Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu không làm sao mà các triệu chứng đỡ thì vẫn cứ dùng. Nó dễ rối loạn tiêu hóa nhưng không phải đứa nào cũng bị. Nhớn như chúng ta nếu uống cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa như thường
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em chào cả nhà ,giờ mắt em như gấu trúc vì thằng lâm cả đêm hôm qua sốt do bị viêm a mi đan bác lang ơi sao nó lại bị sớm thế ạ?huhuhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 huhu nó bị liên tục bác ạ ,người lông dân phải làm sao mới chữa dứt điểm đc hử bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế em chỉ vỗ lưng thôi, còn rung ngực dư lào ạ? Con bị 1 lần rồi nên em sợ lắm ý huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn cũng nhận được, mà nhiều chương trình nhắm, toàn chương trình xúi bẩy mình thò tiền thôi, bạn del luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 f Bên VIB cũng gửi cho chị cách đây 3 ngày, mua trên 3 triệu thì đc mua 1 cái vali hiệu polo giá hơn 300k
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihihi, em trúng tuyển vào Bếp rồi !!! Em xin kính chào các thành viên trong Bếp ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khiếp nghe trúng tuyển kì thi sát hạch hay đại học, thạc sỹ gì ấy... t4 mát mẻ, đi ọp nuôn đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vali Polo mà 300k thì đi công tác hay đi đồng nát ôm thêm thùng các tông cho cẩn thận
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em tâm đắc bài này của chị quá xá là xa. Nhà em từ già đến trẻ ai ai cũng có BHYT, đi khám xoàng xoàng thì khám dịch vụ cho nhanh, sau khi phát hiện ra bệnh mãn tính là dùng ngay BHYT, lợi hại lắm. Ba mẹ em dùng triệt để luôn, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, dạ dày, thận thì dùng Tây Y, còn đau nhức xương khớp, châm cứu thì lại qua Đông Y, đỡ đc bao nhiêu là tiền. Muốn đc lên tuyến trên chữa thì xin xỏ, quà cáp tí là đc chuyển lên bv trên SG, cũng vẫn có BH. Trong khi bố chồng em, cũng có BHYT nhưng coi thường, nên đi khám tiểu đường bên ngoài, cũng y như thuốc của Ba em thôi dưng mà đắt, rồi còn kèm bao nhiêu cái xét nghiệm máu nữa, nên là hàng tháng tốn tiền lắm.