Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cực Lê Duẩn Lì nhá, mà giá thành là bn? ở Ks HN là độ 30k/cái đường kính 20 như cái bida của chị đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhất trí, lần sau có cứ gọi bạn nhé. Gia đình lúc nào cũng có nhu cầu, các bà bu thích lắm, lại có trẻ con ăn dặm thích ăn nấm nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CÁc bác thưởng thức qua màn múa lưỡi của con nhé; Hì vài cái thôi ko hết cả trang
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KHiếp Kô rê ừn ơi mày resize lại cái ảnh cái, nhìn mất hết cả đáng yêu của cháu tao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chả hiêu nó giống ai. Lúc nó nai tơ, lúc thì như con giặc ấy, lúc thì mặt như bị đao ấy bác ạ. Bố nó thì lúc nào cũng đòi đẻ nhiều nhưng mà bế con được tí là hoảng luôn bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Emt hấy bác kinh doanh thêm mảng này đi. Với tài năng thần phong của bác thì kiếm lời ko phải là khó. Mà tiện thể gặp khách rồi vợt luôn mấy cái bảo hiểm bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 anh Thánh Sống ở cty đã chuôt bạch độ 2 tháng nay rồi, anh ấy mách chị mí muốn quất. hẳn 14 chấm đấy ( chấm là cái mẹ gì thì tao chịu, chắc cũng na ná sao vạch, kim cương thì phải?)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cháu nó PR tốt ghê, khoe cái lữoi kia thì thằng nào chả mê? lữoi bác ngắn đâm bác tủi tủi .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Về cơ bản là khách của chị ấy chứ có chém sang khách của bác ấy đâu. Mình gom trong cái giới hạn sự quen biết của mình thôi là ổn rồi. Chứ cũng giám mong gì thành tổng đại nhí đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con này nahf em nhiều trò lắm. Để dần dần em đào tạo cho nó có bài bản hơn chứ h ngẫu hứng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lượn bên Ném đá thấy có con mẹ khoe em dùng thẻ TD lâu rồi, nhưng "hình như" mua sắm mới có lợi chứ rút tiền ra tiêu như em thì thấy tốn lắm. Với đợt này lãi cao hơn, "hình như" nó bắt phải trả trước ngày nào đó của tháng thì phải ? ==> Ối mẹ ơi, dùng thẻ TD mà không biết mấy cái cơ bản này thì khác gì đưa đầu cho ngân hàng nó chặt ? Đấy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế xong bà có chém lại ko? Tôi cũng đang ở Ném Đá đọc top Hoa khôi Thể Thao VN mà cười đau bụng, thấy bảo dở như dưa bở. Hôm đi Bà Nà thấy băng - rôn, áp - phích quảng cáo búa xua. Tổ chức gì ko tổ chức đi tổ chức ở Bà Nà, lại còn ngoài trời, gió lạnh thổi mà bảo có 2 biểu diễn tài năng múa lụa, lụa quấn hết vào cổ vào tay, có mẹ ví như con mèo nghịch len
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng thế nhưng chỉ hỏi là mua Bh thôi chứ hổng thích tv,chị có tiềm năng làm nghề này đấy,khối người bu lấy chị mà nghe tv,hihi