Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chiều muộn mà bà chị xài sang quá, làm em cười chảy nước mắt, xài hẩn mù soa Tiệp, èo, Siu hóm quá đi :-D
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thấy chị bấm tks, đang xúc động cảm kích lắm. Cớ sao còn xỏ em câu này? Em xuề, em đang buồn, em hô quyết tâm KO MUỐN ĂN...MUỐN ĂN...MUỐN ĂN
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dân TT da có xỉn 1 tị, răng có chìa nguyên hàm dưng vẫn có lét quyến dũ chết người tềnh yêu nhỉ, chị Kún cứ bài xích Sáng ngày kia em làm lễ xong rồi phi ra sào huyệt gặp đồng bọn nuôn
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà bỏ ngay cái tư tưởng bi quan đấy cho tôi nhé, đời vẫn đẹp lắm....bà nghĩ chuyện nhà bông ý, năm nay nhà nó tiễn bao nhiêu người ra đi, toàn người trẻ chứ, nên cái sự đời nó ngắn lắm sống bi quan thêm phí nhé nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, Mít nó sợ bà quên ô mai sấu của nó .Nó bẩu tôi là lấy về cho nó xong cho nó gửi tủ lạnh nhà tôi, bao giờ nó từ quê xuống nó lấy. Mà tôi thì cũng e là lấy về cho nó tôi chấm mút hết bố nửa cân của nó
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hé hé, còn em món bắc cũng đang mếu đây chị, chồng già nhà em khó tính, điên lên em bảo có tay có chân thích nấu mà ăn
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hiihhih thứ 5 em trốn đc việc, cả nhà cho em xin phép 1 cái ghế cùng ngồi ọp ạ, để được biết mọi người
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở HM giáo sư làm tuần 3 ngày, còn lại là vẫn làm ở viện châm cứu. Ở HM thì đắt rồi chị ạ, ở đây họ mượn tên và thuê GS làm thôi chứ ko phải Gs mở chị ạ. Ở đấy còn dễ gặp đấy ạ, chứ ở viện còn tùy tâm trạng ạ hihi, hôm nào gs vui thì có khi bn đang đứng ngoài cũng đc gọi vào khám, hôm nào khó ở thì bn có ngồi cả buổi cũng chả đc khám ạ. Cụ cũng già rồi nên khó tính chị nhỉ.
nhà em đã ăn cơm xong, mời các chị món tráng miệng chè đậu ngự những cốc cuối cùng của vụ cuối: ps: mời chị kún món huế
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chị chưa ăn cái này bao giờ, mua cái này khó ko, giá bn thế gái. chị mua về nấu mí gà hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị đã hỏi rồi em nhé. Em ngâm cứu xem thế nào: 1. Con bé nhà em đã bị bao lâu, châm cứu có hiệu quả tý nào không? Hay cứ cúng 350k mỗi lần mà lần nào về cũng thế? 2. Việc đầu tiên phải đi khám đo điện cơ. Cái này khám ở Viện Lão khoa, có 1 chị đi học ở phớp quốc về đo được. Giá chưa điều chỉnh là 100k, giờ có điều chỉnh không chị không rõ. Cái vụ này chỉ có khám dịch vụ nên em cứ chắc chắn là mất tiền khám điện cơ nhé. 3. Sau đó nếu còn điện cơ là còn điều trị được, cứ bác Thu bám vậy em ah. 4. Nếu điện cơ không phản ứng, tức là xác định 100% liệt rồi thì lại chuyển phương án 2 là phẫu thuật. Có 2 phương pháp: phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật chuyển cơ. 4.1. Phẫu thuật thẩm mỹ: có vẻ nhanh nhưng hiệu quả không cao vì chỉ khi nào mặt không hoạt động mới thấy nó bình thường chứ nếu không cơ mặt hoạt động là vẫn rõ liệt. Mặt không cảm giác mấy. Bỏ qua nhé. 4.2. Phẫu thuật chuyển cơ: Khuyên làm vụ này em ah. Hiện nay phẫu thuật được vụ này chỉ có khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt bệnh viện việt đức làm được. Khoa chỉ khám vào sáng thứ 5. Họ dùng phương pháp chuyển vạt cơ thái dương sang hỗ trợ cho cơ hàm mặt đang bị liệt và phẫu thuật nhả bớt hoạt động bên đối diện. Như vậy mặt sẽ sinh động hơn, kể cả khi hoạt động hay không đều thấy gần như bình thường. HIệu quả đến đâu do cơ địa từng người. Con em còn nhỏ, khuyên mổ càng sớm càng tốt vì như thế vùng cơ mặt ổn định, xương hàm không bị biến dạng do con đang giai đoạn phát triển sẽ bị co kéo làm biến dạng. Giá sau khi trả 20% BHYT là 1,9M khi chưa điều chỉnh, sau điều chỉnh chắc cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Nếu con em còn dưới 6 tuổi vẫn có thẻ BHYT trẻ em, em nên về mổ khi mùa thu này. Đông không nên mổ vì sẽ đau hơn mà hiệu quả cũng thấp hơn, loại BHYT trẻ em đúng tuyến là lại 100% miễn phí. Nếu trên 6 tuổi em mua thẻ BHYT tự nguyện cho con thì cũng nộp 20% cùng chi trả. 5. Thắc mắc gì nữa hỏi chị, chị lại đi hỏi cho. Còn vụ có được BHYT chất lượng cao không thì chị chịu. Mua BHYT cứ mua sớm đi vì nếu dịch vụ kỹ thuật cao là còn tính thời gian tham gia BHYT liên tục nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi em thực sự cảm động lắm, còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tý bình tĩnh lại em hồi âm chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi nếu hôm này có nấm chị cho em 1,5kg mẫu đơn và 0,5 nấm hình cái nấm để nhồi xịt chị nhé.