Ðề: Bếp Kún tầng 11 ờ chuẩn đấy, mình nhớ đi dimsum, mình giuc nó rơi răng nó chả chịu ăn giề, cứ: ứ e thẹn lắm, ối e ngại lắm.... Ah hôm ăn cua Singapore, nó cứ ố á, e thẹn thế mà e để ý nó ăn hết cả con cua đấy....
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em ko nấu sẵn để bán , em lười lắm chị ạ, bạn bè, người nhà máu lên thì em nấu ới mọi ng ăn chứ nấu bán thì ko với người như chị time dùng ủ mưu đúng rùi, còn cái đứa lười và thích chơi như em thì heheeh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế hôm tới chị ra phải dụ đứa nào đi off lần đầu ngồi cạnh mới đựoc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Định nhờ Lang rừng bắt bệnh cho con gái chị qua ảnh, nhưng con gái chị nó ko thích post ảnh nó lên đây nên lại thôi vậy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 . chị nói quá đúng...đến nhà ỉn chơi, nó rán đĩa nhồi nướng to vật 1 mình em chiến hết
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế ko có món j lãng mãn hơn hả mày? cứ nhất quyết phải nhồm nhoàm gặp vịt nướng hả mày? lần đầu chả nhớ chồng mình dẵn mình đi ăn giè nhể? hình như đi vào Deli paris? ăn món vịt sốt cam??? Nói chung đi mí zai, e cứ bẽn lẽn ăn món mềm mềm, xúc xúc thôi chứ chả lẽ lại gọi mẹ con king crab ra xong bạnh háng gặm gặm mút mút?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ớ, nhà mày giống nhà chị. Lần đầu hẹn hò cũng rủ nhau đi vịt nướng. Mình làm cho 2 vại bia (vại 500ml í). Lão choáng! Thế mà từ ngày đẻ xong con Bống tịnh ko đụng đến 1 giọt bia rượu nào nữa mới tài.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nó là bệnh gì hả chị? e xin lỗi ko định ngoáy vào nỗi đau của chị đâu dưng nó xa lạ với e quá. mà con gái giống chị kinh khủng nhá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đi khám tai mũi họng ở HN thì người ta hút hết dịch mũi cho mình đấy, thông luôn chị ah
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 dạ ihhihi, tối nay về thấy mất toi cái chữ ký?????????? mod xóa hay sao ý , em ko rõ lắm, chứ thường có cái chữ ký chị bấm phát nó nhảy vào toppic em http://www.lamchame.com/forum/showt...ột-lọc(nấu-chè-bưởi-trân-châu-bánh-lọc)từ-HUẾ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chẳng hiếu. Gặp lão nhà em em tự nhiên như con ruồi. Chứ bt cũng bẽn lẽn làm hàng lắm chứ. Thế mà vẫn lừa được. Ôi vui quá.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chắc sen đệu rồi chị ơi, e mua sen khô Tịnh Tâm về ăn vẫn bở như thường. Nhưng nếu để lâu quá thì ko ngon nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ớ bỏ mẹ, chị ở cùng ngõ với cái Yêu nhí nhố hả? sao e tưởng chị ở đâu mạn Thái Hà, Thái Thịnh cơ mà????????????? hàng ấy giờ e ko ăn nữa vì nó dọn vào ngõ rồi, e hay đi tắt vào quán ấy từ ngõ 241 hay gì gì ở bên Đội Cấn cơ. hỏi ai hỏi e quá là hỏi thổ địa
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhớ nhé, thứ 5 2 đứa mình làm cánh ngồi cạnh chị kún để chị ý đúng ý nguyện làm nhụy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tại hôm đấy thầy nói vợ chồng em cái gì mà cứ tam hợp với tam tai, sao siểng Kế Đô gì đó em chả nhớ. Đại để là xác định từ nay đến cuối năm tiền chỉ có đi chứ ko có đọng, cẩn thận. Mà thôi dù là có tam gì hay hạn gì thì em cũng quyết làm lễ rồi, ót ra cái tư tưởng mình nó có cảm giác yên tâm và nhẹ nhàng hơn