Ðề: Bếp Kún tầng 11 bây giờ e mói lội được đoạn này, thế mai e lũn cũn như cún qua chỗ chị nhá, xong chị thương chị quẹt luôn hộ e nhá...há há..đi ọp e sẽ chup ảnh chị nhiều nhất hihih
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế mà chả biết bạn luôn thèm? vì bạn cứ hay bị ôm trái vụ đấy, lần sau bom nổ trái vụ bạn có chỗ giải phóng rồi, may quá, đỡ hớt hải xắn quần chạy lên chạy xuống
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mai cũng ôm cả thẻ VIP đi cho nó xôm, đến dọa dẫm nào thẻ VIP vàng óng, nào Mát tờ các xanh lè, nào Vi sa xanh lẹt mà léo được giảm thêm xu nào là hơi cáu đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ấy, bạn chả hiểu gì? nam nó vẫn được khuyến khích chứ nữa ai dám khuyến khích khoản ấy??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà ơi, giờ mình mà mua cũng phải mua cả ngoại trú đáy, rẻ nhất hình như 6000k/2 mẹ con nếu mua BV nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị ơi, chị thử tại chỗ mà thấy ưng thì quất hộ em 1 cái. CHỗ em ko có giá ấy đâu ah Cái máy của em mốc lens rồi, em chán vứt mịe đi rồi CHo em số tk Teck, chiều em chuyển tiền nhờ chị!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con Mèo nhà em bố nó ôm nó có một lúc thôi cũng chả chịu được. Nhưng trộm vía đi ra ngoài nhìn thấy trai lạ nà mặt cứ đần ra ngoan lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi, bu còn cân sấu nào ko,cho tôi xin 1 cưn. Tôi ăn hết rồi,liếm xong hết cả mật rồi .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e buồn cười quá, bạn đồng nghiệp sau vố con ốm viêm A vừa rồi, được e tư vấn kĩ càng nên đầu xuôi đuôi lọt và trục lợi triệt để cái BH bây giờ bạn cũng thành cò BH...haha...2 con chúng e giờ cứ nói chiện với ai lại hỏi: Ô chồng bạn ngã à? Thé có BH ko? Ôi con bé lại ốm à? mua BH chưa? Ớ e sắp cưới à? Mua Bh đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Pamesan bread - Bánh mỳ đường nhà chị Kún đây Mời cả nhà véo tạm cho đỡ đói, em về ăn cơm đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bu đang sản xuất....vừa trông cháu vừa cào sấu. hiện tôi đang găm 1 cưn trong tay xem ai gần là ném. 3kg hôm nay gửi Sg rồi, ở nhà còn 2 cưn thì chị hàng xóm và cái Korea nó đến lấy