừa ấy có sai đâu. Mà lại tiếp tục sự nghiệp đống nát ah , ah mà những bạn cá tính làm việc trong cơ quan chính phủ thì cũng oải lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tin nhanh Chứng khoán: Cái bọc đo đỏ sau tai thằng Jiu nhà em đã lặn mất, sau tai vẫn hơi gồ ghề thôi. Em làm cú đường dây lóng nói chuyện với Lang Rừng bẹn em thì mụ cười hơ hớ, mụ bảo: đừng cho nó đi khám vội, thế ko sao đâu. Em thưa bẩm với b.sỹ là: ô kê thế để tôi theo dõi tiếp nhá. Cứ tưởng là dứt được cái dây chuối, mụ bẹn còn kể lể là trước tôi cũng thế, rồi tôi tự hội chẩn cho bản thân, rồi thày tôi còn thua tôi, rồi tôi cứ ăn là sưng 1 bên cằm. èo, em nể cái dây chuối rừng bẹn em quá. Giề cũng biết :-D Túm lại, em cứ theo dõi con, nếu có dấu hiệu lại sưng, em cho đi Nhi ngay, đúng lời cụ Cáo và Dây chuối Rừng. Đa tạ 2 bác sỹ đầu ngành, đa ta bà con gần xa!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hực, bà cho uống lúc đói thế thì đi tiêu chảy là phải rồi. Mà sao bs dặn sau ăn, trước ăn chứ lị Cách uống: - Augmentin viêm 500mg: nên uống nguyên viên, không được nhai. Nếu có yêu cầu, có thể bẻ đôi viên và uống, không được nhai. - Augmentin gói 500mg và 250mg: theo các bước sau đây: Xé góc bao và đổ bột vào trong 1 cái ly; Đổ nước đầy vào trong bao thuốc. Đổ nước từ bao thuốc vào ly Khuấy thuốc trong vài giây và uống ngay lập tức Nên dùng thuốc vào đầu bữa ăn Không được dùng Augmentin quá 14 ngày mà khômg xem xét lại
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trước 28 tuần thì gọi là sẩy, trước 38 tuần gọi là sinh non, sau 42 tuần gọi là già tháng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chết rồi, con em viêm tiểu phế quản, bs kê 6 ngày Augmentin x 2 gói/ngày, Bricanyl 5ml x 2 lần/ngày, Otrivin nhỏ mũi và nước muối biển để làm vệ sinh. Em cho nó uống đến ngày thứ 4 rồi (hết sốt từ ngày thứ 2) - có nên dừng không bác Lang ơi ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con Linh nhà em đúng tròn 42 tuần đấy chị à, mà chẳng có dấu hiệu gì cơ, bs chán quá bảo là mổ thôi, đợi đến bao giờ. Em được cái chẳng đau đẻ, chẳng đau mổ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay em nhận được cái này: Vietcombank trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ MasterCard khi mua sắm tại TTTM Parkson: Quý khách sẽ có cơ hội mua (01) vali du lịch POLO WORLD trị giá 2.899.000VNĐ với giá ưu đãi 349.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn mua hàng được thanh toán bằng thẻ mang thương hiệu Mastercard trị giá 3.000.000 VNĐ tại TTTM Parkson