Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị đây chứ ai. Đã bảo phải nghĩ mình và con có duyên với nhau chứ đừng nghĩ là tại kiếp trước kiếp sau gì cả. Mình nghĩ thế thì con thêm gánh nặng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Lang ơi,con Mit nhà em tuần trước khám bs cho thuốc uống đủ 7 ngày rồi mà nó vẫn ho,hôm nay thì còn ho ít thôi,nhưng mũi thì cả tuần rồi vẫn xanh lè,mà em chịu khó xịt mũi lắm,cứ 1 lúc lại đè ra xịt lấy xịt để nước muối biển mà k thấy đỡ,huhu,em phải làm sao đây ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hí hí hí, thế ca này tính mấy xiền hả ku? Cười nhanh thì miễn phí, khóc thì tính phí vì còn phải mất công dỗ nhề :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Rõ ràng hôm trước bà bẩu tôi chân tuy ngắn nhưng mà cũng vẫn xinh cơ mà ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị, yên tâm đi, e hơi dị ứng mí nghề BH, ý e là e ko thể hợp nổi ý chứ e ko có ý khinh rẽ gì ai làm BH đâu.e nói vui mà ko phải nói vì kiếm tiền nó thoải mái hơn nhiều hihih..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngoài xổ mũi xanh lè nó có làm sao nữa không? Hắt hơi, ho nhiều không? Sốt không?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 em bán chứ ai heheh , ko khó mua nhưng hiện hết mùa đậu tươi chị ạ, còn đậu khô thôi, đậu tươi nấu 10 phút bở tơi bời, đậu khô phải cho áp suất 15 phút là ok tươi 40k/1kg, khô 75k/1kg ( siêu thị nó bán 100k/1kg mà màu đỏ----> của em đậu khô màu xanh huế) chị ạ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 nói chung là cái của khỉ này khá ổn nếu có con nhỏ và dùng thời vụ. dùng máy sấy hịn cũng yêu lắm, quần áo tiệt trùng thơm tho sạch sẽ hơn hẳn dưng quần áo nhanh hỏng hơn vì nhiệt cao, tốn điện hơn vì vòng quay của nó dài và khỏe ( chả biết tả sao cho chuẩn).
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 gia đình lại ko có lồi áp xuất thì phải làm thao??? bao nhiêu xiền 1 lạng đậu khô để ngừoi lông dân còn bán máu?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy hôm trước thì có ho,hắt hơi nhiều bác ạ,2 hôm nay thì ho ít hơn,k hắt hơi,trộm vía k sốt,mũi nó k lon thòng nhưng khi em bảo xì ra thì cả đống nhầy xanh ,còn thỉnh thoảng thì có nước mũi trắng chảy ra thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chắc là mũi nó xuống họng nên vẫn ho đấy bác. Bác có hút mũi cho nó ko? Hay là vác nó ra bác Tuấn (Đoàn Nhữ Hài) chị Chi còm hay cho con khám ấy. Ở đấy hút mũi hiệu quả phết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối rồi. Hnay 6h em mới nhấc đít đi lấy Omai nhà bác Kún. Híc ra đường xe thì nhay báo hết xăng liên tục. Đi lo nơm nớp. MẮt thì kém cứ nhòm số nhà ko dám đi nhanh. Dưới sự chỉ dẫn của bác Kún đến nhà hăm hở thấy bác đứng ở cửa nhanh mồm chị ah em đến lấy omai. Híc bác đi ra cúi lấy tiền trả gẩng đầu lên tá hỏa. Đoán chắc mình nhầm roài. Híc xin lỗi rối rít. Ngại quá là ngại thôi bác Kún ạ. Bu nhà bác trẻ quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì thôi kháng sinh được rồi, chịu khó hút mũi cho nó đi. Mà đừng có kiểu tý lại lôi ra xịt xoẹt. Dứt điểm làm lần nào được lần ấy sạch sẽ luôn mới được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nghĩ là bọn nó ko tự xì được hết ra nên lâu khỏi đấy. Nếu ko tự hút đc, chị thử cho nó đi xem. Trước bác í lấy mỗi lần hút là 50k, giờ ko biết lên bao nhiêu, chát nhờ. Chị mua cái ống hút 2 dây ấy, hút dễ mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 7.500 đ 1 lạng cô lông dân ạ, của em đậu khô màu xanh chị và siêu thị cũng có 10k/1lang màu đỏ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng ạ,lần nào cũng rửa sạch sẽ cho ra hết mũi lúc ấy rồi,nhưng độ vài tiếng sau thì nó lại có mũi tiếp,nó tự xì ra hết như vậy thì em có cần mua hút mũi về hút hay đi ra pk hút k ạ?