Ðề: Bếp Kún tầng 11 e ăn trưa có quả trứng tráng, dăm hột nhạc rang mí thêm bát xa nhát mượn tạm máy ảnh cùi:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà có ai biết làm cò Bh phải nàm gì ko??? hihih giờ e đang bận làm cò sấu nên e chưa biết phải lần từ đâu để làm cò BH
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Kún ơi, hnay 2 nới đi ship đấy, mà mưa quá, e thì đau lưng, để mai quất đc k c??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối rồi bác xin nó cho bác làm ngay. Rồi nó cho bác học qua mấy khóa đào tạo là oki thôi. Vớ đc bác nó bắt đc vàng bác lo gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi, chị chưa nghiêm túc vụ này lắm, quan trọng lúc này mình hiểu kĩ cái BH mình đang có đã, sử dụng nó triệt để, tư vấn có lợi cho mọi ngừoi là tốt rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tuân nệnh à mà, e đi hỏi cái SS 2 sim 2 sóng cho c đây, c dùng đen trắng nhá, hay màu, hqua e hỏi thì máy màu đâu hơn 2tr á, e lắc hơn nhai thuốc lắc roài, đang đợi hỏi máy đen trắng xem sao, e quất cho c lun P/S: e đc mua với giá ưu đã nhá, nên k đc xoắn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đã có tín hiệu tốt từ vụ hôm qua dưng có lẽ e lại vấy chào rồi cả nhà ah. e ko thể đáp ứng đươc khoản khuôn khổ, chỉn chu, qui củ. Đúng là đi buôn là phải có căn, mà e lại có căn đi buôn....e xin tiếp tục sống cẩu thả bừa bãi ọp 3,4 tiếng/tuần với cả nhà mình thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hqua lúc tìm dt, có cái Nokia Asha 305 ấy, 2 sim mà khe sim ở ngoài đâu như 1tr8, cảm ứng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói đến mitcoi, Mít còi bảo là trên nhà chồng e ý có măng nứa giống của Bongcon hôm nọ ý, nhà mình có ăn thì để e ý thồ 1 chuyến nhân tiện xe, e ý xuống đây là ngày 30/8 ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chấm là độ phân giải (Megapixel), 14 chấm cũng là khủng bố rồi, tuy nhiên còn phải biết kết hợp với những yếu tố khác. Số chấm" càng cao, ảnh chụp với ISO cao càng dễ nhiễu. Chị dùng Galaxy Note có camera 8 chấm, chụp ngoài trời đủ sáng long lanh hơn IPhone 4S nhiều do Samsung tích hợp nhiều tính năng cho camera hơn. Chả hiểu sao dạo này chị không hứng thú với máy ảnh, đi đâu cũng thủ cái a nhô là đủ, tuy là không thấy thỏa mãn lắm. Dạo này đang mê cái món sống khỏe sống đẹp hơn. Chị đang có 1 em Ca lông 30D, ra đời năm 2006, đến giờ vẫn chưa đến 1k short mua được của 1 bác đoành thị cực ú. Xài em ý cảm giác rất là dồ mốt, như là mình đang có cái đài quay đĩa ý...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KHiếp chưa, transporter khu vực Long Biên đòi quyền lợi cho thành viên này Kún ơi