Ðề: Bếp Kún tầng 11 mua nguyên 1 cái cỡ to như cái bida giá 30k em ah. Lì nó là dân chơi nó mới dám làm bánh này. chị e mình hì hục còn đắt hơn đi mua chưa kể mẹ thành công đứng rình
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao chị siêu thế chị, em ghét chị rùi đới, trên đời có những người như chị với ỉn giành hết tài hoa của các cô gái khác ehehheeh ước gì được như cô ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không phải đâu, chị mobi cũng thế, tiền vào k báo, ck rồi cũng k báoP/ s; em nhận đc ck của bác Cáo, chị kun, chị Qq rồi nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Món này làm thế nào đấy bác. Khổ em ko nhấc mông nổi để đi lấy sấu. Tí đóng xong hàng em lượn lên. Hôm nay phải gió phải mưa lắm khách quá ạ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ, chị chả hiểu? chị đang mê mẩn cía web này mà??? chứ có liên quan gì đến chị đâu???
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 thấy cả Úc đến ăn khen như ở quê nhà, chắc e phải ăn thử 1 chiếc xem sao ợ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị siêu tiếng anh nè, và siêu nấu ăn nữa nên em ganh tỵ sao chị giỏi thế...nghe ỉn kể qua về chị lại càng thấy chị siêu
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 bu dùng ko dùng cái nì. Dùng whoo đỏ đi em ơi. Mua luôn 1 cặp nhé 800k 1 cặp. Bt 1 set là 550k hình đây này. Cái dòng này mấy bà già dùng chết mê luôn (mẹ chi cũng khen tới tấp) http://www.sangtrongquyenru.com/san-pham/whoo-mini/whoo-jinyul-mini-6-sp-whoo-do-mimi-6-san-pham/
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 khó mỗi cái sốt xanh rêu thôi gái chứ cá là họ vẩy muối tiêu rồi chiên = bơ cho cá chín, rau củ cái thì trần cái thì tứuoi dầu rồi nướng sơ. sốt rêu kia là lá basil giống lá húng trần sơ rồi vắt sạch nước xay mí dầu ô nhiu. chị lại đang phải phóng tác theo khẩu vị của nhà chị đây. rau thì có cà chua bi rồi, lấm rồi...thiếu cái j xanh xanh thôi... lại muốn giết ngừoi trong mộng vì ko có máy ảnh, dùng maý kia lại phải set up đến đêm mí xong (
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị kun ơi, chỉ cho em phi lê cá hồi làm món gì ngon cho Chou ăn chị nhỉ, em ứ biết huhu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ờ thì lúc gặm cái tay, lúc gặm cái chăn, lúc gặm chân mẹ. Rồi chán cho gặm cái ti một tí rồi vứt đó nằm thôi. Ôi thấy tội lỗi với con quá cơ. Ah mà chán nằm sấp cắm mặt ra ngủ mới tội chứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày là mày chửa hoang sớm thôi....ai ko nghe đi nghe con Ỉn????? thế chồng chị độc nói tiếng Anh, ko nói theo thì hóa là câm hử? mà nấu ai chả nấu??? ko nấu chết đói hử?
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Loằng tà loằng ngoằng thế nhỉ. Hôm bác tả sốt cá với xì dầu. Hôm qua em tính làm cho lão chồng em ăn. Nhưng chiên xong con cá vật quá bảo: Thôi ăn luôn anh ơi. Em lả rồi )
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 bà cẩn thận ham làm nó buồn lên cơn chí phèo vạch mặt thì khổ, mà như thế lại quen chinh chiến với mẹ có khi cũng hay nhỉ, nhưng thương con ko đc chăm chút cẩn thận hơn bình thường