Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi,em thấy mẹ huu duy bảo là 8h15 chị Tương ớt bảo 9h15 thế chốt lại là mấy giờ ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chung kết lại là mất bn tiền 1kg.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ LINK LÀM TÚI VÍ CỦA SEWLOVER ĐÂY Ạ: http://translate.google.com.vn/tran...tp://www.sewlover.com/bags/index.html&act=url CÁC DẠNG VÀ HỨONG DẪN QUILTINH: http://translate.google.com.vn/tran...tp://www.sewlover.com/bags/index.html&act=url
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai có trân châu c mua e với nhé! Vụ hội chợ, em máu lắm, nhưng chẳng biết làm đc j nữa, v ới lại sợ k có thờigian. Thôi thì nhà mình phân việc gì em làm việc nấy hoặc gia công những công đoạn dễ như vắt sổ, cuốn bèo! Hihi
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em sợ nhà mình quá, chị Con yêu xem lại bản thân đi nhá, mua nhiều rồi đến lúc mang lên đây thanh lý đấy hehe, chị sắp thành con mọt vải rồi chị con yêu ơi. Sợ thật các mẹ ham quá. Bác CHILLY và cả nhà yêu quí ơi, hội chợ Noel em ko dám chắc là có tham gia đc ko, vì em đang lên kế hoạch "săn rắn" rồi ah, em còn ko biết là nếu may mắn săn đc rắn mà nghén ngẩm ngập mặt thì có đi học may thứ 7 đc cùng cả nhà ko đây , ko đc gặp mọi ng, ko đc học may, ko đc ngồi máy khâu thì buồn lắm.....
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ KA tìm đc link này hay quá, em thấy cũng có nhiều mẫu đơn giản, mình tự nhìn là may đc. Để í cái chữ ký của KA có ý ghê, bravo cô giáo nhà mình (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mưa to quá cả nhà ơi. Hy vọng mai k mưa.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đã định săn rắn rồi hả em? Xong sớm nghỉ sớm đỡ ngại.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đội này máu kinh, hơn cả dân buôn như mềnh, mai đi NH chắc đội nhà giàu này khuân cả tấn vải ở chợ về mất. Kiểu này thì cả lớp cứ gọi là phi đến mắng cái bà bán hàng dài dài.( Trừ cái mặt tôi ra nhá vì tôi không buôn lại vải nhà này đâu) cả nhà: khéo chúng ta lôi của nả vải vóc của mọi người ra làm gian bán vải hoành tráng luôn được đấy, khỏi phải gù lưng kỳ cạch nghĩ may cái giề... Thế có phải nhanh hơn không nhây???????? Mưa to quá, em đang lôi ảnh ra pọt mà đọc đến dòng này lại phải nhảy vào comment phát.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đang đêm hôm nhìn thấy nào bánh, nào trà, nào ổi, nào mít... chậc, nghĩ lại mà thèm. Ảnh nét nèn nẹt chị Chilli ạ. Ảnh của em đấy nhá, cứ mải hóng ăn nên chụp rất vớ vẩn. Từ trái qua: chi Dame, Tiểu Thìn, Chilli, Hữu Duy Từ trái qua: Pờ li ti, KA, Chị Dame. Không có mẹt mình vì mình phó nháy (may thế)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi ảnh đẹp quá, mình ngồi xó nên ko có mặt mình, suýt thì hỏng ảnh lớp mình, may quá. Vừa ngồi lọ mọ may cai ga ô tô cho cu con và gối cho con gái. Chiều nay bon chen toàn vải ga gối thôi nên về sản xuất luôn, nợ hình mai pót nhá. Mưa to quá nhẩy, mà c viêm màng túi nặng rồi ko biết có đi NH được nữa ko đây. Huhu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quần áo cho bé yêu các mẹ ới ời http://www.facebook.com/Papamama.UK
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May mà lúc chiều có Chili tỉnh táo chứ ko thì chị với Tiểu thìn khuân cả bao tải về mất Tiểu Thìn nhỉ, hôm nay là kiềm chế lắm rồi đấy Vụ hội chợ chị cũng sẽ tham gia nhưng chưa có ý tưởng nào hay, để suy nghĩ rồi sẽ báo cáo ban tổ chức nhá.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E cũng vừa dùng 1 mảnh vải mua chiều nay may một đôi quần đùi rồi, mình cũng nợ ảnh. Hết tiền thì mai đi chơi cũng được C ơi! Vẫn đang mưa to, chả biết mai thế nào đây. G9 cả nhà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 9h15 C có mặt nhé! Phố Nguyễn Xí đúng kg? Ai ra sớm thì tranh thủ cà phê chém bão đợi mọi người nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc các chị đi Ninh Hiệp bội thu vải nhé, trời cứ âm u nhưng mát mẻ không mưa ko nắng là đẹp nhất
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị việc gì phải nghĩ gì, phá kho vải nhà chị mang ra hội chợ, bán bớt đi, rồi mua mảnh khác đẹp hơn, em chuẩn bị tung 1 bao tải vải lên bán đây chị ơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ TT cá tính thật chị ạ, người xinh nữa..................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em ngày trước ở Gia Lâm gần 1 năm, mà chưa mò ra Ninh Hiệp lần nào cả chị chụp hình cho em hình dung với nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ chắc giờ đang say sưa và rút ví xoèn xoẹt nhỉ ?