Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa đâu mẹ Mít ạ, các mẹ còn mải buôn để đợi nhau, chắc 9h30 mới lên xe đi. Hic thèm đi quá nhỉ. ĐI NH thì bạt ngàn vải vóc luôn, nhìn gì cũng muốn mua...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời chưa mưa, đang xầm xì mây nhưng biết đâu sang đến NInh Hiệp trời lại nắng, mong cả nhà khuân đuợc nhiều vải nhé. Bác Chili ơi, em cũng ham hố vụ Hội chợ nữa. Em đăng ký làm ít đồ chơi vài felt nhé, giá chừng 15k/con thôi, rẻ không. Chị em nào bận bịu quá thì tham gia góp sản phẩm thôi, ko nhất thiết hôm đó phải ra HC (hoặc ra để làm ... khách hàng), doanh số tính sau, vui là chính.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, hôm qua em cũng áp tải 1 chị bạn đi, nhưng phải kìm lại niềm đam mê, đợt này kinh phí không rủng rỉnh được nữa, tháng này em đi học may 1 tuần 3 buổi rồi ạ, mà không biết 350k/12 buổi xong có tiến bộ gì không đây ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng đang tập thêu tập may mà khó quá các mẹ giúp nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi sướng quá, em biết mặt các chị rùi, biết mặt cô giáo rùi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ham vui có ké được ko? dạo này mình cũng đang tí toáy làm đồ chơi vải felt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ké tốt chứ mẹ nó, ké cẩm thoải mái đi, hội này luôn open mà. Mẹ nó mà có nghề truyền đạt cho tớ với nhé. À, với lại cho tớ mua chung vải felt với, thanks
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng muốn tự may quần áo cho bé nhà em lắm, nhưng khả năng có hạn nên chẳng dám bon chen. Thấy ngưỡng mộ các chị quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng ngưỡng mộ các mẹ trong topic này lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình đi mua vải chưa về ạ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đang trên đường về e ơi, đói quá, nặng quá, nhiều vải quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nào có vải ko dùng tới cần share thì ới 1 tiếng nhé. Mấy hôm nay em bé đang bị cai sữa nên quậy, ko có thời gian làm gì cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, thế các bác làm việc hăng say quên cả ăn uống à, bên đó nhiều đặc sản lắm mà Hóng hóng ảnh vải bác ơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À, em nghĩ ra thêm một sản phẩm nữa có thể bán ở HC: Vỏ gối!! Em thích sưu tập thật nhiều vỏ gối! Lại dễ may nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, hội mình càng ngày càng hăng say chị nhỉ ? em đang có nhiều kế hoạch quá, chắc sắp tới sẽ bận hơn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ớ ớ, em có nghề gì đâu, chỉ là tí toáy làm đồ chơi tại gia thôi. Còn vải felt em toàn mua ở Hàng Đào 8k/miếng cỡ 45x45 mà màu gì cũng được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hi hi, chưa gì đã ú ớ rồi. À Hàng Đào có bán vải felt à? CHỗ nào nhỉ? Hàng Bông chứ? Mẹ nó chỉ rõ hộ nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay em bị làm sao ý,ra Bửoi mua vải mà vòng đi vòng lại 3 lần mới tìm thấy hàng ý ( mà rõ ràng là vừa đi hôm t7 xong,hic) tình hình là vải con thú và ô tô còn tí tẹo thôi,hết 98% rồi,em ý bảo vài hôm nữa lại về đợt mới cả nhà ạ em mua lúc 6h hơn,tròi nhập nhoạng,nên nhìn màu k chuẩn lắm,hơn nữa em ý cũng đã gấp dc 2/3 vải để dọc hàng rồi,thành thử mua dc có 1kg thôi cái mảnh màu hồng búp bê mà em mua ở ĐỘI CẤN 55K ý,hôm nay cân thử 1 mảnh như thế,có khoảng hơn 1 lạng tí thôi---->2 mảnh khoảng 55k thì coi như là rẻ dc 1/2 nửa so với đội cấn---->công nhận bọn Đ/C lãi kinh thật @ cả nhà: em cắt dc 5c áo sơ mi và 6c váy cho con gái rồi nhưng đến khoản may thì lừoi quá lúc nãy em hỏi con bé thợ may gần nhà em giá nó thuê bọn thợ phụ,nó bảo là nó trả bọn thợ phụ công may như sau : sơ mi và quần là 60k/c ( sơ mi kiểu cách hay sơ mi đơn giản cũng 60k/c.Quần may đơn giản hay kiểu cách cũng 60k,váy 1 lớp 80k,váy 2 lớp thêm 10-20k/c còn đồ trẻ con thì bọn nó k nhận ( chính xác là nó bảo đồ trẻ con phụ kiện lặt vặt cũng k khác gì đồ ng lớn,chỉ có khác là đồ trẻ con ngắn hơn thôi----> ý nó là nếu nhận thì giá cũng tương đưong) em định cắt 1 loạt,rồi thuê bọn nó may cho nhanh,nhưng đang phân vân vì 60k thì ...hơi chát các mẹ có tham khảo dc ở đâu giá mềm hơn k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: Lần sau đừng ai rủ em đi Ninh Hiệp nữa nhé, chắc em cũng sẽ chẳng muốn rủ ai đi nữa đâu. Về nhà, tỉnh cơn mê, em nhìn lại đống vải của mình mua nó cứ Tàu khựa làm sao ý..huhu..xong lóc cóc mang đi ngâm và giặt thì em thực sự thất vọng, có mấy mảnh ưng ý mà sẫm màu nó phai toe toét ra, mùi vải thì nồng nặc, ghê ơi là ghê Em chán quá vứt luôn 1 mảnh phai kinh khủng nhất trong đám đó đi cho đỡ bực bội, thế mà vẫn cứ rầu rĩ từ nãy đến giờ. Có lẽ mai lại phải qua Đường Bưởi mua 1 ít xem có bù đắp đc cho cái sự buồn bây giờ ko
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô giáo ơi, bà mà còn lười may thì làm sao đám học sinh chúng tôi noi gương theo được đấy, thế mà còn đòi "yêu con mẹ...với cái kim khâu", hehe..đây máy khâu xịn mà còn thế thì khâu cái nỗi giề. Hôm nào lại lượn ra Đường bưởi bà nhé.