Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vừa đi lấy ô mai sấu về, đang ngồi ăn đây, ngon quá xể, ăn vừa miệng chứ ko bị ngọt hay cay quá, mà cảm giác rất là sạch sẽ. Em trước h chả bao h dám ăn ô mai đâu, kể cả ô mai Hồng Lam, Tiến Thịnh hay mẹt của mấy cái bà bán ở cổng trường vì sợ bửn, mất vệ sinh, ăn vào cứ thấy gờn gợn, nhưng riêng bu chị Kún làm cảm thấy yên tâm hẳn, hihi, giá cả thì tình thương mến thương , mà nghe bu kể công làm thấy vất vả quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Theo bảo hiểm Baoviet Care thì: "Điều trị và/hoặc phẫu thuật cho các bệnh di truyền, dị tật, khuyết tật bẩm sinh, bệnh dị dạng về gien, những chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm" nằm trong điều khoản loại trừ của bảo hiểm này em ạ. Trường hợp con em nên theo tư vấn của Lang rừng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi thủ tục làm cái BH Thai sản thế nào ấy bác nhỉ ? Để lần này lên E làm luôn, cứ việc này việc kia mất toi 1 tháng rồi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tam tai cái quái gì mà tam tai?ai phán mày hạn tam tai chị đập cho phù mỏ nhé,mày với chị là tam hợp nên cùng hạn tam tai,vừa mới qua tam tai lại tam tai nữa có mà chết à?con này vớ vẩn?Tuổi của chị em mình tam tai vào những năm Hợi ,tí ,sửu nhá.Điên quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cho chị xin 5 xu thông tin cá nhân (họ tên, số CNT, địa chỉ) rồi chọn mức phí chuyển khoản, sau 2 ngày em có hợp đồng, sau 7 ngày thì có thẻ. Cầm thẻ rồi, thư thư 3-4 tuần để 2 vợ chồng dưỡng sức, rồi sau đó thì vợ chồng em tha hồ mà cắm hoa ngược xuôi, sấp ngửa mà săn rắn con. Đơn giản như đan rổ thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Ngoc Duc ơi, không biết bé nhà chị bị u gì, em bị u máu phẳng bẩm sinh, nguyên một vết to tướng trên miệng, hix. Em đi khám cũng có bác sĩ khuyên mổ, nhưng em sợ lắm, vì thứ nhất là vẫn để lại sẹo, thứ hai là đụng chạm vào các dây thần kinh trên mặt. Bản thân anh rể em làm bác sĩ ở bệnh viện VN- Cuba, chuyên chữa mấy thể loại hở hàm ếch... thì khuyên không nên mổ, anh bảo cùng lắm ra đường make up, haiz. Thế nên giờ em chỉ có cách chờ y học tiến bộ, hoặc tích đủ xèng ra nước ngoài chữa, chứ ở Vn hiện giờ chưa có phương pháp tối ưu nào cả. Mà em ko đồng ý vụ chị bảo kiếp trước chị làm gì nên tội đâu nhé, nếu nói như chị thì bm em kiếp trước chắc là sát nhân đồ tể gì nên kiếp này mới khổ vì em thế, hix. Chị phải nghĩ như mn nói là bé may mắn được sinh ra trong nhà chị, chị có đk chữa bệnh cho bé, chứ bé thử sinh ra trong gđ nghèo khó liệu có được đi khám bệnh ko. Bản thân em khi nghĩ nếu gđ mình quá nghèo thì chắc em chết từ đời nào rồi chứ làm gì sống đến h để ngồi gõ mấy dòng này, nói chung em vẫn thấy mình rất may mắn khi được làm con bố mẹ và em tin em bé nhà chị sau này cũng nghĩ thế. Nhưng đúng là làm bm thấy con mình thiệt thòi hơn các bạn thì thấy cũng tội con thật, haiz.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Úi đọc được cái này thở phào nhẹ nhõm chứ chị làm gì có kiếm mà đấu với Kún. Nghe Kún nó kể chuyện ỉa đái mà mọi người còn muốn nghe nữa là nghe nó tư vấn nhẩy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đơn giản thế thôi ah. E cứ nghĩ fai loằng ngoằng lắm cơ. Cho E hỏi tí ah : Hộ khẩu của E vẫn ở Yên Bái, chỗ ở hiện tại chỉ là nhà thuê thôi. Vậy có đc ko bác ? Lấy địa chỉ nào ah ?
E có nhu cầu mua máy sấy quần áo. Hồi trước là e định mua máy sấy riêng của elex, giờ nghĩ lại thì thấy pí quá vì cũng ko dùng thường xuyên, mà cái chỗ e định đặt nó là trên cái máy giặt thì e lại nhét xừ cái cục nóng điều hòa rồi, giờ hơi bị chật và nghĩ cũng pí vì bét là pải mất 8M cơ. E lại tiết kiệm nên chuyển sang mua loại sấy kiểu kinh khí cầu ý. Nhà mình dùng loại nào ổn ổn ah? e thấy nhiều loại, ong hết cả thủ. Loại có 800K, loại 1,2M... e loạn rồi. Ngày xưa e nhớ chị chóe có thanh lý, nhưng ko bít là giờ còn có ko chị nhỉ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chả thanh lý nhưng nếu vẫn còn hàng thì vần nì nèo đc mà Mà mấy hôm nay k thấy Chóe đâu nhể
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Cái lô thanh lý là từ năm kia, từ năm ngoái là có hàng mới và cũng hết sạch rồi, nếu đợi được thì độ cuối tháng 9 c có hàng mới năm nay
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khóc gì mà khóc, đi ăn cơm cái mà khóc thế. Trình bày kỹ đi để có gì chị còn đi hỏi cho nhé.