Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Chia sẻ với mẹ nó quá. Mẹ nó biết k, có những lúc 2vc em cũng chỉ còn có 120k trong túi. hichic. Đúng là chị em mình ai cũng có thời như thế
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Như vậy rùi thì sao ạ, ly dị để được giải thoát??? Việc quan trọng nhất bi giờ là 2 bác ngồi lại với nhau để tính xem có đường nào không, khó quá thì tham khảo ý kiến người quen biết giúp cho chứ cả ngày ngồi than thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu ạ. Em cũng giống bác đây, công việc bấp bênh thu nhập siêu thấp, còn 1 đống hàng nằm đắp chiếu không bán được, sống hôm nay không biết ngày mai thế nào, tiền đóng học cho con không có, không có tiền xây dựng ước mơ... nhưng mà có nghĩ mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì nên e lúc nào cũng lạc quan bác ạ hichic
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Khổ thật đấy mẹ nó nhỉ, em và xã thì được cái 2vc ở cạnh nhau thì lúc nào cũng toe toét để người kia yên lòng nhưng lúc lắng lại 1 mình mình em tủi thân lắm. Thương xã nhiều vì nghĩ đến cảnh xã giờ ở nhà cơm nước, chợ búa như đàn bà mà ứa nước mắt í
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Chỉ biết động viên em gái cố gắng lên, cần nhất là tinh thần của 2vc lúc này. Có thể tạm thời nhận những công việc thời vụ để có thu nhập ngay, tuy rằng những cv này không phải ai cũng làm được đâu nhưng minh lao động chân tay và chân chính thì chẳng ngại e ạ.
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Chia sẻ với chị và mong anh chị sớm vượt qua giai đoạn này. Vợ chồng em, có lẽ vì tuổi đời còn ít so với các anh chị trên đây nên chưa gặp phải những giai đoạn quá khó khăn, bi đát...Có lẽ vợ chồng em may mắn. Chồng em đã có 1 thời gian khủng hoảng trong nghề nghiệp, đang đi làm tự nhiên chán ở nhà chơi 3 tháng để xác định lại tư tưởng và định hướng mới. Cuối cùng quyết định vẫn theo nghề cũ nhưng đi thử việc ở rất nhiều nơi, chỉ 1-2 ngày lại nghỉ...Vì ko thể hòa nhập, ko phù hợp với mình...Rồi mọi khó khăn, khủng hoảng cũng qua.
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Đây là điều đáng quý và đáng trân trọng nhất ở vợ chồng chị đấy ạ. E nghĩ vậy vì em đã gặp một số gia đình, hoàn cảnh nọ kia, chồng bi quan, tự ti----> gia đình tan nát đấy chị ạ.
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Chia sẻ vs vợ chồng chị chủ top. Cố gắng lên anh chị ạ. rồi cũng sẽ qua giai đoạn khó khăn này thôi.................
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Mẹ nó vất vả quá, cuộc sống ai cũng phải lo toan, mình đã có thời vất vả như mẹ nó nhưng kinh tế thì không đến nỗi Mình thấy có một việc làm có thể kiếm tiền ở trên này, nếu khó khăn quá bạn Pm cho mình mình sẽ trao đổi cụ thể Hoặc ngày mai bạn qua 21 trúc khê, cơ quan của mình gọi điện cho mình mình sẽ giúp bạn sdt của mình 090 hai bốn ba một bảy bốn chín, mình tên Hà nhé
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Cố lên chị nha, rồi sóng gió đi qua mà, em thấy các chị nói đúng đó, chị hãy coi đây là niềm vui , an ủi,động lực cố lên chị nha chúc anh chị nhanh vượt qua sóng gió đến với vùng bình yên
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? nếu chồng bạn chưa tìm được việc thì có thể alo cho mình, mình đang tìm người giao dừa trong nội thành Hà Nội, công việc khá vất vả nhưng cũng giúp được bạn trong giai đoạn khó khăn nhất định. mà 2 vợ chồng hiện đang ở đâu? Nếu gần Mê Linh thì gửi CV cho mình để mình xem có việc gì phù hợp không nhé.
