Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ớ bỏ mẹ, thật hả? thế con Cún kia, mày biến khẩn nhá, tao ko chị e gì với mày hết, mày sang mà ngồi cạnh cái Quỳnh đi ka ka
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Năm ngoái chị cũng lấy loại sấy kinh khí cầu nhà Chóe,dùng ổn Lắc ạ,mùa nồm lôi ra dùng hết nồm gập lại đóng hộp cất kho gọn gàng ko tốn diện tích
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 bà nói thế đến hôm gặp các chị lại tổng sỉ vả vì nói quá, tôi mai đi mua cái mặ nạ đeo vào đây
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hì em thì đẻ xong sang mùa hè uống như tôi vôi. Có hôm em ăn nếp cẩm xong uống bía vào lơ tơ mơ say mới sợ chứ. Thế là ăn xong đi ngủ chồng rửa bát
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ôi e lừoi nhá, e giăng lên đúng 4 năm nay chưa cất đi...hiihhi...giờ bên ngoài hơi bụi bẩn, hôm nào e sẽ cố gắng lôi ra cọ mí được. tinh thần là có thể sắp chuyển nhà dưng chị chủ nhà e vẫn khăng khăng ko bán giá 7 tỷ, ối rồi ôi, 7 tỷ cho 42m2 mà vẫn ko chịu đồng ý....đòi ít cũng phải 8 tỷ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhầm, em chỉ sợ hôm đấy chị sốc, ăn ko nổi thôi. Cún á, nó đích thị là gái Huế biến chất đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 mày dở ngừoi, tao vẫn dùng chứ, đến mùa nồm lại dùng, mà sao mày dùng mùa này????
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 oh xin thật mà. Ỉn công nhận ko. Đứng gần bạn Cún mất tự tin lắm nên bán Cún cứ ra ngồi gần chị Kún nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi. Bác Lang ơi cứu em. Hôm em đi khám cho con Mèo bác sĩ bảo đi xét nghiệm Genotype là cái khỉ gì ạ. Em ko hiểu. Làm cả nhà em lo gần tuần nay rồi. Đang định cho con sang viện Đại học Y đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ở ngõ 35 KMT, còn Thái Hà là cơ quan của chị, Liễu Giai là cơ quan đầu não của cơ quan chị.
Ah nói vụ khám, e có nên lên HN tái khám cho 2 mẹ con sau khi xuất viện ko nhỉ? Chị Kún với chị Minh Tom ơi? các chị có tái khám sau sinh ko? Ko bít lên khám thì người ta làm trò gì với mình nhỉ? Ko đi thì áy náy, mà đi thì xa, e ngại vác con bé đi quá
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em chót mê chị rồi, nên ngồi với chị thôi, sống chết bám lấy chị