Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chili ơi, em nghĩ vừa vì chưa biết vừa vì lười tra khóa kéo nên em vừa đề nghị với chồng em là em sẽ làm vỏ gối có khuy bấm và bị hỏi lại là "Thật hay đùa đấy" rồi, ghê gớm thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả em? Có phải đó là mảnh Noel k? Chị đang sung sướng với đống vải đây, kiểu này có khi thất vọng giống em mất.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình hôm nay là tha lôi nhiều nhất, bọc to, bọc nhỏ,lại còn chưa đem về hết, găm ở cơ quan. Hụ hụ, biết bao giờ mới may xong đây. Hôm nay đi già nửa ngày nên giờ mệt quá, mỏi chân và buồn ngủ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi xác định là nếu có may,thì tôi cũng chỉ cắt thôi,còn may và những việc phụ như:tra khóa,làm cổ,làm măng séc,làm túi chéo,bổ túi..vv.... là việc của thụ phụ hết,tôi k phải làm,nên dù sao tôi lừoi cũng có....cớ he he còn bà chớ có bắt chứoc tính lừoi của tui đấy nhé,hic hic lúc nãy ra Bửoi mua hết có 200k tiền vải thôi,dc 4 mảnh nhưng mà công nhận là để cạnh cái lũ vải NH,nhìn 2 loại khác hẳn nhau bà ạ có lẽ tôi sẽ trở thành khách lâu dài của Bửoi mất thôi,chỉ hi vọng bọn nó đừng có ''tát nứoc theo mưa'' thấy mình thích cứ tăng giá vùn vụt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bọn Noel em chưa giặt chị ạ, mới giặt mấy mảnh mua ở ngoài đường lúc mình đi về ý với cả 2-3 mảnh nhỏ nhỏ mua trong chợ nữa. Nhưng em cũng lo bọn Noel lắm cơ, giờ hi vọng nhất là cái mảnh may chăn ga gối ko bị thế, chứ ko chắc phát điên mất ..huhu.. bọn lẻ tẻ thì thôi coi như mất tiền mua vui vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải NH của em đây:còn 2 mảnh quần và 1 mảnh túi nưa,quên k chụp ợ: các em sau thuộc về Buỏi ( bên ngoài màu tưoi lắm,do nền ga nên dìm hàng ):tổng thiệt hại có 600k thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay tôi cũng tự nhủ có lẽ sẽ gắn bó với Đưòng Bưởi lâu dài, hi vọng nó ko phụ tấm chân tình của tôi..haha..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ở Bưởi vải đẹp thật, tuy nhiên chỉ may ga gối thôi, cũng k có mảnh to nên cũng bất tiện nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em về nhà mặt cũng đần thối ra, vừa buồn ngủ vừa buồn vì vải, mấy cái buồn phối kết hợp khiến mặt em rất ngu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị toàn mua cotton thôi, k biết thế nào nữa? Huhu. Chả nhẽ mất tiền ngu à?tối nay định may thử một mảnh hoa làm bộ đồ, nhưng có lẽ phải giặt đã nhỉ. Mà chắc NH toàn hàng Tàu cũng nên, trông vải nó k "khôn"
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tại mình cứ cắm đầu vào cái góc bán kg đấy thôi chị ah chứ cũng có nhiều mảnh bán mét được phết đấy, thường là 50k/m. Mai lại ra đấy chơi ko chị..haha...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhưng cái chính vải bưởi may mỗi ga gối thôi. Chị thấy Kim mã e mua vải cũng ổn đấy. Chị mua quanh cơ quan chị, ải dắt nhưng cũng đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi, chị xin, giờ chị đến 2 bao tải rồi em ơi. Khi nào làm sp hội chợ chị tinhsau, giờ kiềm chế đã.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nàng này nhà gần Buỏi,lại đang ''cú'' cái vụ vải NH đểu hôm nay nên sớm muộn lại mò ra Bửoi cho mà xem he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy, mai đã rủ chị ra rồi. Nhưng thấy em bảo hết 98% rồi còn gì, k biết có nhịn đc đến mấy hôm nữa k.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic, các bác mà đi NH lần đầu thì đúng là dễ dính chưởng vải đểu nhắm, vì chưa có kinh nghiệm chọn mà. EM lần đầu cũng thế, chọn lấy chọn để 2 bọc to đùng hơn 10kg vải, về nhà soạn lại thấy nhiều mảnh chả biết làm gì. NHưng lần 2 3 đi thì có kinh nghiệm rồi, chỉ chọn những mảnh mình thật sự thích, dở cả mảnh vải ra xem lỗi gì ko, họa tiết có sắc nét ko,... thì mới lấy. Khéo chọn ra thì nhìu mảnh độc mà chất đẹp lắm, ko phai tí nào. Đối với vải lanh em thấy toàn lanh tàu khựa, mềm nhũn ra giặt vài lần chắc rách nên em ko có bon chen.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đánh dấu, mình cũng thèm may vá cho con lắm mà chẳng có tí kiến thức may vá nào, thời gian cũng không
Ooi cả nhà mua phải vải tàu đểu bị phai ạ. Có Đậu Xanh đi cùng mà vẫn dính chưởng ạ. NH lẫn lộn lắm. Chủ yếu là hàng tàu. Nhưng dãy bán vải thô bán theo kg thì vẫn có vải xịn và ko phai mà. Hic. Mua phải vải đểu thì đúng là tức thật. E đi NH khá nhiều ít nhất laf 20 lần rồi nhưng hiếm lắm mới bị 1 mảnh đểu. Hay số e may mắn nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà. Chúc 1 ngày tốt lành Em sáng nay chẳng muốn dậy, vừa mỏi người, vừa mỏi mắt, mãi không mở được mắt ra
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu thìn mua vải mét em ạ, màu tối nên phai. Nói chung vải NH giờ cũng nhiều vài TQ lắm.