hehe...nhìn nick của tôi đã thấy chua rồi, thế có rơi rớt nc ra bàn phím k vậy hehe...mụ bảo ai cậy 2 đánh 1 đấy, đầu gấu nhỉ? Tôi lặn hồi nào đâu mụ, bơi còn chẳng biết bơi nữa là lặn Mụ dạo này buôn bán rôm rả nhỉ? Thấy đâu cũng có mẹt @: A lô xô các mụ, trưa thứ 4 này mụ nào rảnh thì mình tụ tập nhau nhé, mình làm khách mời hehe...1 mụ khỉ ở trong sì gòn ra ngoài này chơi nên muốn hẹn hò gặp nhau mấy tí, mụ nào đi đc thông báo ngay nhé để còn bố trí hò hẹn tập kết
hehe bà này nhầm rùi ngày tốt là để đi chơi, cưới xin, cất nóc, làm nhà... chứ đâu phải là ngày kiếm nhìu xiền. Bà muốn kiếm nhìu xiền thì trước khi ra khỏi nhà phải xem thần tài ở hướng nào thì xuất phát khởi hành về hướng đó chứ :ice:ice:ice
Ngày tốt đúng là được buôn nhiều.....dưa mờ! Tôi thấy cứ buôn dưa là vui nhất, tiền kiếm nhiều thì lại tiêu nhiều,lại lo giữ tiền,lại suốt ngày phải nghĩ đến làm thế nào kiếm nhiều hơn(vì đã trót tiêu nhiều).Mệt không nhỉ các bà?
Hê lô các mụ! Mụ ơi cho xin cái địa chỉ giờ giấc cụ thể nhé, tôi cũng ham hố lắm nhưng chỉ đc nghỉ từ 12h-1h15 nên tôi còn fải tính đã, gần thì ô tê ngay dưng xa lại fải tính cơ, nhé
các mụ khỉ hẹn hò nhau làm tôi sốt sắng quá! đành lỗi hẹn vụ này chúc các mụ có cuộc off thật đông vui nhé!
èo, mụ ơi đừng nói thế chứ. Mưa là tôi k có đi đâu đâu hic...cũng cầu trời mai k mưa thật, đang ảnh hưởng bão mà. Trời đang mưa đấy hic..
Bà nó chuẩn k cần chỉnh hehe...kiếm nhiều xiền thì lại tiêu nhiều rồi lại lo kiếm nhiều hơn, quanh đi quẩn lại lúc nào cũng xiền. Ờ, mụ khỉ sì gòn đấy hẹn ăn ở trên phố cổ, để tí nữa tôi hỏi lại mụ ý xem thế nào. Có gì mụ cứ lưu cái số của tôi vào đi rồi alo cho tôi. Nhớ là nếu trời k mưa nhé, còn mưa thì...chậc, thủi xui cái mồm mình hehe... Thôi, k phai sốt sắng làm gì mụ ạ. Còn nhiều dịp mà. Nhưng vụ ngày mai mà thành công nhưng mụ k đi đc thì cũng hơi tiếc thật đó. Vì chẳng mấy khi đc khỉ sì gòn ra đây mời hẹn hò mờ hehe...
Thôi, k phai sốt sắng làm gì mụ ạ. Còn nhiều dịp mà. Nhưng vụ ngày mai mà thành công nhưng mụ k đi đc thì cũng hơi tiếc thật đó. Vì chẳng mấy khi đc khỉ sì gòn ra đây mời hẹn hò mờ hehe...[/QUOTE] mụ ơi! hay là mai tôi cũng đi nhỉ? hihih nghe các mụ bàn tán mà tôi như ngồi trên đống lửa
mụ ơi! hay là mai tôi cũng đi nhỉ? hihih nghe các mụ bàn tán mà tôi như ngồi trên đống lửa[/QUOTE] Mai không mưa thì bà đi đi. Như tôi nhảy ổ xong chân cứ như đâm phải gai ý muốn đi mà chẳng đi được. Bây giờ được hơn 2 tháng rồi chỉ tranh thủ đi được thôi, cho ax ở nhà trông em bé tui đi đú với các bà hehe. Bà chanh thông báo giờ giấc và địa điểm đi. Nếu đông người đăng ký thì theo tui để cho bà sigon mời có vẻ không hay lắm chúng mình góp gạo thổi cơm chung cho vui vẻ hihi
ok, có gì các bà thông báo ngày h, địa điểm, và off thì ngoài buôn bán ra còn ăn uống gì? nộp bao tiền, tôi theo dõi froom để tiện biết thank các mụ!
Mai không mưa thì bà đi đi. Như tôi nhảy ổ xong chân cứ như đâm phải gai ý muốn đi mà chẳng đi được. Bây giờ được hơn 2 tháng rồi chỉ tranh thủ đi được thôi, cho ax ở nhà trông em bé tui đi đú với các bà hehe. Bà chanh thông báo giờ giấc và địa điểm đi. Nếu đông người đăng ký thì theo tui để cho bà sigon mời có vẻ không hay lắm chúng mình góp gạo thổi cơm chung cho vui vẻ hihi[/QUOTE] Ơ nếu các mụ bố trí được mà mụ Chanh Chua ngày mai không có địa điểm thì cuối tuần giao duyên đi nhỉ. mai tôi vẫn làm phình phường, cuối tuần thì ô kê lô!
MeCunvaNghe:mụ ơi! hay là mai tôi cũng đi nhỉ? hihih nghe các mụ bàn tán mà tôi như ngồi trên đống lửa[/QUOTE] Chipbebong:Mai không mưa thì bà đi đi. Như tôi nhảy ổ xong chân cứ như đâm phải gai ý muốn đi mà chẳng đi được. Bây giờ được hơn 2 tháng rồi chỉ tranh thủ đi được thôi, cho ax ở nhà trông em bé tui đi đú với các bà hehe. Bà chanh thông báo giờ giấc và địa điểm đi. Nếu đông người đăng ký thì theo tui để cho bà sigon mời có vẻ không hay lắm chúng mình góp gạo thổi cơm chung cho vui vẻ hihi[/QUOTE] Ơ nếu các mụ bố trí được mà mụ Chanh Chua ngày mai không có địa điểm thì cuối tuần giao duyên đi nhỉ. mai tôi vẫn làm phình phường, cuối tuần thì ô kê lô!
Cả nhà ơi, trời vẫn đang mưa các bà ạ. Từ sáng đến giờ tôi cứ ra ra vào vào ngóng ông trời đấy mà chẳng thấy tạnh mưa gì cả hic...Vừa nãy mụ Hiếu sì gòn gọi cho tôi bẩu có việc bận đột xuất, mụ ý đi lo công chuyện cho chồng, bẩu so di cả nhà và xin hẹn hôm khác. Thôi vậy, đằng nào trời cũng đang mưa các bà ạ, chấp nhận cái so di của mụ ý nhé hehe...nhà mình hẹn gặp nhau hôm khác nhé