Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 con này nó quen rồi. Nó ko bắt nạt đc tôi. Bố nó mà đnag bế bỏ nó xuống xem nó khóc khàn giọng luôn. Mình quân phiệt với nó từ lúc mới đẻ nên quen rồi. Dạo này nghe ỉn nói nên cứ rảnh là bế con, làm băng đô, rồi chăm con hơn. Để sau này ko phải tiếc nuối gì hết bà ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 nó khen chị nhiều lắm ý, người như bạn ỉn ít khen ai lắm, mà khen chị là biết rồi thế anh ko nói đc tiếng việt hả chị? anh nói chuyện với ba mẹ chị thế nào nhỉ, tòa mòa quá hihihi chị nấu món tây, em đọc mấy lần thấy thế, em món việt còn ngu ngơ, thấy chị làm món tây nên em cảm phục ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ko làm kiểu món Việt đâu nên đừng nghe chị. chị có nhõn 2 cái phile nên hôm nay sẽ phải làm cái gì có sốt rồi. Sốt cà chua: cà chua trần sơ cho bong vỏ, bỏ vỏ, bỏ hạt thái hạt nhựu hành tây, tỏi tây ( cái củ gì mà nó như củ hành dưng to dài khủng ấy, tỏi tây à? hay cần tây?), mùi tây, tỏi, gừng băm nho nhỏ xào thơm mí bơ. thêm 1 thìa cà chua cô đặc cho thành sốt lên mầu đo đỏ. cuối cùng mí cho cà chua hạt nhựu, đun liu riu, nêm gia vị.Đúng ra là có rươu vang dưng nhà chị ko dùng được rượu. cá chị ướp qua mí tẹo pepper mix và gia vị rồi chiên vàng 2 mặt mí bơ. xong cho vào cái khay nhôm yêu quí, bọc giấy bạc, chờ thân chủ về thì bật nồi nướng cho nó nóng lại, dội thốt. ăn kèm cơm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ihihih tui thì lúc bé hay chăm nên chả ân hận gì ihhiih, cô nàng đang ở bên nội, bảo nấu bửa tối xong qua đón về mà mãi nằm ôm máy, chưa nấu nướng gì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chồng chị dùng ngôn ngữ cơ thể với mẹ chị, chả gặp bố chị bao giờ, đến chị còn chả gặp ấy. nấu món Việt ko chịu ăn nên phải học nấu món lai căng...xế xôi, ở bầu thì dài ở ống thì tròn )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối rồi, con Kều này nó ko thấy Thái Sơn hay sao ấy nhể? mai đi ọp đưa chị cầm về cho. chị Baring: e cầm về mà lỡ tay thó quả nào chị bỏ qua nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 SP ơi, tao thương mày đau răng quá, tao cũng ko làm cs được, sau vài tháng đau cái răng ngu đấy, tao hoang 700k đi nhổ rồi đấy, con ng hoàn mỹ lên bao nhiêu. Nhưng mày đang bầu bí, nén đau thương vậy, đẻ xong nhổ phắt cho lành, chỉ sợ ảnh hưởng cưn lạng thôi, tao ngại mỗi khoản đấy :-D
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ừa nhỉ em ngốc xế, quên mất chị lấy chồng tây, nên phải nấu món tây cho anh...sau này các nhóc nhà chị sẽ có khả năng tốt về ngoại ngữ đây
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi á, tài hoa lắm thì tai họa nhiều chứ báu gì Cái dớp xui xẻo vẫn chưa buông tha tôi. Trưa nay đang mưa, nghe tin ông cậu bị gãy tay vội phi đến thăm, vừa đi được cách cq 1 đoạn thì bị 1 lão đi ngược chiều tông phải, 2 xe ngoắc vào nhau, tôi đã chống được chân rồi, lão kia chỉ cần nghiêng xe ra là hết mắc. Nhưng TSB thằng chân ngắn, éo với chân xuống đất được, thấy xe nó có dấu hiệu đổ nó đu ngay tay vào xe mình để bám. Mình phụ nữ, sức léo đâu đỡ nổi 2 cái xe với 1 thằng già, thế là ngã đánh rầm, xước xe, xước cả chân tay, quần áo ướt lẹp nhẹp. Trong khi dân người ta chạy ra đỡ tôi dậy thì lão ưỡn ẹo ngồi trên xe NHÌN. Lại ngã đập đúng bên lưng đang đau từ đợt trước, ko đi nổi. Đúng lúc sếp đi qua, thế là sếp đèo về. Quá nhục
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 về cơ bản, cực dễ dưng ko phù hợp với khẩu vị của nhà mình. nhg gì chị làm đều phải trả giá vì dám lai căng chúng nó với nhau đấy để cuối cung là rút ra 1 ct phù hợp. e mà ăn đồ Tây nấu chỉ nhõn muối mí tiêu, e khó nuốt lắm, ở các nhà hàng ở đây đầu bếp nhà hàng Âu toàn do Việt nấu đấy chứ ko phải lúc nào Tây cũng đứng Bếp đâu, xem Iron chef đấy, vẩy bột nêm như vã mắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Trước em làm ở khách sạn thỉnh thoảng được sếp cho ăn thử món cóc thấy ngon gì cả. Nói chung là ăn nhiều mới quen được chứ bất thình lình thì khó mà ngon lắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 hừng hực về nấu món cá quá, lắm hôm nấu lên, đề co đẹp nhưng chồng gắt lên, thôi thôi, nhanh mang ra đây ăn đi, có phải nhà hàng đâu mà bầy biện..có bực ko????
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 đồ Âu ko thiên về gia giảm mà thiên về hương vị ngọt tự nhiên của chính thực phẩm, nhà mình cứ quen phải cay chua ngọt bùi mà nên khi ăn đồ Âu lại hay đòi xin đĩa muối chanh ớt...hihih