papa bị đau mắt à, bây giờ đang có dịch đau mắt đỏ, nhớ nhắc bé Phước rửa tay xà bông nhiều lần vào không lại lây của mẹ
Hóa ra là Phước lây cho mẹ à? Tớ đi làm lại rồi, vẫn còn mệt và ho ... Ở văn phòng máy lạnh khó khỏi hẳn lắm
chị ho lâu quá ko tốt đâu, chị có thử chưng tắc với đường phèn chưa, hoặc ngào tắc và gừng để trong hủ bốc ăn khi buồn miệng, cũng trị ho đó chị
Chị cũng sợ phòng rùi mà ko được,em nhỏ thuốc V rohto cho tốt,với bé thì hơi cay mắt tí nhưng nó ko đắng miệng như các thuốc khác
caho2 bạn gia nhập hội 10/10 bạn cho biết thông tin về bạn đi họ tên ngày tháng năm sinh của mẹ và bé SĐT để tiện liên lạc
Cảm ơn mẹ nó,lúc đầu mình cũng sợ ko giám làm vì ko biết trong rượu có những chất gi,nhưng sau đó thấy con đau nóng ruột quá làm đại thì thấy ko sao mà bé lại nhanh hết nữa nên mới mách nhỏ với mọi người,cảm ơn mimosa nhé mình sẽ cẩn thận hơn
Nhỏ V-Rohto nhiều không tốt đâu chị papa ui, nhất là trẻ nhỏ. Chị nhỏ nước muối Nacl đi, sạch và không gây hại cho mắt sau này.
Um,cảm ơn em,ở trường mẫu giáo thì bé nào có triệu chứng là cô giao cho về liền,sáng thứ 7 Phước đi học anh văn bị lây từ bạn(hình như Trường này ko quan tâm tới vấn đề sức khỏe của các học viên thì phải,lúc đi đón con mình mới thấy trong lớp có 3,4 bé bị đau) về nhà P lây cho mẹ,mẹ ko giám đi đâu sợ lại lây qua cho ng khác,em chuẩn bị đa ăn cơm chưa?
Nhà em toàn nhỏ nước muối loại dành cho trẻ sơ sinh ý, an toàn cho bé. Hôm trc tự dưng miệng JUMI cũng nổi nốt ở trong, nhớ lại vụ của Bi nên em cho con đi khám liền, may là BS bảo ko sao, mấy hum nay mất nốt đó cũng dần lặn hết hic sao mà nhiều dịch bệnh thế ko biết. Hic nghe nói H1N1 thì tháng 12 mới có vắc xin mờ có ít lắm, hic muốn tiêm cho jumi cũng chưa chắc có.
oh,vậy hả,chị tưởng là tốt chứ,nhà chị mua mỗi lần 1lốc nc muối Nacl nhưng toàn để lúc nào P sổ mũi là xịt mỗi bên 1/3chai xịt mấy lần là hết khỏi cần uống thuốc chứ mắt thì chị ko nhỏ
đúng rùi đó bây giờ nhiều dịch bệnh quá,ở trên quê chị thì bị sốt siêu vi cả xóm luôn,jumi học tư thục hả em
Em nhờ nhân viên mua cơm dùm rồi chị à. Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, mau hết bệnh để thứ năm này con đi măm măm sinh nhật chị Phượng
Jumi vẫn đc ở nhà chị ạ, có buổi tối em đi học thì gửi JUMI cho chị hàng xóm, em đang cố gắng lúc JUMI 3 tuổi và em cũng lấy luôn nốt cái bằng rùi con đi học mẹ đi làm luôn OOO
Cũng mong cho nhanh nhanh hết chứ cái chân hay đi mà phải quay đi quẩn lại trong nhà chán lắm,em ăn trưa ngon miệng nhé,chị nằm cho mắt nghỉ tí xíu đây
tối ax về muộn hả,thôi cố lên thời gian sẽ trôi qua nhanh mà,em học thêm bằng gì nữa vậy,chị cũng tính đi học thêm cái gì đó nữa nhưng đầu óc bây giờ nhét ko vô nữa rồi