Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Quả dưa chuột bao tử chị nhé, k tin dc, nó nhập hàng loại về ăn vừa chán vừa lo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con Kêu nữ nó có thẻ vip của nguyễn kim,giảm giá thẳng tưng luôn khỏi cần thẻ thọt,chị hỏi nó xem,nghe đâu được giảm 10% có khi còn được hơn nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thỉnh thoảng than thở tý cho đỡ dăn vặt thôi mà bà, chứ tôi biết đấy là tội của tôi nên tôi thương bạn ấy lắm CHo em xin tý đất trình diện của để dành của em để làm quen với cả nhà nhé . Bạn này nhà em giờ 5.5 tuổi rồi 2 anh em bạn ấy nhí nhố lắm , nhưng rất yêu thương nhau Và cô công chúa út của em đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi túm lại trưa mai ọp ở đâu đấy? Nếu đi được sớm thì chị với em đi trước xong rồi qua chỗ ọp luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi đang kè kè chai nước muối bên mình đây, nửa tiếng lại thấy phồng mồm một lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ai cũng bảo anh em tận số rồi, ko thể cố thêm đc nữa. Càng nghĩ càng thương anh. Đến lúc đi, biết là anh đau lắm mà anh ko hề kêu câu nào, vẫn nghiến răng và nắm chặt tay để chịu đau, chắc A ko muốn các em fai đau đớn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đừng nghĩ tội lỗi gì nhé, hãy nghĩ may mà mẹ con có duyên mí nhau nên dù con như vậy nhưng vào làm con mình nên được điều trị đến nơi đến chốn. Hiện nay nhiều trường hợp y học vẫn bó tay. Mà con gái hơi hơi thôi mà, không đáng lo như em đang nghĩ đâu. Đợi chị hỏi được sẽ trả lời em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, em cũng biết là thế nhưng bố cháu là siêu cẩn thận rồi nên em cũng yên tâm bôi thuốc 2 lần rồi ạ. Hôm nay đỡ nhiều rồi thì em sẽ ko bôi nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah chị nhé, nếu e dùng Kindle Fire thì ko chuyển được vì cái mật mà nó ko thay đổi, nó cứ hiện cái ký tự ngay từ lúc đăng nhập vào ý, nên là lúc nhập cuối cùng để lấy pass vào tin nhắn đt ý là toàn bị sai, e làm thử 2 lần rồi đều bị thế.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 dưng lấy đâu mà nhiều xế? cả đời sống dứoi gốc sấu tôi hiếm khi nhặt nổi vì nó bé, nó cũng chả rụng đâu, toàn có ông đu lên rung cây , vặt xuống nó mới rơi. mí cả trong vài yến sấu bu làm thời gian qua tôi cũng hiếm thấy sấu non í...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Với những bệnh bẩm sinh thì Baoviet Care nó không cover, nên em lại phải nhờ đến BHYT rồi. Chị cực kỳ thấu hiểu nỗi lòng của NgocDuc vì con gái chị cũng mắc một căn bệnh quái ác bẩm sinh, bố mẹ cũng hết lòng chạy chữa 5 năm rồi, cũng đã bỏ ra tiền tỷ để chữa bệnh cho con mà vẫn chưa thấy khả quan lắm. Nhiều lúc 2 vợ chồng chị cũng tự hỏi tại sao con mình lại phải gánh chịu căn bệnh quái ác thế??? chắc nợ nần gì kiếp trước chăng? Vậy thì hãy bắt mình gánh bệnh chứ sao lại bắt con mình thế? nó có tội chi đâu? Nhất là những lúc con mình tự ti với bệnh tật, 2 vợ chồng cứ phải gồng mình lên để động viên con, động viên nhau vượt qua. Động viên vậy, nhưng không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lúc nào lại không cầm được nước mắt thương con, thương mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái mẹ phải mua theo con là lâu rồi mà (cứ bọn dưới 18 tuổi là mẹ phải mua cùng con). Chỉ có điều là hồi tôi mua thì ko bắt buộc mẹ và con mua giống nhau y hệt. Như thằng cu là cả nội + ngoại trú, tôi chỉ mua nội trú thôi. Thế là năm tới lại thêm 1 khoản rồi, mua cho cả con lớn nữa. Mẹ cũng phải y chang 2 chúng nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 báo cáo mí chị Kún, e đã đc khai sáng nhá, e vừa đi dky cái anh in tờ nẹt băng kinh về roài nhá, có hẳn tốc hữn ki đeo lủng lẳng thắt nưng nhá )