Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 đóng dấu cái rụp, đồng ý hết các chi trên người
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi rồi thế mà hôm đưa e cái HĐ e cứ áy náy mãi là bắt tôi chị lội từ Thái Hà đến nhà em...hóa ra là hàng xóm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn đã mang cái tiếng biến chất thì ko làm hàng đc, dù thực tâm rất mu ô n --- l à m--- h à ng
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu có ngồi thì nên ngồi cạnh cái lấm lày lày, nhà nó tuyền chơi nhịn bừa tối dành tiền dắt váy mua que đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @bác Lang : thực sự khi đọc hồi âm của bác , nước mắt em nó cứ tự động chảy ra đấy ah , sau đó em rơi vào trạng thái không biết làm gì , em cứ đi ra đi vào tay chân như thừa , thực sự em cảm động lắm và thấy ấm lòng vô cùng , em biết những giọt nước mắt đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc. Còn bệnh của con gái em thì em đã cho cháu đi điện cơ rồi chị ah , kết quả điện cơ là điện áp phía bên liệt thấp hơn bên bình thường chứ không phải là liệt hoàn toàn , nhưng rõ ràng là bây giờ châm cứu là không có kết quả gì cả , cháu khóc và cười mặt lệch rất rõ, tất cả phia mặt bên lệch nhìn vào gương thấy xa trế hơn hẳn phía bên kia . Bác hỏi giùm hộ em em nên cho cháu về mổ luôn hay đợi đến tết có được không bác vì em sắp vào kỳ học rồi mà hình như sau khi mổ phải phục hồi mấy tháng hay sao đấy ah. Theo như bác nói nên mổ cho cháu lúc cháu càng tốt đúng không ah , em sợ mổ xong cháu lớn lên mặt mũi phát triển thì có sợ bị biến dạng không bác , cái này là em suy đoán thôi vì không có chuyên môn . Và cái bác bạn của bác mổ xong nhìn có thấy đỡ không bác Bác thôgn cảm cho em nhé , em như con chim sợ cành cong rồi ah (vì em bị một lần chữa bệnh này lại nảy sinh ra bệnh khác ). Một lần nữa gia đình em cảm ơn bác vô cùng.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói chung cứ đầu năm làm cái lễ giải hạn cho nó yên tâm bà ạ. Ko hết được nhưng cũng giảm tránh được phần nào là vui rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 cuối năm ngoái đấy, chị cũng được Cô phán là nên làm lễ đi, lễ to lễ nhỏ, lễ chồng, lễ con đâu có 40tr...ối rồi, thôi nghe xong là chị chạy....chả biết cúng xong có nhẹ đầu ko mà lại nặng đầu thêm vì khoản nợ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi rồi ôi giết người cướp tiền ah, Cái lễ giải hạn như thế thì khác qué gì xong hạn lại thêm cái hạn hết tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh , 2 vợ chồng đang đi du học , già rồi học hành oải lẳm nhưng cứ phải cố , học không ra gì vào tiền thuế của dân người ta chửi chết , híc híc .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko có đâu, cái năm em lễ đủ các khoản, trả nợ tào quan,..v...v...khủng nhất cũng chỉ lên đến 7tr là kịch. Các năm khác chỉ đôi ba triệu. Mà thầy chỉ bảo cho mà biết đường thôi, còn nhờ thầy thì nhờ, ko thì mang đi đâu làm thì làm, thầy ko nặng nhẹ gì vấn đề này. Em làm toàn nhờ nhà chùa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Gút ơi! Em chia sẻ với chị nhé. Đúng là ảnh này khó xem lắm chị ah, gần như là thấy bình thường, kể cả chị nói trước rồi em vẫn thấy như bình thường. Chị đã khám cẩn thận và có xác định rồi hả chị? Cái bệnh này này chỉ có dùng thuốc hỗ trợ thôi chứ đúng là không có cách nào điều trị triệt để được vì nó liên quan đến nhiễm sắc thể. Em mong con bị ảnh hưởng ít. Năm nay nó cao bao nhiêu rồi chị, may chị phát hiện sớm nên việc tác động sớm sẽ có hiệu quả cao hơn nhiều. Khuôn mặt em thấy cải thiện rất rõ chị ah. Em tin là rồi về mọi mặt bên ngoài con nó hoàn toàn bình thường chị ah