hallo cả nhà, buổi sáng vào đọc 1 tăng, điểm danh 1 lượt ... bây chừ đi mần đây Chúc cả nhà 1 ngày vui tươi (u)(u)(u)
sáng đi làm kẹt xe quá chừng, mới đút đầu vô gặp sếp, tưởng bị la, ai dè được mời ăn mỳ Quảng nữa, hổng bít có điềm j kg ta??? zị chiều mai có độ j kg mấy mẹ ui??
Dạ xin bổ xung thêm ạ! - Em tên: Bùi Phi Phụng - Ngày Sinh Nhật: 12/11/1987 - Em bé: chưa có(hihihi nhưng sẽ có) - Địa chỉ: 416/6/38P Lạc Long Quân, Q.11 - SDT: 0938854785 - Email: phiphung_vn2009@yahoo.com
Chào cả nhà,bị đau mắt mấy ngày nằm ở nhà,vừa lên cty,vào nhà xem tin tức đọc xong 30trang giờ mắt lại nhóa nhem rùi.chúc cả nhà vui vẻ
Hôm nay chị hết bệnh chưa,nghỉ cả tuần rùi vào làm mệt nghỉ ha chị,Cún,Beo ngoan chứ chị,nhóc P đi học bị lây đau mắt từ bạn về nhà mẹ lại bị lây từ P,em cho nghỉ học mấy ngày rùi chắc là mai P đi học lại đc rùi chị ah
HT ui,em về rồi hả,thấy tình hình ax em vậy là mọi người cũng đỡ lo rùi,hôm nghe tina báo tin,chị ko lên cty nên chẳng có số dt em mà hỏi thăm đc,em đi qua sing Bo ở nhà với ai,nay ax đang ở nhà dưỡng bệnh hay là cùng với em đi cày rồi
Pà kon ui,có 1 tí mẹo vặt trị đau mắt nếu ai tin thì thử nhé(nhóc Phước bị đau mắt,vô tình gặp bà bán vé số bả chỉ cho mình) Ngậm 1ít rượu trắng vào miệng ,kêu người bị đau mắt sao cho người đó đi tới và đứng đối diện với mìn,mình phun rượu mà mình đang ngậm trong miệng vào mặt người đó. người bị phun,rượu sẽ trúng vào mắt rất cay nhưng tí xíu là hết cay khoảng 20-30'sau là mắt người đó sẽ giảm đi rất nhiều và hết đau vì là chữa mẹo nên ko cho người bị đau biết Lúc đầu mình cũng ko tin nhưng thử làm thì thấy hiệu quả,các mẹ thử xem sao nhé Đang là dịch đau mắt hay sao ấy thấy quá trời người bị
chi papa ơi, thật ấy hả chị,e sẽ áp dụng khi có người nào bị ạ....thanks chị nhé, hok thấy nút thanks ở đâu
Haizzzzzzz trong lớp em cũng có người bị rồi, hic bạn ý bảo hết rồi nhưng vẫn sợ, đi học về nhỏ mắt tắm rửa rồi mới dám đón jumi về, hic cũng nhỏ mắt cho jumi và AX luôn, phòng bệnh hơn chữa bệnh.