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Cố gắng lên em ạ.Chị cũng đang gặp khó khăn đây,nhưng chưa đến mức như em.Gia đình bên chồng cũng phức tạp lắm em ạ,họ ko hiểu con cái họ sống và làm việc ở thủ đô vất vả như thế nào đâu.Được cái vợ chồng em thuơng yêu nhau thì sẽ vượt qua mọi khó khăn thôi. Ông trời ko lấy hết của ai cái gì đâu em ạ.(Câu này chồng chị hay nói ra để động viên chị ấy mà). Em hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ em,anh em họ hàng,bạn bè quen biết...có thể giúp đỡ em ít nào chăng? Và điều quan trọng em nên làm lúc này là e và chồng em cũng nói rõ hoàn cảnh của mình cho bố mẹ chồng biết để họ hiểu các em hơn,thông cảm cho hoàn cảnh của các em hơn. Cố gắng lên nhé!May mắn sẽ mỉm cười với những ai có niềm tin và hy vọng!
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Hai vợ chồng em quê ở đâu? Đã có con cái gì chưa? Em học chuyên ngành gì? Hiện tại em đang làm ở đâu? Tiếng Anh của em tốt không? Chị muốn xin em thêm thông tin, biết đâu chị giúp được em!
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? khổ thân em, theo em nói chuyện thì chắc là chưa có con. Em cố gắng lên nhé vì bão tố sẽ qua đi trời sẽ yên, bể lặng thui. Mình cứ sống thật với mình chị tin đời sẽ k phụ mình đâu. Lúc mới lấy chồng chị còn hơn em y
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Cảm ơn các anh/chị đã động viên em, có các anh/chị động viên, chia sẻ em mới thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em lấy đó làm động lực để vươn lên. Vợ chồng em ở xa bố mẹ (quê vc em ở Quảng Ninh ạ) nên nhiều khi ko muốn để nhà biết sợ bố mẹ lớn tuổi rồi lại phải nghĩ ngợi cho bọn em nên toàn tự thân vận động thôi ạ.
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Đọc tâm sự của các chị xong làm em cũng sợ lấy chồng. Chị cố gắng lên chị ah, em chưa lấy chồng nhưng yêu nhau cũng khổ lắm ngy của em hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm, phải chật vật lắm mới có đủ tiền trang trải học hành. Bây gìơ bọn em ra trường hết rồi đỡ khổ hơn sinh viên nhưng cũng chưa dám cưới vì sợ chưa có tiền lấy nhau rồi bên nội bên ngoại con cái nữa. Hix ah em đi xem bói người ta bảo không có ai ngốc như em lại đi lầy bằng tuổi. Đọc bài của mấy chị làm em run quá.
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Cũng có phải ai lấy nhau = tuổi cũng khổ đâu em, các cụ còn nói là "bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" còn gì? Chắc là vận may chưa đến với bọn chị thôi em ạ
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Chị nên lạc quan vào cuộc sống chị ạ.Và hãy nghĩ mình không phải là người khổ nhất,có những người còn khổ hơn có khi chỉ có 1 mình chật vật kiếm sống. Bên cạnh chị vẫn còn chồng cùng nhau vượt qua khó khăn này.Cố lên chị ạ. Phải khổ nhiều thì mới sướng được.Hihi
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Bạn thử tìm một địa điểm khác để bán nước xem. Đồ nghề mình đã có sẵn rồi. Tìm chỗ nào mới mới, chưa có nhiều hàng, công an phường ít sờ đến ấy. Hoặc mình thấy chị cùng cơ quan mình có đợt đi đến các công ty in ấn gì đấy, nhận phòng bì về dán băng dính hoặc dán keo cho người ta. Hiện tại bạn vẫn đang có công việc. Tất nhiên có ng làm thay vị trí thì sẽ buồn, sẽ chán. Nhưng trước khi bạn xin đc việc tốt hơn thì cứ "lỳ" vậy! Vì hoàn cảnh nên phải thế! Chồng bạn chưa xin được việc thì tạm thời làm việc chân tay thôi, kiểu như bán hàng nước ban ngày, hay chở hàng, hay xem các mẹ bán hàng online trên này rồi xin đi ship hàng... Ai cũng có công việc phù hợp, đặc biệt là những người được học ĐH, CĐ. Nhưng thời buổi này, trước mắt là cần phải sống đã. Hai bạn vẫn sát cánh cùng nhau đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi! Cố gắng lên nhé!
Ðề: Sao sóng gió cứ xảy đến liên tục với vợ chồng em thế này??? Em cũng hi vọng là thế. Bọn em yêu nhau cái gì cũng hợp chỉ sợ sau này lấy nhau làm ăn ko tốt, kinh tế khó khăn thôi nên em vẫn sợ chưa dám lấy. Hjhj tìm hiểu kỹ thêm chút nữa. Chúc anh chị sớm vượt qua thời kỳ gian khó này.