Giờ tui mới thảnh thơi một tý vào thăm hỏi các bà đây! To kutí: Đợt vừa qua tôi giải quyết nốt mấy việc gia đình, đau hết cả đầu, tôi còn chẳng có đầu óc mà chát hay nt cho bà nữa, chắc bà ko hiểu đâu lại tưởng tôi lơ bà đi hay vì lý do nào khác, hôm nào càfe nhé! Các bà ơi, 20-10 này ọp đi thui!
Bà bạn thời trung học của tui dạo này có khỏe ko, lâu lắm rùi mình ko gặp nhau nhỉ, tui nhớ bà quá đi!
Chuồng nhà mình đợt này có những gà mới nào thía hử các bà#-o?! Có khi phải cập nhật danh sách lại đi các bà gà nhà ta nhử:-k!
Hehe, bà cũng ủng hộ bột thạch của mẹ Trang à, tui cũng ủng hộ mẹ ý nửa cân bà ạ! Ui làm đến bao giờ cho hết bà nhử, chỉ cần 1 tí thui là có ngay một đĩa thạch, bột của mẹ này đông nhanh thật:tonqe:. Dưng mà bà cho vừa bột thui nhứ, vì cho nhiều tui ko hiểu sao bột của mẹ ý hơi có vị hơi mặn, hông bít bà có bị thía hông:sad:!
Dạo này bà đi làm đâu à, sao tui thấy nick bà ít on thía, nick tui ko hiểu sao phải gần 1 tháng nay cứ bị vi rút, ko thể nào chát nổi, cứ có spam tự động lung tung cả lên, nên nhiều khi nick sáng mà để đấy chán chẳng muốn on!
Ui đã mấy năm rùi tui ko mặc đồ công sở kể từ khi sinh con, khi nào tui phải thử lại cái:mrgreen:, hình như bên WTT nick bà cũng là Me DiemNgoc đúng ko nhử?!
Bà Lý và bà Liên đã hết cúm chưa?! Đợt này dịch cúm kinh quá, tui chẳng dám cho con đi chơi nhiều đến chỗ đông người nữa các bà ạ! Các bà cũng nhớ phải cẩn thận, cho các con đi chơi vừa thui nhé!
Bà ơi, tui thấy bảo lòng đỏ trứng gà ủ với mật ong ăn tốt lắm hả bà, tốt cho da lắm ko, dạo này mặt tui bị mẩn nhìu nốt khó chịu quá đi bà ợ???
Mỗi lần bà vào là cho cả trang luôn!! Tôi dùng bột thạch nhà em ấy, nhưng có thấy mặn như bà nói đâu?? Hôm lâu rồi, mua bột thạch ở siêu thị, cái gói đóng sẵn ấy, nhưng mà cứ hôi hôi, mua của em ấy về làm ngon lắm!! Tôi xin được nửa lít sữa dê tươi, làm ngon lắm bà ạ! Cho thạch dừa vào thơm ngon hơn hẳn thạch mua nhé!! Lại không chất bảpo quản!! Hi hi...
ui,dạo này tui bận quá chang có thòi gian ghé chuồng,giò này vùa đi làm về nên qua tham hỏi các bà tí.mà luòi đọc lại các trang truóc không biết các bà có nói xấu gì tui không thế.
he he he! bà xây nhà xong để đấy đi đâu! ko chịu chăm sóc gì cả thế hứ dạo này mãi mà chuồng ko lên tầng đấy
Bà nay khỏi ốm 1 cái là tung hoành ngang dọc ngay he he he! Buôn vừa thôi mà giữ gìn sức khỏe ko vừa khỏi lại ốm lại đấy. Mà ốm lại là nặng hơn đấy he he he
Bà yên tâm!! Voi này không dễ gục đâu!! he he.. cúm sơ sơ, tại có ng nghi nhiễm H1N1 nên mứoi bị nhốt chung đấy!! May mà không phải!!
chào cả nhà,lâu rồi không vào thăm chuồng gà,có mẹ gà nào mới cho ra lò mẻ nào chưa?chúc cả nhà khỏe mạnh nhé.lâu lắm rùi không 8888888888 với các mẹ,nhưng ở sg nên hi bị phân biệt đối xử quá