Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà, e muốn mua cái máy ảnh KTS để e lại được đeo đuổi nghiệp săn ảnh chứ ko phải để làm food stylist đâu. Ai có máy nào ngon ngon thanh nhí hú e với, mênh giá dứoi 2000k càng tốt...hí hí... Lắm lúc đi đường muốn chụp choẹt quá mà ko có cái..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi bọn này bờ nu quá thể nhỉ? Bọn chị mà gặp bọn em thì phòng nào ngon nhất cơ quan mời các bác ngự ngay. Có gì ngon lành mời các bác chứ dúi vào chỗ nóng quá thế. Nóng quá các bác bực chúng bay chết ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Limi, em hỏi trên FB mà chẳng thấy chị trả lời. Cái này còn màu tím và size L không ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kỳ này Lì làm host Bánh tiêu và bánh da lợn, e lại đú đởn ra gió. Lần trước gặp quả cake pops nhúng socola sợ chạy mất dép,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không có em thì chồng em nhe răng, lở loét lâu rồi. Dạng dời tay bà thì ông lão chỉ có chết :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tự em đã có câu trả lời rồi mà. BS họ đã khám lại rồi mới cho thuốc chứ đang nói trường hợp 14 ngày sau không khỏi mà cũng không khám xét lại gì và vẫn tiếp tục dùng ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà ơi, đừng nói thế con mình tủi . gia đình là thứ mình ko được chọn, dẫu xấu xa, sướng khổ gì cũng là ruột thit máu mủ của mình mà.Bà và gia đình cố gắng lên,mình là chỗ dựa duy nhất của con, là niềm an ủi để con sống và trưởng thành. đừng nản, nản quá thì vào đây kêu khóc, sốc lại tinh thần 1 tý rồi lại về với thực tại bà nhá. BH thì mua gấp cho con đi, bác Gud ơi, ca này kiểu gì bác cũng phải giúp bác đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà Ngoại em tháng nào cũng đều như vắt chanh lên bệnh viện nội tiết điều trị tiểu đường, Thuốc đấy tính ra cũng phải hơn triệu đấy ạ. Ngoài thuốc tiểu đường bà em còn được cho thuốc trợ tim, huyết áp, mát gan ... mà ở đây toàn thuốc ngoại
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hmmm.. e nghiêm túc si nghĩ, bác chỉ nên làm Lang chứ đừng nên làm thầy Phán :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tin sét đánh là giờ mua BH cho con thì phải mua cho cả mẹ và phải mua theo kiểu là con mua gì mẹ cũng phải mua đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E vào chào cả nhà. E cám ơn cả nhà đã chia sẻ và động viên E nhé. E vẫn đang ở QN để cúng cơm và niệm kinh cho anh em, hết tuần này E mới lên HN. A em đi nhanh và sạch sẽ lắm. A đi trên tay em trai chồng E. Xung quanh anh có chồng E, em cô em và em. Đầy đủ anh em. Chỉ tiếc là anh chưa kịp dặn dò đc ai câu nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ơi, anh Thánh Sống ở cty e vừa khuyên mua con máy này: http://www.nguyenkim.com/may-anh-nikon-coolpix-s2600-bac-silver.html giá KM là 1800k, nếu có thẻ Master card được tặng thêm 10% nữa dưng e chỉ có thẻ Visa...huhuh....ai có thẻ này cho e mượn với????? dăm hôm nữa là hết KM rồi Máy ảnh kỹ thuật số Nikon Coolpix S2600 14.0 Megapixels Zoom quang học 5x Chip xử lý hình ảnh EXPEED C2 Cảm biến hình ảnh CDD 1/2.3" Ống kính NIKKOR góc rộng 26 mm Màn hình TFT LCD 2.7"(6.7 cm) 230,000 điểm ảnh Quay phim HD 720p tốc độ 30 fps Định dạng file: JPEG, AVI Thẻ nhớ tương thích: SD/SDHC/SDXC ISO: Auto/ 80 - 3200 18 chế độ cảnh tối ưu hóa Phát hiện chuyển động Theo dõi chủ thể Tự động chọn cảnh chụp Hệ thống chống rung điện tử - Electronic VR Chế độ chụp: Auto, Scene modes, Smart portrait Phụ kiện đi kèm: Bộ pin sạc Li-ion EN-EL19,Dây đeo, Cáp USB Kích thước: 93.8 x 58.4 x 19.5 mm Trọng lương: 121g Có 6 màu: đen, bạc, đỏ, hồng, xanh, tím
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Sấu bao tử họ phải hái từ khi cây sấu ra quả non chứ. Đầu mùa sấu họ hay bán sấu non, mình mua về ăn vẫn thấy cái hạt nó non bấy, cắn ra nó còn nát bét ấy. CHị nghĩ là họ đặt hàng khi sầu non ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh đấy, cái Kều nó cứ kêu như vạc dưng tôi chịu cái bài này rồi. trình chưa đủ cao để ngâm cứu