Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Hai đứa tự pm cho nhau đi, qua topic của cô là được vía của cô rồi, vía nhanh nhẹn, làm cái gì được cái đấy
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) ặc. Bây giờ mới biết con gái chủ top sinh năm 88. Vậy là phải gọi chủ top là cô rồi ở tuổi cô mà vẫn nhiệt tình tham gia diễn đàn như vậy quả là khâm phục quá :finga:
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Không phải ặc, bình thường ý mà, con cái thì lớn mà mình lại làm nhà Nước thời gian thì miên man, cháu ngoại ko phải trông (nhà nội nhà nó hai ông bà cũng mới nghỉ hưu), nếu ko lên mạng tì đi buôn lại lắm chuyện Cháu gọi cô cũng được mà, con trai cô sn 85 hi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Cho em đăng ký một suất, 86, chưa chồng nè =)). Cơ mà e k nghĩ e ế, vẫn cứ ăn chơi tưng bừng suốt ah ) Đọc Topic này bắt đầu thầy lo lo, hơ hơ
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Híc, em có một ông bạn sinh năm 71 làm tourguide, tính tình rất ổn, nhà ở Hà Nội khổ nổi không tin vào tình yêu vào phụ nữ nữa . Thía mà muốn lấy vợ. Đúng là bó tay .
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) tìm bạn trai cho bạn, nhưng bạn mình có muốn tìm không nhỉ. Mihf có 2 bạn, một sn 81, một sn83, huhhuhu
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) nghe như chuyện cổ tích ý .nhưng thế là chiêu đỉa bám lâu da trâu cũng rách hihi.nhưng thế lại hay nhưng hạnh phúc là tốt quá rồi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Tiếc cho mai mối của Chị quá ! E cũng có Chị gái sinh năm 82. Ngoai hình khá. CV ổn định. Thu nhập good.Bao nhiêu người ko thic. Lại cứ kết anh nào Bộ đội. hehe.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) 82 mà vẫn còn kén chọn thế này thì đến bao giờ mới được mặc áo cô dâu :mrgreen:
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Chẳng biết nên gọi là cô hay là chị nhỉ hihi, thôi chị nhé cho trẻ. Em oánh dấu để lấy hên của chị nào, cơ quan em có 1 em 83, cao 1,6m, bình thường không xinh ko xấu, hơi gầy (sau này có hơi trai sẽ khác hihi). Để em về tìm hiểu thêm sẽ nhắn lên đây để tìm cho em ý 1 hạnh phúc ổn định. À em ko tìm đc bài của chị nói về hạnh phúc bất ngờ của con gái chị. Nghe chị kể cứ như em của 14 năm về trước ý hihi. Hồi 18 em cũng chỉ tơ tưởng những anh ko cần đẹp trai lắm nhưng dáng phải thư sinh, dong dỏng cao 1m7, tính điềm đạm ít nói bảo đc em, phải hơn em 8 tuổi, không làm kế toán, không phải con của bạn bố mẹ, không bạn anh trai, không quan hệ hàng xóm. Thế quái nào mà tất cả các chỉ tiêu của mình đều chẳng đạt toàn con bạn bố mẹ, bạn anh trai, rồi anh hàng xóm đến tán chứ ghét thế không biết. Kết quả là chồng em, con bạn bố, làm kế toán (cũng may làm ngân hàng ha ha), không dong dỏng cao tẹo nào huhu, có 1m68, lại còn béo nữa, mà chẳng ít nói, nói nhiều chẳng bảo điềm đạm đâu, nhiều lúc bị em mắng vì tội ham vui đấy he he. Nhưng đc cái là gia đình chồng tử tế, yêu con chăm cháu, chồng em cũng tử tế, yêu vợ, chiều vợ (tất nhiên ko thái quá), và rất dễ tính, phúc hậu, chững chạc, ko bắt em đi làm quá sức lo kinh tế đâu chỉ cần làm cho vui he he (Cũng hơi chán vì mình bị phụ thuộc đấy). Kết quả là em có 2 nhóc con đáng yêu đẹp trai hơn bố.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Dạ vâng ah, nhưng cô ý không tham gia trên diễn đàn mình nên cháu ko lo lỡ cô ấy nghe thấy đâu ah! Hiii, Thứ 7 vừa rồi anh chàng kia đến nhà chơi, thấy 2 đứa nói chuyện không còn ngại ngùng nữa! H thì ngày nào 2 đứa cũng buôn điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, sáng, trưa, chiều đều thấy chàng ta gọi điện cho cô em chồng cháu. Mỗi tội cô em chồng cháu chưa cho cậu ý xưng anh, em nên vẫn cứ tớ, ấy!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Chả bù cho cô e chồng chị, nhà phải khuyên mãi mới chịu nghe đấy! Phải lôi ra một đống ưu điểm của bộ đội mới chịu nghe! Hic! Nếu em chồng chị và cậu kia chỉ là bạn thì chị mai mối cho chị gái em nhé! Cậu kia cũng chỉ thik gái 82, 83, 84 thôi! Hi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) 82 hả mẹ nó, nếu được 81 hoặc 83 thì tốt mình có một giai khá hay nhưng nhà lão ý cũng mê tín lắm
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Kết bộ đội thì có gì là kén chọn, chỉ là sở thích thôi. bộ đội so với ngoài thì là thu nhập thấp mỗi tội nó ổn định Con gái cô hồi chưa yêu còn chê (chồng nó bây giờ ) là bộ đội thì lương thấp. Chê nhiều thứ: xấu, béo lùn, lương thấp... Thế mà bây giờ: một chồng con, hai chồng con....Nghe mà lộn ruột Đùa tý thôi con hạnh phúc là mẹ Vui rồi không lại bảo tại mẹ hi