Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo chị hiểu sau 2h bỏ làm ngắm mưa lội Bếp thì đó là vịt ở Nguyễn Thượng Hiền. Hóng off quá mà nghỉ trưa có 1h nên ko biết bao giờ mới có thể off được đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 thôi e đi nhòm vịt sau e đi về nấu món cải biên, cá đã lên thớt, chờ nhõn chủ về
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, em chủ quan là mọi khi nó chỉ sưng tí teo thôi, chưa kịp cảm nhận là đau đã xong rồi. Em đã xử 1 thằng rồi đấy chứ. Thằng này hôm trước đã định xử luôn nhưng đang thả nên ko dám nhổ, sợ nhỡ nhổ xong lại 2v thì lại ưn hựn, thế nên bây giờ ngậm đau đớn thôi. Hôm trước em nhổ hết tận hơn 1tr cơ đấy, nhưng mà có AON cover nên hoang lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Cái này quá chuẩn luôn í, điển hình là chồng chị, ăn cái gì cũng muối chanh, nhà hàng có dọn sốt gì ăn với cái gì cũng đòi muối chanh. Chắc tại quen rồi, vì ở nhà vợ có cho ăn bao h đâu mà biết
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, hạn tam tai. Hôm đầu tháng đi lễ thầy đã cảnh báo rồi, nhờ thầy sắp lễ cho mà thầy chẳng trống ngày nào. Trưa nay gọi điện khóc lóc mãi thầy hẹn 22 (ngày kia) thầy lễ cho, ko làm luôn thì nó còn đen nữa Mai off thì em chịu rồi, giỗ ông nội em mà. Hay thương em mà dời sang T5 được ko? Nhớ nhà mình quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 vì e đi thấy nhà mình cứ ăn búp bê hải sản dù nướng hay luộc, dù xào hay nấu cũng la oai oái đòi nhân viên ở 5 sao bưng cho đĩa muối chanh...buồn cười lắm vì muối chanh ở khách sạn nó ko ngon, nhõn muối + tiêu + chanh, may ra có tị ớt.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi vui quá. Mĩ nhân lại làm chỗ dựa cho anh hùng chưn ngắn. Bà ko xông vào tát bỏ mịa vào cái mẹt nó đi. Éo gì có cái loại đàn ông kiểu đấy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ thế lại dời t5 vậy, gia đình cũng nhớ mày mà, nhớ nước da xin xỉn, nhớ cái răng vổ chìa của mày tợn. Cả nhà, quất ọp sang t5 nhá???
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đây mù soa Tiệp đây, chấm nước mắt đi em. Thứ 5 này đi ọp ăn trả thù đời cho bõ tức em ạ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thôi lúc nào em nhờ Lì vậy chứ mua về xong ko làm hết phí ra tính tiền quá tội
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị xem cái bh rồi hú lên nhé, e mua cho con bé, mức cho mẹ thấp nhất có thể ko thì pí vì e có của cty mua cho roài
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hé hé hé, mình cũng bỏ phiếu cho cưn rưỡi, Samsonite mí Dersey để bu bỏ quần áo cũ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mày động chạm cánh Thanh Trì quá, nàm thế mai sau mày tranh cử là chị ko thả phiếu đâu. Chị thả cho cái Nhi đồng đau răng, hehehe. @ Ỉn: đau bỏ mịa còn chửi làm sao đc mày nhỉ, mày làm chị liên tưởng ngay lão TP của chị ở nhà, èo, giầy độn mãi mà ko đi được xe cao. Khổ thân mày, thôi, mai kia giải hạn ngay đi.